-
Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng -
Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình -
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý
Giải trí
05/12/2016 17:29Khánh Thi gọi thí sinh là "con điên", "thằng điên", BTC vội vã cắt bình luận
Chỉ là lần này, cô khiến công chúng bất ngờ vì cách nhận xét rất "đường phố". Khi xem xong màn trình diễn của Hoàng Oanh và Gia Huy, người đẹp nhận xét: "Ở ngoài Bắc, người ta dùng từ "con điên". "Con điên" có hai nghĩa, một để chê, hai là để khen.
Nếu thân thì người ta bảo "con điên" này sao mà hay thế. Lúc nãy chị Thi thấy, "ủa sao con điên, thằng điên này nhảy gì mà hay vậy". Hai đứa hôm nay rất điên".
Điều đáng nói là sau đêm thi, tất cả những đoạn video của chương trình đều đã bỏ đi phần nhận xét này của Khánh Thi. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, cả Ban tổ chức và giám khảo cũng e ngại dư luận trái chiều khi lời nhận xét này được công khai rộng rãi.
| Phần thi của Hoàng Oanh và Gia Huy đã cắt phần bình luận của Khánh Thi. |
Trở lại với cách nhận xét của Khánh Thi, xét về ý nghĩa, đó là một lời khen. Nhưng xét về cách sử dụng ngôn từ, mọi thứ có vẻ hơi quá.
Nếu đúng như lời Khánh Thi thì chỉ có những người thân thiết mới dùng từ "con điên" và "thằng điên" khi khen một ai đó trong khi đây lại là lần đầu tiên Khánh Thi gặp hai thí sinh của So you think you can dance. Mối quan hệ giữa họ chưa đủ thân để suồng sã như thế.
Huống gì cô còn phát ngôn trên sóng truyền hình quốc gia, nơi không hề hạn chế đối tượng xem, từ người già đến trẻ nhỏ.
Chúng ta từng thắc mắc tại sao nhiều ca sĩ lên sóng truyền hình toàn hát nhép, dù không phải là chương trình trực tiếp để rồi sau đó chấp nhận lý do: vì chất lượng của chương trình, để hạn chế những tiết mục dở.
Vậy thì tại sao lại phải chấp nhận cho những lời khen dở như thế xuất hiện trong một cuộc thi thoải mái đến như vậy? Có rất nhiều cách để khen một ai đó chứ không chỉ quanh quẩn với từ "điên" như hiện tại.
Vậy mà trong So you think you can dance, có một thực tế không thể phủ nhận là từ MC cho đến ban giám khảo, tất cả đều chuộng từ "điên" đến lạ dẫu cho họ có thể thay thế bằng cách tính từ khác thuyết phục và văn minh hơn.
Và rồi cách họ gọi nhau: "con", "thằng". Đó không phải là cách những đứa trẻ được dạy ở trường học và cũng chẳng phải là điều có thể du di trên sóng truyền hình.
![]() |
Chẳng biết từ bao giờ, người ta đã quên đi những chuẩn mực giản dị ấy và họ cũng quên luôn câu chuyện về nhà thơ Đỗ Trung Quân trên ghế nóng Sao mai điểm hẹn 2004.
Được giao nhiệm vụ nhận xét về trang phục và giọng hát của thí sinh thật nhanh, gọn, ông đã nói về phần thi của Ngọc Khuê như sau: "Nghe em hát tôi nghĩ rằng em bị điên. Nhưng nghệ thuật Việt Nam cần nhiều người điên như em".
Lời khen đó buông ra, chỉ sau 1 phút 15 giây, dư luận dậy sóng và gây nghẽn mạng toàn quốc. Đứng trước sức ép quá lớn, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã chủ động xin rút lui. Câu chuyện đó bây giờ người ta vẫn nhắc.
Ở thời điểm hiện tại với hàng loạt các gameshow xuất hiện mỗi năm, những bà mẹ chồng mang tên dư luận đã có phần dễ tính hơn. Nhờ vậy mà những người cầm cân nảy mực đã có thể thoải mái cả về ngoại hình lẫn cách nhận xét.
Tuy nhiên, vẫn có những chuẩn mực vô hình chẳng ai đủ khả năng để xé rào và xin nhấn mạnh rằng những điều này không hề vô lý. Đừng quên rằng ở cương vị là ban giám khảo trong các cuộc thi, những lời họ nói ra đều có tác động rất lớn đến tinh thần và kết quả của thí sinh.
Lẽ dĩ nhiên, chúng ta không nên lên án quá gay gắt về sự việc lần này bởi mọi chuyện đều có cách giải quyết, nhất là khi người tạo ra sóng gió không phải là một tay mơ.
Khánh Thi là một kiện tướng dancesport, một người phụ nữ nhạy cảm, một bà mẹ có con nhỏ, bấy nhiêu thôi là đã thấy cô thừa tinh tế để nhận ra sự quá lời của mình lúc ấy và sẽ biết cách để tiết chế ngôn từ cho những lần xuất hiện trên truyền hình sắp tới.
Theo Ngân An (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? (7 phút trước)
- Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng (9 phút trước)
- Tìm thấy 24 thi thể trong một ngôi nhà sau lũ quét Nepal (23 phút trước)
- Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình (23 phút trước)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ đệ đơn từ chức giữa căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (2 giờ trước)
- Lưu Diệc Phi bất ngờ lên hot search vì phát ngôn từng gặp “tra nam” (2 giờ trước)
- Người sử dụng mạng xã hội trên 150 phút/ngày nên đặc biệt lưu ý điều này (3 giờ trước)
- Nhận biết sớm dấu hiệu viêm phế quản và giải pháp phục hồi hiệu quả (3 giờ trước)
- Công an Hà Nội tìm bị hại của Nguyễn Ánh Tuyết (3 giờ trước)
- U20 Việt Nam thua đậm nhất trong các đội Đông Nam Á, kết quả còn tệ hơn U20 Brunei (3 giờ trước)
