-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Giải trí
12/05/2019 20:57Khóc cạn nước mắt với Triệu Vy: Người mẹ đau đớn tận cùng khi trở thành kẻ bắt cóc, phải ngủ với đàn ông vì con gái
Bộ phim Dearest - Con thân yêu do Trần Khả Tân làm đạo diễn vừa ra mắt đã gây chấn động vì những điều kỳ diệu, những cảm xúc nhói lòng mà nó mang lại. Không có cảnh giường chiếu táo bạo, không quần áo siêu xe hay cảnh hành động cháy nổ kinh hoàng, Con thân yêu mang lại góc nhìn dung dị, nhẹ nhàng về câu chuyện bắt cóc trẻ con. Trong đó, người mẹ bị mất con và cả người mẹ bị xem là thủ phạm bắt cóc đều đáng thương như nhau.

.Bộ phim có sự góp mặt của Triệu Vy, Hoàng Bột, Hác Lôi, Đồng Đại Vi.
Tôi là người phụ nữ vô sinh!
Lý Hồng Cầm (Triệu Vy đóng) là phụ nữ có cuộc sống bình dị ở nông thôn. Hồng Cầm không xinh đẹp, không giàu có, lại càng không có học thức uyên thâm. Hồng Cầm kết hôn cùng Dương Minh Phúc nhưng chờ đợi mãi mà vẫn không sinh được con.
Rồi đến 1 ngày kia, Dương Minh Phúc mang về cho Hồng Cầm bé trai 3 tuổi và bảo rằng anh nhặt được bên đường. Ít lâu sau, Dương Minh Phúc tiếp tục mang về bé gái 2 tháng tuổi rồi cũng nói với Hồng Cầm lý do tương tự. Từ đó, Hồng Cầm xem 2 đứa trẻ như con ruột, bé trai đặt tên Dương Tề Cương, bé gái đặt tên Dương Cát Phương.


Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi Tiêu Quyên (Hác Lôi) - Văn Quân (Hoàng Bột) xuất hiện và giành lại bé trai Dương Tề Cương. Qua chứng cứ mà cảnh sát thu thập được, chồng Hồng Cầm - Dương Minh Phúc đã bắt cóc Tề Cương khi bé đang đi lạc. Hồng Cầm không hề biết câu chuyện này, cô vui vẻ, mê say chăm sóc cậu bé để khỏa lấp nỗi đau là người phụ nữ vô sinh.
Thân cô thế yếu, lại không có chứng cứ minh oan, Lý Hồng Cầm bị khép tội đồng lõa bắt cóc và bị giam trong 6 tháng. Đến khi cô ra tù thì thế giới sụp đổ, thế sự đảo điên hoàn toàn. Bé Trai Dương Tề Cương trở về với cha mẹ ruột, bé gái Dương Cát Phương bị đưa vào cô nhi viện. Ở thời điểm này, chồng của Hồng Cầm đã qua đời.

Lạc giữa thành phố rộng lớn và cố gắng làm mọi cách để giành lại những đứa con nhưng chẳng ai cho Hồng Cầm thực hiện điều này. Cô không có công việc ổn định, không nhà cửa lại còn mang danh kẻ bắt cóc, làm sao cô nhi viện yên tâm giao trả bé Cát Phương? Và cặp đôi Tiêu Quyên - Văn Quân, những người khó khăn lắm mới tìm được con trai có lý do gì để gửi lại bé Tề Cương cho Hồng Cầm?
"Làm ơn cho tôi gặp con".
"Tại sao tôi không thể nuôi con chứ, vì tôi là phụ nữ nông thôn nghèo nàn sao".
Một màn u tối và bế tắc khi Lý Hồng Cầm đặt ra câu hỏi với cô nhi viện. Không ai đủ niềm tin để trả lời, dù Lý Hồng Cầm có xuất hiện trước mặt họ với dáng vẻ tha thiết như thế nào đi nữa.


Khoảnh khắc Hồng Cầm - Triệu Vy khóc nghẹn bên đường khiến khán giả xót xa. Cô vừa là người có tội, vừa là nạn nhân trong vụ bắt cóc trẻ con. Sự khao khát được làm mẹ đã khiến Hồng Cầm quên đi chuyện đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay cô không phải do mình sinh ra. Cũng vì khao khát làm mẹ mà Hồng Cầm quên luôn chuyện bố mẹ thực sự của đứa trẻ đang đau đớn, dày vò như thế nào khi con trai - con gái bỗng dưng biến mất!
Chẳng có mẹ nào mà không thương con
Con thân yêu cứ đưa khán giả rơi tụt cảm xúc rồi lại vỡ òa khi có một tia hy vọng được thắp lên. Trên hành trình gian nan tìm lại quyền nuôi dưỡng 2 đứa trẻ, Hồng Cầm gặp gỡ 1 luật sư trẻ tốt bụng (Đồng Đại Vi). Anh thấu hiểu câu chuyện của cô, chấp nhận nghe cô nói khi cả thế giới đều lặng lẽ quay lưng. Thông qua đôi mắt Hồng Cầm, anh hiểu được cô yêu thương những đứa trẻ như thế nào. Dẫu chỉ là mẹ nuôi, dẫu chưa một lần sinh nở nhưng tình thương Hồng Cầm dành cho các con chẳng thua kém gì người mẹ đẻ Tiêu Quyên.
Mỗi ngày, cả thế giới chứng kiến nhiều cảnh bi thương khi trẻ con bị bắt cóc, bị giằng đi khỏi tay bố mẹ. Câu chuyện của Lý Hồng Cầm chỉ là 1 phần nhỏ giữa biển đời mênh mông. Thông qua cách dẫn dắt khán giả vào hành trình tìm con, đạo diễn Trần Khả Tân lại đẩy cao cảm xúc bởi những lời bộc bạch nhói lòng của các bà mẹ có con bị bắt cóc:


"Con gái tôi bị bắt cóc, tôi đã sinh thêm một đứa con trai. Nhưng tôi luôn có cảm giác phản bội con gái mình".
"Mọi người nói tôi điên nhưng tôi chỉ giả vờ điên. Rồi một ngày kia tôi nhất định tìm được con".
"Con tôi chỉ mất tích! Con tôi chưa chết, đừng bắt tôi viết giấy báo tử cho con".



Dù là Tiêu Quyên hay Lý Hồng Cầm, xét đến cùng chẳng ai trong họ là người có lỗi. Tiêu Quyên do bất cẩn mới khiến con trai bị bắt cóc, Lý Hồng Cầm vì lòng tham nhất thời mà trở thành kẻ đồng lõa với chồng mình. Song có một điều không bao giờ giả ở họ, ấy là tình thương vô bờ bến dành cho con. Tất cả những bà mẹ trên thế giới này đều đáng được yêu thương và bảo vệ.
Có một chi tiết đắt giá đã được Triệu Vy thể hiện trong phim, ấy là màn dùng thân xác để đổi lấy chứng cứ có lợi cho việc đến cô nhi viện xin lại bé Cát Phương. Chồng Hồng Cầm có người đồng nghiệp tên Đường Thanh Sơn. Anh chàng này từng thấy chồng cô nhặt bé Cát Phương bên đường, nhưng vì sợ phiền phức, anh ta nhất mực không đến sở cảnh sát cho lời khai.
Để thuyết phục Thanh Sơn, Hồng Cầm giữ anh ta ở lại nhà nghỉ ngủ với mình. Không một lời lẽ dung tục, không một cảnh giường chiếu đầy nhục dục nào, chỉ có ánh mắt đớn đau, tủi hổ của Triệu Vy - Hồng Cầm là xuất hiện. Vì con gái nhỏ, Hồng Cầm chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng và phẩm giá của mình.

Nhưng kỳ diệu làm sao, chính vào lúc bế tắc vì không còn cách nào nhận lại các con, Hồng Cầm lại đón nhận tia sáng cuối đường hầm. Từ sau cái đêm ngủ cùng gã đàn ông hèn nhát đó, Hồng Cầm đã mang thai. Hóa ra, chồng cô bị vô sinh nhưng vì xấu hổ nên đổ vấy cho vợ. Một đêm tủi hổ đổi lại sinh linh bé bỏng đang chờ ngày ra đời, Hồng Cầm đã gục khóc nức nở còn khán giả thì bối rối chẳng biết nên vui hay buồn.
Tuy nhiên, nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì chính là Hồng Cầm cuối cùng cũng đã được làm mẹ rồi sao? Và khi Hồng Cầm tìm được niềm vui bé nhỏ bên đứa trẻ sắp chào đời, bi kịch về cuộc bắt cóc thê lương kia cũng dần khép lại. Một nụ cười nở muộn giữa bão giông, tuy đến trễ nhưng còn hơn là chẳng bao giờ cập bến!
Theo Shindo (Helino)
- Ngày mai miền Bắc có mưa to đến rất to (31 phút trước)
- Con gái dùng AI tạo ảnh cá sấu, mẹ bị phạt 7,5 triệu đồng (52 phút trước)
- Cháy rừng ở Quảng Trị, hàng trăm người nỗ lực dập lửa (1 giờ trước)
- Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù (1 giờ trước)
- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (1 giờ trước)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (1 giờ trước)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (2 giờ trước)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (2 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (2 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (2 giờ trước)