Hàng nghìn khán giả đã phải trải qua những giờ phút mệt mỏi, lội bùn, chịu đựng sự cố hạ tầng và cuối cùng là dứt khoát bỏ về giữa chừng vì khâu tổ chức bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp.

Đội mưa đi xem dàn sao đổ bộ và cái kết đắng ngắt vì "bùn nhão, côn trùng"

Tối ngày 12/7, đêm nhạc mang tên "Những thành phố mơ màng" đã chính thức diễn ra tại không gian ngoài trời của công viên Yên Sở, Hà Nội. Sức hút của sự kiện này là không thể phủ nhận khi quy tụ được một dàn nghệ sĩ tên tuổi đông đảo, sở hữu lượng người hâm mộ cuồng nhiệt như MCK, Obito, Tage, LowG, Thắng, Wean Lê, hay Grey D...

Chương trình được thiết kế kéo dài liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Dù thời tiết không ủng hộ khi trời đổ mưa, hàng nghìn khán giả vẫn chấp nhận đội mưa, bám trụ lại sân khấu để chờ đợi và theo dõi các phần biểu diễn của thần tượng. Tuy nhiên, lòng nhiệt huyết của người hâm mộ đã nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh bởi điều kiện cơ sở vật chất tồi tệ tại hiện trường.

đêm nhạc ảnh 1
Khán giả phải đội mưa, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ. Ảnh: @phanhang.

Không lâu sau khi chương trình bắt đầu, một làn sóng khán giả đông đảo đã phải lục tục kéo nhau bỏ về sớm giữa chừng. Theo phản ánh của người tham dự, toàn bộ mặt sân cỏ của công viên do gặp mưa đã nhanh chóng biến thành một bãi lầy lội, bùn nhão nhoét, đi kèm với đó là sự xuất hiện của rất nhiều côn trùng gây phiền toái.

đêm nhạc ảnh 2
Mặt sân cỏ của công viên do gặp mưa đã nhanh chóng biến thành một bãi lầy lội. Ảnh: @phanhang.

Chưa dừng lại ở đó, trải nghiệm nghệ thuật của người xem bị bóp nghẹt hoàn toàn khi hệ thống âm thanh và ánh sáng của đêm nhạc liên tục gặp phải các sự cố kỹ thuật. Sự yếu kém trong khâu quản lý và điều hành của ban tổ chức đã biến một đêm nhạc đáng chờ đợi thành một trải nghiệm mệt mỏi.

Cơn bão chỉ trích trên mạng xã hội và "vết xe đổ" từ quá khứ

Đến sáng ngày 13/7, "Những thành phố mơ màng" đã trở thành từ khóa nhận về hàng nghìn bài đăng và bình luận công kích, chỉ trích nặng nề trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bỏ tiền triệu mua các vị trí vé VIP đã không giấu nổi sự thất vọng bộc bạch: "Bỏ tiền mua vé VIP xong phải bỏ về sớm. Quá thất vọng", hay "Chưa bao giờ nghĩ đi xem nhạc, bỏ tiền mua vé mà phải lội bùn nhiều giờ, đội mưa gió".

Nhiều khán giả thậm chí còn dùng những từ ngữ nặng nề để ví von sự kiện này là "Những thành phố kinh hoàng" và khẳng định đây sẽ là "lần đầu cũng như lần cuối" họ nhẹ dạ gửi gắm niềm tin vào thương hiệu này. Cho đến thời điểm hiện tại, phía ban tổ chức chương trình vẫn hoàn toàn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những cáo buộc từ phía công chúng.

Đáng chú ý, đây hoàn toàn không phải là lần đầu tiên chuỗi đêm nhạc "Những thành phố mơ màng" vấp phải các sự cố nghiêm trọng do yếu tố thời tiết và khâu tổ chức. Nhìn lại quá khứ vào năm 2024, ban tổ chức chương trình này cũng từng phải ra quyết định dừng show đột ngột do trời đổ mưa dông.

Ở thời điểm đó, để xoa dịu dư luận, một phương án đền bù đã được đưa ra khi ban tổ chức quyết định bổ sung thêm một show diễn khác mang tên "Những thành phố mơ màng Summer" tại Hà Nội vào tháng 7/2024. Đồng thời, họ tiến hành giảm giá 40% vé cho những khán giả đã mua vé chính chủ từ đêm nhạc gãy đổ trước đó, kèm theo những phần quà tặng tri ân.

Tuy nhiên, với việc tiếp tục để kịch bản "kinh hoàng" này tái diễn trong đêm nhạc tối 12/7, niềm tin của người hâm mộ dành cho năng lực tổ chức của đơn vị này đang bị đặt một dấu hỏi lớn hơn bao giờ hết.

Tổng hợp

PV (SHTT)