-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Giải trí
28/11/2019 21:15Không lối thoát tập 21: Bỏ mặc vợ hóa điên sau khi sảy thai, Minh khéo léo thúc giục chuyện cưới xin với con gái giám đốc
Trong tập 21 Không lối thoát, Minh cố ý tỏ ra mệt mỏi, strees trước mặt Uyển Lan với mục đích cho cô thầy rằng anh hết mình với công việc như thế nào.
Khi Uyển Lan hỏi tại sao không giao bớt việc cho những người khác, Minh nói rằng không tin tưởng ai ngoài bản thân mình vì trước đây có những bác sĩ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ý Minh muốn nhắc đến vụ bác sĩ Khiêm khiến bệnh nhân chết oan.
Thấy vậy, Uyển Lan nói Minh lên thay nhân sự để tìm những người giỏi hơn. Minh nhân cơ hội này nói: 'Anh làm gì có quyền quyết định khi ba em dần dần lấy lại lòng tin từ bác sĩ Khiêm. Trừ khi anh có nhiều quyền hành thôi mới được.' Khi Uyển Lan trấn an rằng vấn đề này chỉ là sớm muộn thôi, Minh trả lời rằng sợ tới lúc đó công việc nhiều quá sẽ không có đủ tỉnh táo.
Uyển Lan đề nghị: 'Em có một cách để xúc tiến việc này tiến triển nhanh hơn. Mình kết hôn đi anh.' Được Uyển Lan mở lời trước, Minh vô cùng vui mừng và thầm nghĩ: 'Cuối cùng thì cô ta cũng nói ra điều mình muốn bấy lâu nay. Nếu mình thúc chuyện kết hôn thì gia đình cô ta sẽ nghĩ ngay việc mình đến với cô ta vì danh lợi, địa vị, nhưng nếu cô ta lên tiếng trước thì mọi chuyện sẽ khác.'
Tuy vui như mở cờ trong bụng nhưng Minh vẫn giả vờ nói rằng định để công việc thư thả hơn rồi sẽ tới gia đình Uyển Lan thưa chuyện cưới xin. Thấy vậy, Uyển Lan nói để cho công việc của Minh sớm ổn định còn lo chuyện cưới xin, cô sẽ đề xuất với ba mình chuyện đuổi việc Khiêm và thay bằng bác sĩ giỏi khác để san sẻ công việc với Minh.
Mọi chuyện đúng như kế hoạch, Minh hả hê nghĩ: 'Cuối cùng cũng xong, trước mắt chỉ cần tống tên Khiêm ra khỏi Á Châu thì mối đe dọa sẽ giảm bớt một nửa. Tiếp theo xử nốt ả kia là mình sẽ qua được con trăng này'.
Khán giả đều biết Minh không hề yêu Uyển Lan nhưng đã lợi dụng tình cảm của cô để đạt được những tham vọng quyền lực ở bệnh viện. Trong khi đó, dù trước đây yêu Mai Anh và giở trò đồi bại để cưới được người sắp trở thành chị dâu của mình, thế nhưng Minh lại bỏ mặc vợ bầu bí rồi ra ngoài sống riêng rồi cặp kè nhiều cô gái giúp cho việc tiến thân thuận lợi. Đến khi Minh Anh sảy thai, thành người ngẩn ngơ, Minh lại muốn rũ bỏ trách nhiệm và... trả lại cho anh trai mình.
Đối với Minh hiện tại, có lẽ không có gì quan trọng hơn quyền lực ở bệnh viện, kể cả tình thân lẫn tình yêu.
Với những tội ác ngày càng chất chồng, liệu bác sĩ Minh sẽ phải trả giá như thế nào? Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim Không lối thoát lên sóng lúc 20h từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần trên THVL1.
TH (SHTT)








- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)
- Lội nước bẩn do mưa bão gây ngập, nhiều người bị nấm da, viêm loét sâu tay chân (27 phút trước)
- Sự thật gây sốc: Chỉ một giọt rượu cũng có thể hủy hoại não và đẩy bạn đến bờ vực mất trí nhớ (30 phút trước)




