-
Tử vi thứ 6 ngày 27/2/2026 của 12 con giáp: Sửu như ý, Tị nhiều tiền -
Khối ngoại bán ròng gấp ba lần, một mã VN30 vượt FPT với hơn 2.200 tỷ đồng -
Vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại Hà Tĩnh: Người điều thêm ô tô đối diện hình phạt nào? -
Diễn biến vụ tai nạn liên hoàn 3 ô tô trên đèo Bảo Lộc, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân -
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trên đường phố sáng mùng 1 Tết, tình trạng nạn nhân hiện tại? -
"Tài sản cuối cùng của tôi...": Nghẹn lòng cụ ông mắc ung thư bán chiếc đồng hồ cũ lấy 200k mua cơm -
Cơ hội sở hữu nhà cho người có thu nhập trên 20 triệu đồng: Đề xuất mới từ Bộ Xây dựng -
Công an vào cuộc vụ cô giáo bị tố bắt gần 40 học sinh "liếm đất" vì ghế cô bẩn -
Con trâu "điên" húc 2 người bị thương đã chạy sang Lào, tình hình các nạn nhân sau sự cố? -
Không chế nam thanh niên nghi đặt máy quay với mục đích quay trộm phụ nữ tại tòa nhà Royal
Giải trí
19/01/2024 02:13Khán giả yêu cầu đêm nhạc bị hủy ở Hà Nội trả lại tiền vé
Gần một tháng kể từ ngày BOM Entertainment thông báo hủy show K-Pop Open Air #2 tại Mỹ Đình (Hà Nội), công ty này vẫn chưa thể hoàn tiền vé cho người hâm mộ.
Ngày 14/1, BOM Entertainment đăng tải văn bản thông báo cần thời gian làm việc với các đơn vị phân phối bán vé để đối soát, phân loại và hoàn trả tiền. Bên cạnh đó đề nghị các đơn vị phân phối hoàn thiện hồ sơ để giải quyết việc hoàn vé cho người hâm mộ theo đúng quy định.
Ngoài văn bản trên, BOM Entertainment vẫn không đưa ra bất cứ thông tin rõ ràng nào về thời gian hoàn vé, mà đổ lỗi cho các bên chưa cung cấp đủ thông tin.
Tiền Phong liên hệ với ngân hàng số Cake và trang bán vé điện tử ActiUp.net - đơn vị hợp tác với BOM Entertainment - hai bên phản hồi đã cung cấp đủ các chứng từ như ban tổ chức yêu cầu ngay khi có thông báo và đang đợi phía BOM phản hồi thời gian hoàn tiền đến khách hàng.
Phía ActiUp cho biết đã liên tục liên lạc với ban tổ chức sự kiện - công ty TNHH Bôm Hà Nội - nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nhưng vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào khác từ công ty này.
Thông tin khiến người hâm mộ bỏ tiền mua vé như “ngồi trên đống lửa” bởi các bên đều đẩy qua đẩy lại trách nhiệm cho nhau, khách hàng là người chịu thiệt nhất lúc này.
Với những fandom được BOM Entertainment liên hệ phân phối vé cũng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng về thời gian hoàn vé.
Khi phóng viên liên hệ với đường dây nóng được BOM công khai để giải quyết các vấn đề về vé nhưng không nhận được câu trả lời.
Nhiều fanclub của thần tượng Kpop tại Việt Nam sốt sắng trước tình hình, đặt hashtag #Bomhaytratien (BOM hãy trả tiền) #bomhoantienve (BOM hoàn tiền vé)… yêu cầu BOM Entertainment nhanh chóng thực hiện đúng nghĩa vụ hoàn tiền vé.
Blog của fan TVXQ tiết lộ ban tổ chức đã lập nhóm riêng để giải quyết cho từng FC nhưng tự động rời đi. “Thái độ làm việc thiếu tôn trọng dù chúng tôi đã yêu cầu không rời nhóm chung cho đến khi giải quyết xong”. Nhóm fan cho biết phía BOM yêu cầu rất nhiều thủ tục nhưng thực chất chỉ là chiêu trò câu giờ.
Sự vụ khiến nhiều người nhớ đến chương trình Đại nhạc hội Kpop Concert Daebak 2019 do Công ty Dược Sao Nam và GN Entertainment đồng tổ chức cách đây 5 năm cũng thông báo hủy show giờ chót. Ban tổ chức hứa hoàn 100% tiền vé nhưng chậm trễ vài tháng, đến nay nhiều fan cho biết vẫn không nhận được tiền như hứa hẹn.
Hai đêm nhạc dự tính diễn ra đêm Giáng sinh ở sân vận động Mỹ Đình có giá cao nhất lên tới 15 triệu đồng, thấp nhất 900.000 đồng. Đây là mức giá đắt đỏ so với đêm đại nhạc hội Kpop ở khu vực, được nhiều người nhận định vé khó có thể bán hết. Một ngày trước khi sự kiện diễn ra, ban tổ chức mới chính thức đưa ra thông báo hủy đêm diễn khiến người hâm mộ bất bình. Fan là người thiệt hại đáng kể về tiền bạc sau sự vụ này.
Theo Hà Trang (Tiền Phong)
- Hào quang trên sân khấu và "quả tạ" thực tại: Thông điệp Liên bang của ông Trump có đủ sức xoay chuyển cục diện? (07:13)
- Dự báo thời tiết 27/2/2026: Miền Bắc chuyển mình đón nắng, miền Nam và Tây Nguyên đối mặt với mưa trái mùa diện rộng (07:04)
- Trung Quốc “bao trọn” tôm hùm Việt Nam, chi gần 845 triệu USD trong một năm (07:00)
- Tiến sĩ Việt rời OpenAI vì kiệt sức, đưa gia đình về nước tìm hướng đi mới (55 phút trước)
- Từ đỉnh cao đến vực sâu: Câu chuyện cổ tích của Leicester City khép lại bằng bi kịch (58 phút trước)
- Tiếc cho “Mùi phở”: Khi gia vị đậm đà chưa đủ làm nên món ngon điện ảnh (1 giờ trước)
- Giá vàng ngày 27/2 tiếp đà lao dốc, áp lực chốt lời vẫn chi phối thị trường (1 giờ trước)
- Rộ tin “đột kích nguy hiểm” vào trụ sở Lãnh tụ Tối cao Iran, hàng trăm tay súng bị tiêu diệt và bắt giữ (1 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 30 thuốc ung thư vào danh mục BHYT, mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh (1 giờ trước)
- Hiện trường xe tải chở xe máy bốc cháy trên cao tốc qua Thanh Hóa: Hé lộ tình hình tài xế trên cabin (1 giờ trước)