Giải trí

Knet gọi tên sân khấu cuối năm huyền thoại: Gây sốc vì màn vạch áo khoe lưng trần, sau 12 năm vẫn làm non-fan thương nhớ

Đã 12 năm trôi qua nhưng cư dân mạng xứ Hàn vẫn nhớ như in màn khoe lưng huyền thoại của DBSK trên sân khấu SBS Gayo Daejun 2008.

Thời điểm cuối năm luôn được fan Kpop mong chờ vì đây là dịp idol nô nức tham gia lễ trao giải và các chương trình âm nhạc. Nhiều người còn ngược dòng quá khứ, hoài niệm về những sân khấu đỉnh cao từ nhiều năm trước. Mới đây, đến lượt màn trình diễn của DBSK tại lễ hội SBS Gayo Daejun 2008 được cư dân mạng Hàn Quốc "đào" lại và vinh danh là sân khấu cuối năm huyền thoại với cả fan lẫn non-fan.

 

 

Thời điểm ấy DBSK vẫn trọn vẹn 5 người và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Không hổ danh là nhóm nhạc hàng đầu Kpop Gen 2, họ đã khoe giọng hát kỹ thuật, vũ đạo xuất sắc khi trình diễn bản remix của ca khúc Wrong Number và Mirotic.

Knet gọi tên sân khấu cuối năm huyền thoại: Gây sốc vì màn vạch áo khoe lưng trần, sau 12 năm vẫn làm non-fan thương nhớ
DBSK khoe khả năng trình diễn đỉnh cao trên sân khấu cuối năm của đài SBS

Tuy nhiên điểm nhấn ở tiết mục lại nằm ở phần kết. Sau khi diễn 2 bài cực sung, DBSK bất ngờ cởi áo, khoe lưng trần cực sexy trước mặt toàn bộ khán giả! Điều này đã khiến người xem choáng váng vì độ táo bạo của nhóm nam huyền thoại nhà SM, bởi trước đó 5 anh chàng còn mặc vest cực kỳ lịch lãm.

Knet gọi tên sân khấu cuối năm huyền thoại: Gây sốc vì màn vạch áo khoe lưng trần, sau 12 năm vẫn làm non-fan thương nhớ - 1
Vừa diễn xong là DBSK hùng hổ cởi áo khoe lưng trần quyến rũ

Hiệu ứng của màn vạch áo khoe lưng lớn đến nỗi tới giờ màn trình diễn của DBSK tại SBS Gayo Daejun 2008 vẫn in sâu trong tâm trí cư dân mạng xứ Hàn. Đến cả non-fan cũng nhớ tới sân khấu huyền thoại này dù đã 12 năm trôi qua, hiện tại DBSK chẳng còn giữ được đội hình trọn vẹn.

Knet gọi tên sân khấu cuối năm huyền thoại: Gây sốc vì màn vạch áo khoe lưng trần, sau 12 năm vẫn làm non-fan thương nhớ - 2
Đã 12 năm trôi qua nhưng sân khấu của DBSK vẫn làm fan và non-fan thương nhớ

Knet bình luận:

- Tôi không biết nhiều lắm về DBSK nhưng biết màn này.

- Các anh ơi… Dù mấy cựu thành viên giờ đây gây rối đến thế nào thì em vẫn yêu DBSK ngày trước…

- Hồi đó mọi người xôn xao bàn tán lắm. Ngày ấy tôi chưa thích idol nhưng vẫn nhớ rõ chuyện này.

- Lúc đó em mới học cấp 2 và suýt khóc khi xem đấy.

- Giờ tôi mới nhận ra hình xăm của Hero (Jaejoong) hợp với anh ấy đến thế nào.

- Vai của Choikang Changmin có thể làm mắc áo được luôn.

- Tôi nhớ Lưng-Trần-ShinKi (chế từ tên nhóm DongBangShinKi) chứ, họ là huyền thoại.

- Mọi người vẫn sẽ phát điên nếu bây giờ họ làm vậy.

Theo Linh Giang (Pháp Luật và Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/knet-goi-ten-san-khau-cuoi-nam-huyen-thoai-gay-soc-vi-man-vach-ao-khoe-lung-tran-sau-12-nam-van-lam-non-fan-thuong-nho-162200912000724846.htm