-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giải trí
17/02/2019 23:05Huy Khánh quay lại màn ảnh rộng sau 7 năm chỉ đóng kép phụ
Đạo diễn Tạ Huy Cường từng thực hiện các dự án đình đám như Đường đến thành Thăng Long, Gác kiếm… Anh cũng chuyên làm các phim hài Tết hàng năm. Tuy nhiên, lần này anh quyết định Nam tiến với phim “Cuộc gọi định mệnh” để tìm kiếm sự mới mẻ ở thị trường điện ảnh sôi động nhất của Việt Nam.
Tạ Huy Cường kể anh gặp đạo diễn Tamir Bat Ulzii người Mông Cổ, từng học và làm phim ở Hollywood trong một Liên hoan phim.
“Họ có nhã ý muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam nên cho tôi xem kịch bản. Tôi đọc xong và quyết định biên kịch lại cho phù hợp với thị hiếu của người Việt”, anh kể về cái duyên hợp tác với đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Tamir Ulzii.
Vì nhận thấy “Cuộc gọi định mệnh” mang tính giải trí cao, Tạ Huy Cường và ê-kíp quyết định vào Sài Gòn tìm kiếm bối cảnh và diễn viên.
“Xu hướng làm phim ở miền Bắc và trong Nam khác nhau, nhưng chúng tôi đã xác định bộ phim này phục vụ thị hiếu miền Nam. Tôi xem rất nhiều phim ăn khách ở trong này và 90% diễn viên đều ở TP. HCM”, đạo diễn Tạ Huy Cường chia sẻ thêm.
Ngoài Huy Khánh và Hiếu Hiền vốn là 2 gương mặt quen thuộc, đạo diễn muốn tạo ra sự mới mẻ nên đặt cạnh Văn Phượng và DJ Oxy ở thế đối trọng.
Tạ Huy Cường thừa nhận Văn Phượng vốn quen thuộc với lối diễn của truyền hình, nhưng anh đã điều chỉnh, đồng thời cho cô xem nhiều phim điện ảnh.
“Văn Phượng cùng lứa với Ninh Dương Lan Ngọc và Nhã Phương. Tình cờ, cả 2 diễn viên này đều thành công ở cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình nên tôi cho Phượng xem lại diễn xuất của họ để nhận ra sự khác biệt giữa truyền hình và điện ảnh.
Hơn nữa, cô ấy cũng ý thức được vai nữ chính này là cơ hội của mình nên đã rất nỗ lực để chứng minh khả năng”, đạo diễn nói.
Về phía Huy Khánh, nói về sự trở lại của anh trên màn ảnh với tư cách nam chính sau 7 năm, đạo diễn Tạ Huy Cường cho biết anh muốn vai này có chất hài, đồng thời có kinh nghiệm đầy đặn trong diễn xuất. Tạ Huy Cường cho rằng ở độ tuổi của một người thành đạt, Huy Khánh là lựa chọn hợp lý nhất.
“Huy Khánh có phong độ diễn xuất ổn định và duyên dáng. Tôi và Khánh cũng tranh luận khá nhiều, thậm chí bất đồng ý kiến trong việc tạo hình nhân vật. Tôi muốn nhân vật Lộc có một chút ngây ngô của một gã ngốc. Nhưng Khánh phản bác rằng ở tầm của một giám đốc, người đàn ông này phải có sự chỉn chu nhất định. Điều đó cũng không sai và tôi tôn trọng ý kiến của anh ấy”, anh chia sẻ.
Chuyện phim bắt đầu từ Hiền (Văn Phượng đóng) và bạn trai tên Sáng (Tất Thành) lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau 2 năm yêu nhau. Một ngày, cô trở về nhà sau khi bị dời lịch hẹn, thì bỗng phát hiện bạn trai mặc trang phục kỳ quái đang trên giường với một cô gái khác.
Đau khổ, Hiền tìm đến cô bạn thân Quyên (DJ Oxy) tâm sự. Quyên tư vấn cho bạn nên tìm gọi một số điện thoại bất kỳ và trút hết nỗi buồn vào người đó. Hiền làm theo, và ở bên đầu dây kia, một người đàn ông từng trải, tinh tế đã lắng nghe câu chuyện của cô.
Hiền quyến luyến, không muốn chấm dứt cuộc trò chuyện mỗi ngày với người đàn ông bí mật ấy. Hiền tâm tình với anh về mọi chuyện, cả việc ở văn phòng cô bị gã giám đốc khó tính, hà khắc tên Lộc (Huy Khánh đóng) bắt nạt.
Vào ngày sinh nhật, Hiền quyết định gặp mặt người đàn ông bí mật ấy. Liệu người đàn ông trong mơ ấy sẽ ra sao trong đời thực?
Với thể loại tình cảm – hài - lãng mạn, đạo diễn Tạ Huy Cường và Tamir Bat Ulzii hy vọng “Cuộc gọi định mệnh” sẽ giúp khán giả có những thước phim giải trí nhẹ nhàng.
Phim sẽ được công chiếu trên toàn quốc vào ngày 1/3/2019.
Theo An Nhiên (Dân Việt)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (46 phút trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (1 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (2 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (4 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)