-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Giải trí
25/05/2021 14:00Hương vị tình thân tập 25: Bà Xuân bỏ đi, ông Khang nghe bà Dần cấm các con đi tìm
Mở đầu tập 25 Hương vị tình thân, ông Khang vô cùng lo lắng về bệnh tình của bà Dần. Bác sĩ nói căn bệnh mất trí của bà Dần sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, ông Khang cần động viên các thành viên trong gia đình phải quan tâm chăm sóc bà hơn, nếu không thì có thể tính đến việc tìm người có chuyên môn chăm sóc hoặc đưa bà vào viện. Nhìn những bệnh nhân tâm thần cười cười nói nói trong bệnh viện, ông Khang càng lo sợ một ngày bà Dần cũng trở nên như vậy.
Về nhà, ông động viên rồi chơi bài cùng mẹ giúp bà khuây khỏa nhưng bà Dần lại tỏ ý trách móc con dâu cả ngày chỉ ở trong phòng, không quan tâm đến mình.
Bà Xuân vô tình nghe được những lời này nên giận dỗi. Bà không thể chịu đựng thêm nữa bèn chia sẻ với chồng để mong ông Khang tìm cách giải quyết. Bà Xuân bất khóc cho rằng dù mình có làm gì thì bà Dần cũng không vừa ý, bà ấm tức vì gần 50 tuổi vẫn phải nhìn mặt mẹ chồng mà sống.

Ông Khang lại động viên vợ nên thấu hiểu cho bà Dần, cũng vì tuổi già muốn được con cháu quan tâm hơn mà thôi. Tuy nhiên, bà Xuân tỏ ý muốn đưa bà Dần vào bệnh viện để chữa trị nhưng ông Khang không đồng ý. Vốn dĩ tính tình hơi trẻ con nên bà Xuân bắt chồng phải lựa chọn một là đưa mẹ vài bệnh viện tâm thần để bác sĩ điều trị hai là bà sẽ bỏ đi.
Nghe đến đây, ông Khang vô cùng tức giận vì nghĩ vợ mình ích kỷ, thấy mẹ bệnh tuổi già chỉ muốn tống khứ mẹ đi cho rảnh nợ nên đã đuổi bà Xuân ra khỏi nhà: "Nếu cô chỉ nghĩ cho bản thân mình thì cứ đi sống cho bản thân mình đi. Còn ở đây là gia đình. Mọi thành viên trong gia đình đều phải có trách nhiệm yêu thương và bảo vệ, giúp đỡ nhau".
Thực lòng trong suy nghĩ của bà Xuân, bà chỉ muốn mẹ chồng được chữa trị bệnh để sớm hồi phục khỏe mạnh, sum vầy bên con cháu như xưa. Nhưng không ngờ chồng không hiểu cho nỗi lòng của vợ mà còn trách cứ nên quá uất ức, bà Xuân đã xách va ly bỏ ra khỏi nhà tá túc ở nhà bà Sa.

Biết bà Xuân giận dỗi chồng rồi bỏ nhà đi, bà Dần cấm ông Khang và hai cháu không được đón về. Bà nói bà Xuân được chiều sinh hư, phải một lần mạnh tay cho bà 'sáng mắt'.
Đến nhà bạn thân, bà Xuân than thở khóc lóc rồi còn đòi đến chỗ bà Sa làm việc tự nuôi sống bản thân. Ngoài miệng thì nói dù chồng con đến đón bà cũng không về nhưng bà Xuân lại thẩm thỏm chờ đợi một cuộc gọi.



Thấy vậy, Thy đã lén gọi cho Long để báo cáo tình hình. Long và Huy định đi đón mẹ và hỏi bố có đi cùng không nhưng ông Khang chiều theo ý mẹ, nhất quyết không cho hai con đi đón bà Xuân.

Thấy bố trách mẹ ích kỷ, chỉ biết sống cho cảm xúc mình, Huy không đồng tình. Huy trách bố không thấu hiểu, quan tâm đến suy nghĩ và mong muốn của mẹ. Huy nói rằng hy vọng lúc này ông Khang đang mất bình tĩnh nên mới nói những lời vô tâm như thế bởi ông thừa hiểu bà Xuân đã hy nhiều cho gia đình như thế nào, bà Xuân đã bỏ dở việc học hành để chăm lo cho gia đình, đến khi có tuổi muốn ra ngoài giao lưu bạn bè cho khuây khỏa cũng phải lén lút vì sợ mẹ chồng phật lòng. Huy nói bà Xuân bỏ đi là vì ông Khang chứ không phải bà Dần.
Long khuyên bố nên mềm mỏng và quan tâm hơn với mẹ. Tuy nhiên, ông Khang vẫn một mực bảo vệ bà Dần và tức tối vì chuyện bà Xuân có ý định đưa mẹ chồng vào bệnh viện tâm thần.




Vô tình ngay lúc đó, bà Dần đi qua và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Bà Dần rất giận vì nghĩ mình là người thừa trong gia đình này, con dâu vì mình nên mới bỏ đi.
Đón xem Hương vị tình thân lên sóng lúc 21h thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (8 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (16 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (18 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (40 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (42 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (43 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (43 phút trước)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (50 phút trước)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (59 phút trước)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (1 giờ trước)




