-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giải trí
17/03/2024 14:27Không ngờ đây chính là diện mạo thật của ác ma Exhuma, đặc biệt ra sao mà khán giả phải nể phục ekip?
Không thuộc bộ tứ nhân vật chính xuất hiện trên poster nhưng tên ác linh Oni (tiếng Nhật nghĩa là quỷ) lại là nhân vật gây ám ảnh và tò mò nhất cho khán giả sau khi xem Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma. Ác linh này có xuất thân là một tướng Nhật Bản được giao nhiệm vụ đến Triều Tiên - Hàn Quốc cai trị trong giai đoạn 1592–1598. Khi Nhật thua cuộc, thay vì được về nước, một thầy pháp của Nhật Bản đã làm nghi lễ biến xác hắn trở thành một cọc trấn yểm lên vùng đất này. Chính bởi vậy khi ngôi mộ bị khai quật, Oni liên tục tự nhận mình là người cai trị lãnh thổ Hàn.

Xem phim xong, khán giả không ít người tò mò cách ekip làm phim tạo ra nhân vật Oni - một người khổng lồ với chiều cao gần gấp rưỡi những nhân vật còn lại. Nhiều người hoài nghi rằng ekip đã sử dụng kỹ xảo điện ảnh chứ diễn viên Hàn hoàn toàn không có ai cao được như vậy. Thế nhưng thực tế, thân hình khổng lồ của Oni hoàn toàn là "người thật 100%". Vì ekip muốn hạn chế tối đa việc dùng kỹ xảo để tạo cảm giác chân thật nhất có thể nên đã "lùng sục" khắp nơi và tìm ra Kim Byung Oh. Anh là cựu cầu thủ bóng rổ cao tới 2,25m. Trong các sự kiện cinetour quảng bá phim, Kim Byung Oh có xuất hiện và hoàn toàn khiến dàn cả ekip trông như "người tí hon".

Tuy nhiên Kim Byung Oh chỉ là một vận động viên, khó đảm bảo được vấn đề biểu cảm khuôn mặt, chưa kể nét mặt của anh còn trông rất hiền và không giống người Nhật. Chính bởi vậy, ekip đã sử dụng thân hình của Kim Byung Oh và dùng thêm một diễn viên nữa để thể hiện gương mặt và diễn xuất của ác linh, đó là Kim Min Jun. Vậy thôi vẫn chưa đủ, để hoàn thiện nhân vật Oni, ekip còn nhờ đến sự giúp sức của 2 người nữa. Đó là diễn viên lồng tiếng Rikiya Koyama (nổi tiếng với Naruto) đảm nhận lời thoại tiếng Nhật và diễn viên lồng tiếng Choi Nak Yoon đảm nhận giọng nói tiếng Hàn vang vọng song hành (lúc Bong Gil bị nhập ở bệnh viện).


Chỉ một nhân vật mà dùng tới 4 diễn viên, đây có lẽ là trường hợp hi hữu ở màn ảnh Hàn. Khán giả cũng nể phục sự tỉ mỉ, đầu tư và cầu toàn của ekip làm phim. Bởi lẽ ngay từ đầu họ có thể lựa chọn cách sử dụng kỹ xảo điện ảnh cho cả thân hình lẫn gương mặt của nhân vật này. Nhưng cuối cùng họ vẫn nỗ lực tìm kiếm để Oni có thể trở nên chân thực, gây ám ảnh nhất.
Theo Lệ An (Phụ Nữ Số)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (20:43)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)




