-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giải trí
12/09/2021 15:04Kim Soo Hyun từng chi 7 triệu đô làm 'phim Hàn dở nhất lịch sử', lộ cả cảnh nóng 100% vẫn thua đau ngoài rạp
Kim Soo Hyun nổi tiếng là diễn viên nam sở hữu mức cát xê cao nhất màn ảnh Hàn, có khả năng diễn xuất cực ấn tượng và là bàn tay vàng trong làng chọn kịch bản. Tuy nhiên, "cụ giáo" cũng có những lần thua đau trên màn ảnh, đáng nhớ nhất phải kể đến bộ phim Real - tác phẩm được mệnh danh là thảm họa phòng vé Hàn.

Được quảng bá rầm rộ, được Kim Soo Hyun khen ngợi hết lời nhưng khi ra rạp, Real lại bị gọi là rác phẩm, chỉ đem về cho ekip vẻn vẹn 3 triệu đô doanh thu trong khi kinh phí đầu tư lên tới 11 triệu đô. Khán giả gọi đây là "bộ phim dở nhất trong lịch sử Hàn Quốc", rằng "các phim rác khác phải cảm ơn Real vì có dở tới cỡ nào, Real cũng dở hơn như thế".
Real được quảng bá là bộ phim về thế giới ngầm của một thành phố hư cấu, nơi Jang Tae Yeong (Kim Soo Hyun) là ông trùm của một băng đảng khét tiếng và là chủ sở hữu của một sòng bạc lớn. Thoạt nghe qua thì kịch bản có vẻ khá ấn tượng nhưng thực chất, nội dung của Real bị đánh giá là hoàn toàn sáo rỗng, các nhân vật dư thừa và diễn biến thì thiếu mạch lạc. Điểm sáng duy nhất của Real có lẽ là diễn xuất và màn... khoe thân của Kim Soo Hyun. Phim thất bại đến độ khi cảnh nóng "nude 100%" bị lộ ra trong thời gian chiếu ngoài rạp, khán giả còn tặc lưỡi cho rằng đây chỉ là một chiêu trò rẻ tiền nhằm câu kéo khán giả. Và dĩ nhiên, Real sau đó còn bị quay lưng nặng nề hơn.


Bất ngờ hơn khi Real là một bộ phim "nhà làm", nói vậy là bởi Kim Soo Hyun đã chi tiền túi tới 7 triệu đô (trong tổng kinh phí 11 triệu đô) để thực hiện bộ phim này với người anh họ tên Lee Sa Rang, đạo diễn của phim. Sự hợp tác của hai anh em Kim Soo Hyun được đánh giá là một ví dụ thảm họa điển hình cho cách làm ăn theo kiểu gia đình, thân thích. Chính bởi điều này mà Real bị đánh giá là cú ngã đau đớn nhất trong sự nghiệp của Kim Soo Hyun với cả vai trò diễn viên lẫn nhà đầu tư. Và quả thật sau Real, khán giả không thấy Kim Soo Hyun bỏ vốn đầu tư hay đóng thêm bộ phim điện ảnh nào nữa. Chẳng biết "cụ giáo" muốn an toàn với sở trường là phim truyền hình hay vẫn đang tìm cho mình một kịch bản xứng tầm hơn, giúp anh vực lại danh dự trên màn ảnh rộng.
Theo Lệ (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




