Giải trí

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội

Đông vô cùng tức tối khi bị Mai chê là kẻ vô dụng, không có giá trị gì.

Trong tập 7 phim Không ngại cưới chỉ cần một lý do, ông Trọng thấy những sự việc trong nhà xảy ra hệt như lời thầy bói, ông lại càng lo lắng sợ hãi. Thầy bói nói trong nhà có trai gái lớn thì phải dựng vợ gả chồng, có hỷ mới hóa giải được họa. Ông Trọng thấy việc này khó vì cả Đông và Yến đều không có nhu cầu kết hôn. Thầy bói lại nói nếu các con không lấy thì ông Trọng phải cưới, nếu không có hỷ ắt sẽ có tang.

Ông Trọng đem nỗi lo lắng này ra nói với Đông, thuyết phục Đông lấy vợ nhưng tất nhiên Đông không đồng ý. Ông Trọng lại bảo tính mạng của các thành viên trong gia đình đều phụ thuộc vào Đông. Đông khó chịu bảo tại sao chuyện gì trong nhà cũng phải là anh chịu.

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội
Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 1

 Đông gọi cho Yến bảo đã nhìn thấy bệnh án của cô. Đông bảo vì chuyện tính mạng của gia đình mà bố bắt mình lấy vợ. Yến cáu vì Đông tự ý lục đồ rồi còn nói với ông và bố. Cả nhà toàn đàn ông nên không rõ bệnh của Yến, chỉ thấy phải phẫu thuật là nghiêm trọng. Thực tế Yến chỉ làm tiểu phẫu cắt bỏ u nang buồng trứng. 

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 2

Chán nản, Đông sang quán của Huyền nhưng lại bị cô nàng cà khịa. Đúng lúc này Mai - người yêu cũ của Đông ghé qua quán khiến Đông vội vàng trốn dưới tủ pha chế. Đông nghe được Mai nói xấu mình. Mai bảo giờ mới nghĩ thấu lời khuyên của Huyền. Đúng là lúc yêu thì mù quáng chứ giờ tỉnh ra mới thấy Đông đúng như Huyền nói, hơn 30 tuổi mà vẫn mải chơi, không chịu lập gia đình trong khi bố với ông già rồi, người đàn ông như thế không đáng để cô nương tựa. Mai bảo cái ngữ như Đông mà rời ông và bố ra thì chẳng có tí giá trị nào.

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 3
Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 4
Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 5

Phúc - em trai Huyền lén lấy con gà chọi quý của Đông đi đá gà và bị thua nên nợ 5 triệu. Bọn đá gà đến tìm Đông để đòi tiền nếu không sẽ bắt con gà. Sau một hồi thương lượng, Đông cũng giảm giá còn 2 triệu đồng. Phúc xin lỗi Đông và nhờ Đông đừng kể chuyện này với Huyền. 

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 6
Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 7

 Yến gọi điện cho ông và bố để giải thích là mình chỉ làm tiểu phẫu nhỏ, giờ đã khỏe mạnh bình thường và không có chuyện bị vô sinh hay khó có con. Ông Trọng thở phào bảo không mắc bệnh nan y là yên tâm rồi. 

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 8
Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 9

 Ở công ty, Yến bực bội vì nhân viên ngồi chơi trong khi cô đã giao việc. Các nhân viên thì sợ hãi vì lần đầu thấy Yến tức giận như vậy.

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 10

 Dù Yến nói mình khỏe mạnh nhưng cả ông và bố đều phải lên tận nơi thăm mới yên tâm. Mọi người chuẩn bị cho Yến rất nhiều đồ ăn để tẩm bổ. Yến thì hốt hoảng khi thấy cả nhà tề tựu lên đây. 

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 11
Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 7: Đông bị người yêu cũ chê vô tích sự, ăn bám bố và ông nội - 12

 Không ngại cưới chỉ cần một lý do lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.

 TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khong-ngai-cuoi-chi-can-mot-ly-do-tap-7-dong-bi-nguoi-yeu-cu-che-vo-tich-su-an-bam-bo-va-ong-noi-d188296.html