-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Giải trí
09/03/2018 23:14Khánh Ly dành cả một đời để khóc, Mỹ Linh van xin được hát ca khúc mới
Đêm nhạc Tình khúc cho em, thuộc chuỗi chương trình tôn vinh những Giọng ca vàng diễn ra vào tối 8/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Đây cũng là chương trình đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của 5 nữ ca sĩ với 5 màu sắc âm nhạc, đại diện cho những thế hệ khác nhau, bao gồm: Khánh Ly, Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần.
Những giá trị âm nhạc bất biến
Không phải là ca sĩ trẻ nhất đêm nhạc, nhưng Cẩm Vân được chọn là giọng ca hát mở màn. Tấm màn nhung kéo lên, danh ca đứng giữa sân khấu cất tiếng hát Triệu đóa hoa hồng - một ca khúc nhạc Nga có lời Việt, đóng đinh với tên tuổi Cẩm Vân.
Ngay khi phần thể hiện kết thúc, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng bước ra sân khấu tặng Cẩm Vân một bó hoa nhân ngày mùng 8/3, đồng thời gợi nhắc kỷ niệm của chính anh với hình ảnh của nữ ca sĩ trong MV Hà Nội mùa vắng những cơn mưa vào cuối thập niên 1990.
Theo lời của Nguyễn Hữu Chiến Thắng, thời đó, Cẩm Vân mặc chiếc áo dài màu hồng, thướt tha bước trên con đường Cổ Ngư. Và hình ảnh ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của khán giả Hà Nội. Và cho đến nay, dường như vẫn không ai vượt qua được cái bóng của Cẩm Vân trong ca khúc này.
Khán giả vỗ tay không ngớt, và Cẩm Vân hát lại "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa/ Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh...".
Giọng hát trầm đục mà đầy tự tình của nữ ca sĩ vẻ như không suy chuyển qua thời gian. Vẫn mái tóc ấy, vẫn phong cách ấy, Cẩm Vân tiếp tục chinh phục khán giả.
Ngay khi Cẩm Vân bước vào sân khấu là sự xuất hiện của Hà Trần, diva vừa về nước từ Mỹ. Chị chọn mở đầu cho phần của mình với ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn - Tình nhớ.
Trong một đêm nhạc với hai giọng ca nhạc Trịnh là Khánh Ly và Hồng Nhung, sự lựa chọn có Hà Trần có phần mạo hiểm. Nữ ca sĩ thể hiện tròn vai, và phần nào đó đã mang đến cảm xúc khác với Tình nhớ.
Nhưng Hà Trần vẫn đúng là Hà Trần nhất khi hát nhạc Trần Tiến hoặc khi hát Jazz, dù đó là chất Jazz gì. Ca khúc Mẹ tôi của Trần Tiến, và Bóng tối Jazz của Giáng Son giúp nữ ca sĩ lấy được tình cảm của người nghe.
Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng có màn kết hợp ấn tượng với Mỹ Linh trong Tạm biệt chim én. Với bản phối mới, hai diva thổi làn gió mới vào ca khúc, đầy trẻ trung trên sân khấu. Vừa tự nhiên, ngẫu hứng vừa có sự kết hợp ăn ý, Hà Trần và Mỹ Linh còn chủ động kết nối để khán giả cất tiếng hát cùng mình.
Sự thăng hoa của Khánh Ly, Mỹ Linh
Trong đêm nhạc Tình khúc cho em, Mỹ Linh có những màn thể hiện ấn tượng. Sau Chat với Mozart II có vẻ như Mỹ Linh trẻ trung hơn rất nhiều, từ giọng hát đến cả phong cách trình diễn. Nhìn diva trên sân khấu, không khó để nhận thấy một người phụ nữ tràn đầy năng lượng, yêu đời và yêu nghề.
Mỹ Linh kể vui với khán giả câu chuyện về một chàng trai xin với Chúa hãy giúp cô gái chấp nhận tình yêu của mình. Nhưng sau đó, anh dành cả cuộc đời để cầu nguyện vẫn yêu được cô gái ấy.
Khán giả bật cười, Mỹ Linh thì bảo hôm nay 8/3, nhưng "thôi ngày nào cũng là 8/3, hôm nay tôi xin được thay mặt các chị em dành tặng cho các anh, ca khúc Gửi anh".
Gửi anh là ca khúc do chính Mỹ Linh viết lời cho nhạc của Anh Quân, lại được viết trong hoàn cảnh hai con đang ốm sốt. Sau Gửi anh, Mỹ Linh thể hiện Đợi những ngày xuân - ca khúc mới nhất trong album Chat với Moazrt II.
Mỹ Linh bảo những ca khúc mới thường gặp khó khăn trong việc đón nhận. Diva nhớ lại thời điểm mang thai Anh Duy (Anh Duy vừa tốt nghiệp cấp 3 và đã du học), tức cách đây gần 20 năm, cũng tại sân khấu Cung Việt Xô, nữ ca sĩ từng nài nỉ xin ban tổ chức đêm nhạc khi đó cho hát Hương Ngọc Lan, nhưng không được đồng ý.
Ban tổ chức chỉ muốn ca sĩ hát những ca khúc quen thuộc, và do vậy Hương Ngọc Lan bị khước từ. Mỹ Linh xúc động khi nhắc lại chuyện xưa. Nữ ca sĩ cảm ơn khán giả vì đã đón nhận Đợi những ngày xuân - một ca khúc mới, lần đầu nữ ca sĩ biểu diễn trên sân khấu nhà hát.
Kết thúc phần của mình, Mỹ Linh lán lại sân khấu và hướng tay về phía cánh gà cho người không bao giờ nhận mình là danh ca dù bản thân là một "tượng đài" - Khánh Ly.
Hai màu sắc âm nhạc khác nhau, hai phong cách khác nhau, nhưng điểm chung của Khánh Ly, và Mỹ Linh là đã dành "cả thanh xuân cho âm nhạc". Và có lẽ đó cũng là "định mệnh" của những giọng ca vàng khác.
Khánh Ly không còn trẻ. Trên sân khấu, giọng ca Diễm xưa chẳng ngại tiết lộ năm nay đã 74 tuổi, và vừa đón tuổi mới cách đây 2 ngày.
Danh ca bảo bà ngại ngùng khi mặc một chiếc áo dài nhiều màu hơn thường ngày. "Chắc người chọn trang phục có ý để tôi trẻ hơn trong một đêm nhạc với nhiều người trẻ".
Khán giả vỗ tay nhiệt thành trong từng bài hát, và trong từng chia sẻ của Khánh Ly. Khánh Ly thành thật rằng bà dành cả đời để khóc, và cũng chỉ biết làm có một việc đó là "hát".
Nữ danh ca tỏ ra hạnh phúc trước tình cảm của người mộ điệu. "Tôi sung sướng, và tôi không biết nói với ai về sự sung sướng ấy. Tôi sẽ lại mất ngủ đêm nay", giọng ca nổi tiếng nhạc Trịnh giãy bày.
Trong đêm nhạc, Khánh Ly cũng có màn kết hợp ấn tượng với Hồng Nhung trong ca khúc Nắng thủy tinh. Khánh Ly nhận xét Hồng Nhung là người khôn ngoan, khéo léo, nhưng điều khiến bà quý nhất là sự "dễ thương ở cô bé này".
Khánh Ly bảo Trịnh Công Sơn đã chọn Hồng Nhung để thể hiện những ca khúc của ông mà Trịnh Công Sơn thì hiếm khi chọn nhầm người.
Đáp lại tình cảm ấy, Hồng Nhung thay lời khán giả cảm ơn Khánh Ly vì nữ danh ca đã hát cho mọi người nghe. Diva cũng trêu, Khánh Ly đừng nên nói tuổi thật vì như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói, phụ nữ chỉ mãi 25 thôi, còn những tuổi tiếp theo là "tuổi kinh nghiệm".
Theo Lê Quang Đức (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thủ môn U23 Trung Quốc và "bí mật" trên chai nước: Thách thức lớn cho U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (2 giờ trước)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (2 giờ trước)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (2 giờ trước)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (2 giờ trước)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (2 giờ trước)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (2 giờ trước)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (2 giờ trước)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (3 giờ trước)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (3 giờ trước)