Dù được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích với siêu phẩm "Boyfriend on Demand" trên Netflix, chị cả BLACKPINK lại vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề về kỹ năng diễn xuất sau 6 năm lấn sân điện ảnh.

Ngày 6/3, Netflix đã chính thức phát hành trọn bộ 10 tập của series Boyfriend on Demand. Bộ phim lấy bối cảnh công sở hiện đại, xoay quanh nhân vật Mi Rae (Jisoo thủ vai) - một nhà sản xuất webtoon tìm đến dịch vụ hẹn hò thực tế ảo để giải tỏa áp lực cuộc sống. Với ý tưởng thú vị về việc đăng ký người yêu như dịch vụ trực tuyến, dự án này từng được dự đoán sẽ khuấy đảo thị trường phim ảnh toàn cầu.

07-1772846951-jisoo-blackpink-gay-tranh-cai-du-doi-trong-ngay-tai-xuat-man-anh.jpg

Trái với sức nóng từ tên tuổi của nữ thần tượng, phản hồi từ giới phê bình và khán giả Hàn Quốc lại vô cùng khắt khe. Chỉ sau vài giờ ra mắt, Jisoo đã trở thành tâm điểm của những lời chê bai.

Đài từ và phát âm được xem là điểm yếu chí mạng của nữ ca sĩ. Giọng mũi nghẹt khiến cô khó bắt kịp nhịp độ hội thoại tự nhiên với bạn diễn.

07-1772846951-jisoo-blackpink-gay-tranh-cai-du-doi-trong-ngay-tai-xuat-man-anh.jpg

Trong các phân đoạn hài hước, diễn xuất của Jisoo bị nhận xét là cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Nhiều ý kiến cho rằng cô vẫn chỉ đang là "Jisoo của BLACKPINK" trên màn ảnh chứ chưa thực sự hóa thân vào nhân vật.

Giới chuyên môn nhận định dù đã có 6 năm mang danh xưng diễn viên, năng lực của Jisoo vẫn dậm chân tại chỗ, khiến nhan sắc xinh đẹp cũng không đủ để khỏa lấp những thiếu sót về chuyên môn.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng Hàn Quốc đưa ra nhiều bình luận gay gắt. Không ít người bày tỏ sự thất vọng khi một thần tượng được ưu ái giao nhiều vai chính và đầu tư PR rầm rộ lại không cho thấy sự cầu tiến trong kỹ năng.

Dù có một số ý kiến bênh vực cho rằng diễn xuất của cô đã có phần cải thiện so với những dự án đầu tay, nhưng nhìn chung, khoảng cách giữa một idol đá chéo sân và một diễn viên thực thụ vẫn là bài toán khó mà Jisoo chưa thể giải quyết trong lần trở lại này.

TN (SHTT)