-
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ
Giải trí
06/11/2022 23:21Huỳnh Lập - Lê Nhân: Từ nấu cỗ thuê, sống chen chúc đến cặp hài 'bạc tỷ'
Huỳnh Lập kể thời sinh viên, anh ở trọ trong khu chợ Chuồng Bò gần vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM). Đó là ngôi nhà trong con hẻm chỉ vừa 1 người đi nhưng đạo diễn phải ở cùng 3-4 người.
Anh thường cầm 30 ngàn đồng - số tiền chỉ đủ ăn một bữa ngoài hàng - đi chợ mua thực phẩm, nấu đủ một mâm cho cả nhà ăn, thậm chí dư đến chiều. “Tôi đã sống rất chắt chiu vì không có nhiều tiền", Huỳnh Lập nhớ lại.
Bạn học của Huỳnh Lập - diễn viên Lê Nhân - không khá hơn. Anh hay lân la sang nhà Huỳnh Lập ăn chực, thích mê những món dân dã như canh dưa leo, canh cà chua nấu trứng… Khi Lê Nhân khen bạn đảm đang, Huỳnh Lập đáp lại nam diễn viên mới là người có tài nấu nướng.
Thời cùng nhau hoạt động trong một nhóm hài, Lê Nhân có nhiều thời gian trổ tài bếp núc trong các buổi liên hoan, đám giỗ ở quê. Cả nhóm mặc định nếu gọi điện thoại mà biết Lê Nhân đang ở quê, đồng nghĩa đang nấu cỗ thuê.
Sau này, cả hai dần xây dựng được tên tuổi trong làng hài, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội YouTube, TikTok. Họ vẫn thỉnh thoảng hợp tác để cho ra các clip triệu view và âm thầm hỗ trợ nhau trong những sản phẩm cá nhân.
“Trong những người từng hợp tác với tôi, Lê Nhân là tử tế nhất. Không biết bên ngoài thế nào nhưng khi làm việc, anh ấy luôn nói: 'Em muốn trả anh bao nhiêu thì trả', chưa bao giờ đòi mức cát-sê cụ thể", Huỳnh Lập kể.
Trong những giai đoạn Huỳnh Lập khó khăn, Lê Nhân càng hỗ trợ hết mình, không quan tâm vấn đề chi phí. Host Nguyên Khang nhận định, sự chân thành là yếu tố giữ tình bạn của họ bền vững từ khi nghèo khó đến lúc thành danh trong làng giải trí Việt.
Trước câu hỏi về biệt danh độc đáo "Chị Cano" của Nguyên Khang, Huỳnh Lập và Lê Nhân đều bật cười khi nhớ lại parody Duyên mình lỡ gây sốt. Sau vai diễn này, người ta luôn nhắc đến biệt danh “Chị Cano” mỗi khi nghĩ tới Lê Nhân.
Ít ai biết, vai "chị Cano" ban đầu không có trong kịch bản. Chính Huỳnh Lập đã viết thêm để Lê Nhân có thể tham gia parody của mình. Đó là lý do phân đoạn này không liên quan gì đến bố cục parody. Nhiều câu nói như “Tiền ca nô của em ba trăm”, “Chửi điềm đạm và văn hóa”… vẫn được người dùng mạng ưa chuộng đến nay.
Nam diễn viên thấy biết ơn vì vai diễn này đã giúp anh đến gần khán giả hơn. Sau đó, Lê Nhân có thêm nhiều cơ hội thể hiện khả năng diễn hài trong sự nghiệp.
Theo Gia Bảo (VietNamNet)
- iPhone 14 xuống giá khủng, vua iPhone giá rẻ mới của Apple tại Việt Nam cho người dùng ví mỏng (20:06)
- Champions League và nghi vấn dàn xếp: Khi những lá thăm liên tục gọi tên Man City - Real Madrid (31 phút trước)
- Trung Quốc hối thúc công dân sơ tán khỏi Iran "sớm nhất có thể" (42 phút trước)
- Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (54 phút trước)
- Nghi vấn Lisa (BLACKPINK) "lụy tình" người cũ: Liệu có màn tái hợp chấn động sau tin đồn chia tay bạn trai tỷ phú? (1 giờ trước)
- Phía sau buồng lái: Cơ trưởng tiết lộ những cảnh tượng "lạnh sống lưng" trên bầu trời (1 giờ trước)
- Chính thức từ 15/3: Người dân không còn phải xin giấy xác nhận CMND 9 số (1 giờ trước)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (1 giờ trước)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (2 giờ trước)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (2 giờ trước)