-
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư -
Phụ nữ kết hôn chỉ mong chồng phản bội -
Công an thông tin chính thức vụ bé sơ sinh bị vùi trong đất cát, sức khỏe bé hiện ra sao? -
Thực hư tin gia đình nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh ở quán cà phê thuộc top giàu có ở Hà Nội -
Chỉ một ngày trước khi bị bắt, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên còn làm điều "không ai chịu nổi" -
U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia: Cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm "công thức đột phá" trước thềm bán kết -
Chồng cũ nữ ca sĩ Việt gây sốc khi sống chung với tình mới, thừa nhận vội vã chia tay để bạn gái có danh phận -
Tử vi thứ 2 ngày 09/12/2025 của 12 con giáp: Sửu làm ăn vất vả, Dậu tiền bạc may mắn
Giải trí
14/01/2019 16:21Không nghệ sỹ nào muốn chụp ảnh cùng và cái giá đắt phải trả của Thư Dung
Thêm một lần nữa, chân dài nhiều vết Thư Dung lại chiếm sóng làng giải trí với lần xuất hiện lố lăng tại thảm đỏ Mai Vàng.
Câu chuyện "khách không mời" hay chiêu trò cố đấm ăn xôi của Thư Dung không phải là vấn đề gì to tát, nhưng phía sau bức hình làm lố kia lại là cả một câu chuyện đầy chua chát.
Cô gái còn rất trẻ ấy đã đánh mất sạch mọi thứ trong tay?
Ở độ tuổi còn rất trẻ, Thư Dung có ngoại hình và cả chút tiếng tăm nhất định trong showbiz, thế nhưng, với những lựa chọn sai lầm nối tiếp nhau, nhiều người đang tự hỏi rằng, liệu cô gái ấy còn lại thứ gì ở trong tay?
Chuyện "trơ mặt" tới tham dự một lễ trao giải dành cho nghệ sĩ với tấm vé... khán giả đã nói lên quá nhiều điều về cô gái ấy lúc này.
Có cảm giác, Thư Dung không còn gì để mất và cô chấp nhận níu kéo sự quan tâm bằng mọi giá, kể cả những cái giá rẻ mạt và phi lý nhất.
Không một nghệ sĩ có lòng tự trọng nào chịu xuất hiện tại một sự kiện vốn không hề chào đón mình - ngay cả những nghệ sĩ vô danh nhất. Còn Thư Dung thì hình như, cô không còn bất kì giới hạn nào đáng kể.
Tự cô cũng biết rằng sự có mặt của mình sẽ gây rắc rối và khó chịu cho ban tổ chức nhưng cô vẫn ung dung "đi ké" sự kiện, chặt chém nghệ sĩ và cả uy tín của giải thưởng bằng những bê bối.
Có lẽ Thư Dung không biết rằng, sự bất chấp có phần trơ trẽn đó đã là một giọt nước tràn ly. Để rồi sau này, người ta chẳng còn nhiều lý do để đối xử với cô như một người trong showbiz.
Và với một cô gái lựa chọn môi trường giải trí làm sự nghiệp, điều đó giống như một dấu chấm hết đầy cay đắng!
Khi mà sự tự trọng tối thiểu cũng có thể đem ra trả giá, cô gần như đã bị loại bỏ khỏi thế giới showbiz vốn phù phiếm nhưng cũng đầy quy tắc kia.
Sự chua chát phía sau những trò lố màu mè
Ở một góc độ nào đó, tấm hình Thư Dung trơ trọi trên thảm đỏ không một bóng người có thể khiến nhiều người cảm thấy chua chát và tội nghiệp. Một ranh giới rõ ràng đã được thiết lập giữa Thư Dung và phần còn lại của showbiz Việt.
Một cách thẳng thừng, không chỉ ban tổ chức Mai Vàng, mà mọi đơn vị nghệ thuật khác cũng sẽ không thể chào đón Thư Dung. Tiếng xấu hay thị phi, ồn ào chỉ là một lý do. Lý do còn lại nằm ở chỗ không một nghệ sĩ nào muốn "đứng chung mâm" cùng Thư Dung cả.
Hãy nhìn cách cô không có nổi một bức hình chung trong một sự kiện đầy nghệ sĩ, chứng kiến cảnh cô bị ban tổ chức mời về vì sợ ảnh hưởng tới uy tín, nhiều người sẽ thấy Thư Dung có phần đáng thương.
Nhưng một góc độ khác, đó chính là kết quả hoàn toàn xứng đáng cô phải nhận. Những chua chát và đắng nghét kia sẽ không thể xuất hiện, nếu như cô không tìm mọi cách để chen chân lên thảm đỏ.
Xa hơn, sự kì thị, phân biệt kia sẽ không tồn tại nếu như bê bối đời tư của Thư Dung không bị nổ ra.
Và thậm chí ngay cả khi scandal bủa vây cô thì người ta vẫn không thể đối xử một cách nghiệt ngã với Thư Dung, nếu như cô còn giữ lại chút tự trọng, phẩm giá cho mình.
Một cô gái trẻ rất khó lòng đánh mất tất cả, trừ khi bản thân cô ta không biết trân trọng chính mình.
Thư Dung quên mất rằng bên cạnh cuộc sống showbiz, danh vọng, hào nhoáng, cô còn là một cô gái còn rất trẻ, cô chưa mất hết tất cả, vì chúng còn nằm phía trước.
Và nếu không muốn đánh mất luôn chúng một cách vô nghĩa, cô gái ấy hãy nên học cách trân trọng chính bản thân, trước khi muốn đám đông làm điều đó với cô.
Theo Tùng Lâm (Trí Thức Trẻ)
- Bóc trần lầm tưởng: Ăn Eat Clean giảm cân có cần loại bỏ hoàn toàn cơm? (09:18)
- Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn (09:11)
- Phán quyết cuối cùng vụ "cán bộ ngân hàng rởm" lừa đảo hơn 33 tỷ đồng bị đề nghị tăng án (09:05)
- Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? (09:04)
- Lê Dương Bảo Lâm công khai “kêu cứu” vì fan meeting ế ẩm, chỉ bán được 149 vé sau hơn một tuần (09:02)
- Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư (34 phút trước)
- Phụ nữ kết hôn chỉ mong chồng phản bội (38 phút trước)
- Đề xuất quy định mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (40 phút trước)
- Công an thông tin chính thức vụ bé sơ sinh bị vùi trong đất cát, sức khỏe bé hiện ra sao? (45 phút trước)
- Thực hư tin gia đình nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh ở quán cà phê thuộc top giàu có ở Hà Nội (54 phút trước)