-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
Giải trí
10/08/2016 21:56Khánh Ly lần đầu song ca cùng Hồng Nhung tại Hà Nội
"Nhớ mùa thu Hà Nội" là đêm nhạc đầu tiên Khánh Ly, Lệ Thu và Hồng Nhung cùng đứng trên sân khấu và hòa giọng trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn.
![]() |
Nữ danh ca Khánh Ly. Ảnh: Kiều Thuận |
Khánh Ly xa Hà Nội từ khi còn thơ bé. Hà Nội trong bà là những câu chuyện ở phố cổ Hàng Bông với ngõ nhỏ, phố nhỏ, mái ngói rêu phong. Sau nhiều năm xa cách nữ danh ca vẫn luôn mong mỏi được một lần hát giữa mùa thu Hà Nội.
Bà xúc động mở lời: "Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được hát ở nơi sinh ra, dù sau bao năm, nhiều thứ đã đổi thay. Nhìn những hàng cây giờ đã lớn, giữa mùa thu Hà Nội, tôi mới biết, từ lúc rời xa Hà Nội, xa quê hương, tôi đã không còn lớn, không bao giờ trưởng thành được nữa”.
Nếu Khánh Ly sau nhiều năm xa cách vẫn luôn mong mỏi được một lần hát giữa mùa thu Hà Nội thì Lệ Thu lại khao khát được đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn. “Nhà hát Lớn là thánh đường nghệ thuật. Tôi mong chờ trong dịp này, sẽ được gặp lại những khán giả Hà Nội - những người yêu thương bền bỉ và luôn dành tình cảm cho giọng hát của tôi” - giọng ca "vàng mười" nói.
![]() |
Nữ danh ca Lệ Thu. |
Hồng Nhung cũng là giọng ca xa Hà Nội vào mảnh đất phương Nam tử thuở thiếu thời. Cô Bống cho biết tình yêu Hà Nội trong cô chưa bao giờ phai nhạt: “Thu Hà Nội, tôi lại da diết nhớ lá vàng xao xác, gót chân mềm đặt trên lá vàng rơi. Năm nào, thu sang tôi cũng muốn trở về nhà và hát bằng tất cả tình yêu nồng nàn, đắm say nhất. Điều đặc biệt năm nay, tôi được hòa giai điệu yêu thương cùng hai chị Khánh Ly và Lệ Thu”.
3 nữ ca sĩ tiết lộ họ sẽ hát những ca khúc gắn liền với mùa thu Hà thành như Nhớ mùa thu Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố, Chiếc lá thu phai, Mùa thu mây ngàn,.. Ngoài ra, họ cũng sẽ có những tiết mục song ca, tam ca trong các ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn như Một cõi đi về, Thưở Bống là người, Đóa hoa vô thường,…
![]() |
Diva Hồng Nhung. |
Chương trình còn có sự góp mặt của đạo diễn Phạm Việt Thanh. Ông sẽ dàn dựng nghệ thuật sắp đặt ngoài sảnh của Nhà hát Lớn trước khi chương trinh diễn ra. Ông cho biết, để chuẩn bị cho đêm nhạc, mình đã bỏ thời gian đi tìm những vật dụng quý hiếm, những vật dụng cổ, để có thể sắp đặt, tạo nên những mảng màu thời gian của Hà Nội trong chiều dài hàng chục năm qua.
Theo Q.Đức (Zing.vn)








- Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào? (12:16)
- Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở "vịnh Keangnam", "cảng nước sâu Mỹ Đình" (12:00)
- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (1 giờ trước)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (1 giờ trước)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (1 giờ trước)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (1 giờ trước)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (1 giờ trước)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (1 giờ trước)




