-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Giải trí
04/06/2019 16:47Khải vũ phu phim Về nhà đi con: Vợ giận mất một ngày vì cảnh cưỡng hiếp Thu Quỳnh
Trọng Hùng là 1 gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình Việt. Anh từng gây ấn tượng với vai Trần Tuấn (tên giang hồ bị cắt ngón tay trong Người phán xử) nhưng phải tới phim Về nhà đi con khi vào vai Khải chồng của Huệ (Thu Quỳnh) thì tên tuổi của anh mới thực sự gây xôn xao.
Thế nhưng, vào vai 1 tên nghiện cờ bạc, vũ phu, cuồng ghen tới mức sẵn sàng cưỡng hiếp vợ mình chỉ để mong cô đừng ly hôn lại khiến Trọng Hùng nổi tiếng theo 1 cách rất khác:
"Khải là 1 vai nhỏ trong phim, tôi không ngờ vai diễn này lại nhận được sự chú ý nhiều đến vậy. Những ngày vừa rồi, nhiều khán giả xem phim xong đã không tiếc lời mắng chửi, dọa dẫm Khải, nhất là sau cảnh cưỡng hiếp vợ (Thu Quỳnh).
Mọi người bảo sợ tôi lắm, nhất là khi tôi trợn mắt, gằn giọng. Thậm chí, có khán giả còn vào trang cá nhân của tôi và gửi những lời lẽ rất thô tục xúc phạm và dọa đánh tôi.
Tất nhiên, tôi cũng có đáp lại bạn ấy rằng những gì bạn ấy đang xem và bức xúc chỉ là phim thôi, còn người mà bạn ấy đang trực tiếp xúc phạm là tôi. Tôi đề nghị bạn ấy có cái nhìn rõ ràng và cư xử đúng mực hơn.
Bên cạnh đó cũng có nhiều khán giả rất đáng yêu. Họ khen tôi diễn quá đạt nên dù ghét Khải nhưng họ vẫn quý tôi. Nhiều người còn kỳ công ghép hình tôi và chị Cúc (vai Xinh) và đặt cho chúng tôi biệt danh "cặp đôi vàng của làng cờ bạc", hay "đám cưới được mong chờ nhất năm"... Tôi thấy rất thích thú với những tình cảm này của khán giả.
Nhưng thú thật là sự "nổi tiếng" này đến quá nhanh, nó khiến tôi bị ngợp. Mỗi ngày phim chiếu xong, tôi đều nơm nớp lo ngại rằng khi ra đường biết đâu có khán giả quá khích lại "tặng" cho tôi 1 quả trứng thối hay cái gì tương tự chẳng hạn. Rất may là đến bây giờ, việc đó vẫn chưa xảy ra".
Nhắc tới Khải, khán giả chắc chắn sẽ không quên được cảnh nhân vật này thô bạo cưỡng hiếp Huệ (Thu Quỳnh) sau khi cô vừa bị bố ép trở về nhà với chồng. Song, không chỉ phải đối diện với những lời mắng chửi của khán giả, Trọng Hùng còn bị người vợ đầu ấp tay gối ngoài đời phản ứng vì cảnh quay này:
"Vợ tôi là 1 nhân viên công sở, cô ấy hiện đang sống tại Vinh cùng 2 con. Thông thường, tôi có thói quen cứ đến tối là nhắn tin, videocall với vợ con để trò chuyện. Nhưng hôm chiếu xong phim Về nhà đi con cảnh tôi cưỡng hiếp Thu Quỳnh, tôi nhắn tin thì nửa tiếng sau vợ mới trả lời.
Lời lẽ của vợ trong tin nhắn khác hẳn mọi ngày, không có chủ ngữ vị ngữ và rất khó chịu. Đặc biệt, tôi gọi videocall cô ấy cũng không trả lời mà tắt ngay đi.
Tôi hiểu rằng, dù vợ có thông cảm cho nghề nghiệp của tôi đến đâu đi chăng nữa thì việc tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình ôm ấp, hôn hít, thể hiện sự ham muốn với 1 người phụ nữ khác cũng là điều rất khó chấp nhận với cô ấy. Tôi không hề trách vợ mà trái lại còn thấy rất thương cô ấy.
Hiểu nguyên nhân thái độ của vợ nên tôi chủ động làm lành. Vợ không chịu nghe điện thoại hay trả lời videocall thì tôi nhắn tin.
Tôi giải thích cho cô ấy rằng đó chỉ là công việc, bản thân tôi diễn xong cảnh đó cũng rất mệt mỏi chứ không hề có cảm xúc hay tình tứ gì cả. Rồi tôi kiên nhẫn dỗ dành vợ, hỏi han linh tinh rồi bảo "hay chồng về nhà với 3 mẹ con nhé?"...
Thật ra, vợ tôi là người hiểu chuyện, cô ấy cũng rất thông cảm cho công việc của tôi nên sự hờn giận khi xem xong cảnh quay đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi. Thế nhưng cũng phải mất 1 ngày sau vợ mới hết giận và trò chuyện bình thường trở lại với tôi", Trọng Hùng chia sẻ.
Theo Thảo Nguyên (Thế Giới Trẻ)
- Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí (15:01)
- Một loại rau là khắc tinh của độc tố gan, giúp đôi mắt sáng khỏe mà ít người tận dụng (18 phút trước)
- Bắt giữ kẻ ngông cuồng đánh gục người can ngăn sau va quẹt xe trong hẻm (24 phút trước)
- T.O.P ẩn ý chỉ trích Seungri "phá hoại" BIGBANG trong album mới (35 phút trước)
- TP.HCM: Giải cứu nghẹt thở 2 người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội (37 phút trước)
- 14 tính năng đỉnh cao hội tụ iPhone 18 Pro Max: iFans háo hức chờ đợi, Samfans đứng ngồi không yên! (40 phút trước)
- Mẹ chồng treo thưởng 500 triệu giục sinh thêm cháu: Nàng dâu "đứng hình" vì bí mật triệt sản của chồng (48 phút trước)
- Messi ghi bàn giúp Inter Miami thoát thua trong ngày khai trương SVĐ mới (48 phút trước)
- Đây là chiếc iPhone Pro 3 mắt cấu hình khủng giá rẻ nhất Việt Nam, dùng ngon chẳng kém iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)
- Hải Phòng: Hơn 10 tổ công tác đặc biệt đồng loạt bủa vây, triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán “kho” vũ khí khủng (1 giờ trước)