Giải trí

Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng'

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 25, Thy tức tối khi phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới.

Trong tập 25 Hương vị tình thân phần 2, Thy vô cùng tức tối khi bị bà Dần bắt phải nhiệt tình giúp đỡ Nam chuẩn bị đám cưới. Bà nói:  "Thy này! cháu gọi điện cho chị Nam xem chị ấy cần gì thì giúp chị ấy nhá! Nhà nó neo người, mẹ nó thì vô tâm như thế! Nếu nó có ngần ngại cái gì thì cháu cứ xắn tay vào mà làm nhé".

"Bà ơi con cũng không biết chị Nam cần gì đâu ạ. Sở thích của con và chị Nam khác nhau. Bà cứ để chị đi với bạn đi ạ như thế có khi chị ấy lại thoải mái hơn", Thy tìm cách từ chối khéo.

Thấy Thy tỏ ý không muốn giúp Nam, bà Dần tỏ ra khó chịu: "Cháu nói như thế không được đâu. Như thế thì cần người nhà làm gì. Bà biết cháu với Nam không ưa nhau nhưng dù gì trước sau nó vẫn sẽ là dâu trưởng của nhà này. Nhiệm vụ của cháu là hỗ trợ nó không chỉ trong đám cưới đâu. Sau này chị em phải hỗ trợ, bảo ban nhau cho nó gần gũi".

Thấy vậy, ông Khang liền nhắc khéo con dâu: "Từ trước đến nay, cháu Thy vẫn là người chu đáo mà. Con giúp chị nhé!".

Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng'
Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 1
Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 2

Biết mình không thể từ chối chuyện này, Thy bèn ậm ừ đồng ý nhưng trong lòng vô cùng bực bội. Cô nhờ lại những lần 'cà khịa' Nam để rồi bị dằn mặt. Đến công ty Thy suy nghĩ tìm cách từ nay đối phó với Nam trong cùng một mái nhà.

Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 3

Trong một diễn biến khác,  ông Sinh theo Chiến “chó” về quê nhà Chiến lấy bằng chứng về việc Tấn chính là người giết ông Thắng. Bằng chứng này trong cái máy ghi âm, ghi hình mà Chiến "chó" cất giữ đã 30 năm. Đúng lúc ấy đàn em của Tấn ập đến nên ông Sinh cũng Chiến chạy vào rừng. Rồi họ mỗi người chạy mỗi ngả. Chiến đến con suối thì bị bao vây. Chiến 'chó' thương lượng sẽ đưa bằng chứng để đối lại mạng sống vì còn cha già phải chăm sóc. Tuy nhiên bọn chúng không đồng ý. Sau đó ông Tấn nhận được cuộc gọi của đàn em, lão ta đắc ý dặn dò đàn em phải 'xử lý' Chiến 'chó' sạch sẽ, không để lại dấu vết.

Ông Sinh sau đó nhìn thấy cái balo của Chiến bị trôi theo dòng suối nên nhặt lại nhưng trống không. Ông Sinh sau đó chạy thoát về lại nhà trọ. Chuẩn bị đến dự đám cưới của Nam với vai trò rất quan trọng là dắt tay Nam vào lễ đường như cô mong muốn.

Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 4
Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 5
Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 6
Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 7

Sau khi nhận thông tin từ đàn em, ông Tấn và bà Sa ôm nhau hạnh phúc vì từ nay mọi bí mật được chôn kín, hai người có thể đường hoàng đến với nhau mà không bị ai đe dọa, quấy rầy.

Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 8
Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 9
Hương vị tình thân: Thy tức điên khi bà Dần ép phải giúp Nam chuẩn bị đám cưới, chê trách thái độ 'bằng mặt mà không bằng lòng' - 10

TH (Nguoiduatin.vn)