Dành cả thanh xuân để làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cuối cùng Lâm vẫn chỉ là người dưng, nhường chỗ cho Quân trở về trong sự ngỡ ngàng và phẫn nộ của người xem.

Tập cuối (tập 36) của Bước Chân Vào Đời bắt đầu bằng tình huống nghẹt thở khi bà cháu Thương (Quỳnh Kool) định bán nhà ở quê. Kẻ muốn mua lại chính là Bờm (Phan Thắng), gã cho vay nặng lãi từng có ý đồ cưỡng bức Thương. Hắn không ngần ngại buông lời cợt nhả, đòi làm cháu rể của bà để thâu tóm căn nhà làm nhà nghỉ.

14-1778722748-khan-gia-buc-xuc-doi-dot-nha-bien-kich-vi-ket-phim-buoc-chan-vao-doi-qua-lang-xet
14-1778722748-khan-gia-buc-xuc-doi-dot-nha-bien-kich-vi-ket-phim-buoc-chan-vao-doi-qua-lang-xet
Lâm tiếp tục giúp Thương nhưng không được cô đáp lại tình cảm.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Lâm (Mạnh Trường) lại xuất hiện đúng chuẩn ông Bụt. Anh sẵn sàng vung tiền mua lại căn nhà để bảo vệ bình yên cho bà cháu Thương. Sự tận tâm quá mức của Lâm khiến khán giả vừa nể phục, vừa đùa rằng anh chính là tổng tài rảnh nhất phim khi lúc nào cũng có mặt kịp thời để dọn dẹp rắc rối cho nữ chính.

Dù được mẹ Lâm (cô Hạnh) ủng hộ nhiệt tình và bản thân Lâm cũng hết lòng hy sinh, nhưng Thương vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng. Đỉnh điểm của sự thất vọng là phân cảnh cuối phim khi Lâm ngỏ ý muốn cùng cô bước tiếp.

Thay vì đón nhận chân tình, Thương lại khẳng định: "Rất khó để quên đi một người đã cho mình cảm giác yêu thương và trân trọng". Câu trả lời này như một gáo nước lạnh tạt vào nỗ lực của Lâm suốt cả bộ phim, khẳng định vị trí độc tôn của Quân trong lòng cô.

14-1778722807-khan-gia-buc-xuc-doi-dot-nha-bien-kich-vi-ket-phim-buoc-chan-vao-doi-qua-lang-xet
14-1778722807-khan-gia-buc-xuc-doi-dot-nha-bien-kich-vi-ket-phim-buoc-chan-vao-doi-qua-lang-xet
Sự trở về của Quân cũng gây tranh cãi không kém.

Cú sốc lớn nhất nằm ở những phút cuối, chính Lâm lại là người kết nối để Quân, người đi du học bấy lâu bất ngờ trở về. Ánh mắt Thương rạng rỡ hạnh phúc khi thấy Quân, hoàn toàn khác hẳn với thái độ xã giao dành cho Lâm trước đó.

Ngay sau khi những khung hình cuối cùng của bộ phim khép lại, các diễn đàn yêu phim truyền hình VTV đã lập tức bùng nổ với vô vàn luồng tranh cãi dữ dội. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, hàng ngàn bình luận tiêu cực đã đổ dồn về phía đoàn làm phim, tạo nên một làn sóng phẫn nộ hiếm thấy.

Phần lớn khán giả đều bày tỏ sự bất bình thay cho nhân vật Lâm, họ không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông tử tế, luôn xả thân có mặt trong mọi lúc khó khăn nhất của nữ chính lại chỉ nhận về cái kết ngậm ngùi là kẻ đứng ngoài cuộc, hay tệ hơn là trở thành ông mai cho hạnh phúc của người khác.

Bên cạnh đó, nhân vật Thương cũng trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích gay gắt. Nhiều người đặt dấu hỏi lớn về tính cách của cô khi cho rằng Thương quá ích kỷ, dù không có tình cảm với Lâm nhưng vẫn thản nhiên đón nhận mọi sự giúp đỡ từ tiền bạc đến công sức mà anh dành cho mình suốt một thời gian dài.

Cuối cùng, kịch bản phim bị đánh giá là vô cùng lãng xẹt và hời hợt. Việc để nhân vật Quân đột ngột xuất hiện ở phút chót như một vị cứu tinh cho tình yêu của Thương đã phá hỏng toàn bộ mạch cảm xúc, khiến người xem cảm thấy công sức theo dõi suốt 36 tập phim hoàn toàn không được đền đáp xứng đáng.

TN (SHTT)