-
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm?
Giải trí
09/10/2021 13:43Hương vị tình thân tập 52: Thy thừa nhận hại bố đẻ Nam, ông Sinh ghi âm lời thú tội của lão Tấn
Hương vị tình thân phần 2 tập 52: Ông Sinh ghi âm lời thú tội của lão Tấn nhưng sau cùng lại bị tịch thu
Hương vị tình thân phần 2 tập 52 lên sóng VTV1 tối 8/10. Trong tập này, ông Sinh đã tới gặp lão Tấn, yêu cầu lão thú tội giết ông Thắng, nếu không ông Sinh sẽ công bố chuyện lão chính là bố của Dũng. Thế nhưng nào ngờ, lão Tấn trắng trợn tuyên bố đúng là mình giết bố Thy, nhưng ngay cả như thế thì ông Sinh cũng chẳng làm gì được khi giờ đây, lão Tấn đã là người có tiền, có quyền. Không ai đi tin một kẻ từng vào tù ra tội như ông Sinh cả.


Sau đó, lão Tấn cho người lôi ông Sinh ra ngoài hành hung. Tên giang hồ cáo già còn đoán được ông Sinh đã mang theo máy ghi âm để ghi lại lời thú tội của mình. Bị tịch thu máy ghi âm, ông Sinh xôi hỏng bỏng không, chẳng những vậy còn bị đánh cho bầm dập.
Hương vị tình thân phần 2 tập 52: Thy thừa nhận thuê người gây sự với ông Sinh
Sau chuyện này, lão Tấn vẫn chưa dừng lại. Lão cho người bám theo bố Nam để gây sự, vừa ăn cướp vừa la làng, tố ông Sinh đánh người, rồi còn quay clip tung lên mạng. Nam chạy ra bảo vệ bố nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cô đau khổ nhìn cảnh bố bị người ta đánh, còn ném trứng vào đầu.
Khi đưa bố về nhà, Nam mới phát hiện ra người bố mình toàn vết thương bầm tím. Nam bật khóc vì thương bố, cho rằng bố phải nhẫn nhịn chịu đựng khổ sở như vậy, suy cho cùng cũng là vì mình, vì không muốn con gái bị thiên hạ nói ra nói vào.
Sau chuyện của bố, Nam đã tới công ty tìm Thy. Thy có ý không tiếp chị dâu, nhưng Nam nhất quyết không gặp không về. Đến khi chỉ còn hai người trong phòng, Thy hất hàm hỏi: "Sao cô có điều gì muốn nói với tôi? Mong tôi tha thứ hay định dạy tôi cách phải sống như thế nào?".


Sau đó, Nam hỏi Thy về chuyện cho người gây sự với bố mình. Nghe vậy, Thy hét lên: "Đấy là những gì mà ông ta đáng phải nhận!". Những lời của em dâu khiến Nam chết sững.
Với tuyên bố sẽ bảo vệ bố mình đến cùng, Nam sẽ cư xử với Thy ra sao? Đón xem Hương vị tình thân phần 2 tiếp tục lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Theo TTT (Nhịp Sống Việt)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (14:44)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (14:36)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (14:31)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (14:31)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (14:14)
- Cánh trái Tuyển Việt Nam: Khi Văn Hậu không còn là "lựa chọn mặc định" trước Malaysia (14:13)
- Mỹ nhân 2002 đóng tiểu tam cạnh đàn anh hơn 17 tuổi, vóc dáng “chuẩn Pilates” khiến triệu người mê đắm (14:12)
- iOS 27 ra mắt sẽ là một quả "bom tấn" trong ngành di động, anh em xài iPhone, iPad phải lên đời ngay và luôn! (14:09)
- Giá vàng 23/3 giảm, tiệm vàng bán không giới hạn, người mua giao dịch dễ, chênh lệch trong nước và thế giới gần 30 triệu (14:05)
- Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng (14:03)