-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
Giải trí
16/08/2023 17:40Làng trong phố tập 12: Em gái Hùng chấp nhận làm 'tiểu tam' để có tiền lo cho anh trai
Mở đầu tập 12 Làng trong phố, mặc dù nói với anh trai rằng không biết có về quê giỗ bố hay không nhưng Nhung vẫn lén về và ra mộ bố thắp hương. Trước mộ bố, Nhung tâm sự rằng còn 1 năm nữa cô sẽ tốt nghiệp. Cô xin bố phù hộ cho hai anh em khỏe mạnh để làm lụng, dành dụm kiếm chỗ chui ra chui vào. Nhung lo sau này anh Hùng đi lấy vợ rồi lại phải ở rể.
Nhung bảo cuộc sống của hai anh em đã quá khổ rồi, cô biết mình phải cố gắng nhưng lại không biết cố thế nào và cố đến bao giờ nên chấp nhận đánh đổi và sống theo cách của mình.

Đúng lúc này Hùng xuất hiện. Hùng bảo trước mộ bố, Nhung hãy nói vì sao cô lại làm việc nhơ nhuốc như vậy. Hùng vất vả để lo cho Nhung, không muốn cô bươn chải kiếm tiền tiền, chỉ tập trung vào việc học vì Nhung ước mơ tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, có anh có em. Hùng hỏi Nhung cần tiền đến thế sao.
Nhung bảo không chỉ cô mà cả Hùng cũng rất cần tiền. Nhung bảo nghèo đã đeo đẳng hai anh em mãi rồi, nghèo đi đôi với hèn. Cũng chính vì nghèo nên mẹ mới bỏ hai anh em đi tìm cuộc sống tốt hơn, đến cái nhà cũng phải bán để trả nợ cho mẹ, giờ đến một chỗ che nắng che mưa để thắp hương cho bố cũng không có. Nhung bảo từ giờ cô không muốn Hùng phải hy sinh bất cứ thứ gì cho mình nữa, hãy để cô lo cho anh.
Hùng bảo không cần, anh không thể trơ mắt nhìn em gái hủy hoại đi tương lai phẩm giá. Hùng bảo bố có dạy Nhung làm những điều sai trái đâu thì Nhung cãi lại rằng chắc chắn bố không muốn con cái mình phải khổ và cô cũng đã lớn, sự tự chịu trách nhiệm về việc mình làm. Hùng đã ngoài 30 hãy tự lo cho mình vì anh có cố gắng thế nào cũng không thể thay bố lo cho Nhung cả đời được.

Trở lại thành phố Nhung bảo với cô bạn thân rằng Sơn - bồ của mình hẹn đưa cô ra đi du lịch nhưng lại hủy kèo vì anh ta phải đi công tác. Nhung rủ bạn thân đến nhà Sơn xem có đúng anh ta đi công tác hay không. Đến nơi, cả hai chứng kiến cảnh gia đình Sơn đang vui vẻ đưa nhau đi du lịch. Nhung gọi cho Sơn nhưng trước mặt vợ, hắn ta giả vờ đó là cuộc gọi mời chào mua bảo hiểm rồi tắt máy.


Bạn của Nhung sau đó đã gặp Hùng để báo lại cho Hùng địa chỉ nhà Sơn. Cô cũng bảo thấy Sơn và vợ vô cùng hạnh phúc, không có vẻ gì là sắp ly dị như đã nói với Nhung. Cô bạn bảo mình cũng giống như Hùng, mong Nhung gặp được người tử tế. Thế nhưng với mối quan hệ hiện tại, sau cùng chỉ có Nhung là thiệt thòi. Cô còn trả lại Hùng số tiền mà lần trước anh gửi cô để đưa cho Nhung vì cô cho rằng Nhung không cần đến. Hùng bảo nhất định ra kéo Nhung ra khỏi con đường sai trái này.

Ngay sau đó, Hùng tìm đến địa chỉ nhà Sơn để tìm hiểu. Gặp bà hàng xóm ngoài cổng, Hùng dò hỏi về vợ chồng Sơn thì được biết vợ anh ta khá ghê gớm, còn anh ta được hàng xóm khen tốt tính, chiều vợ thương con, "ngoan như cún", mà không ngoan không được vì nhà vợ đầu tư cho làm ăn.

Hùng nhờ cô bạn Nhung hẹn gặp Nhung đi cà phê, vì nếu anh hẹn thì em gái sẽ không chịu đến. Tới quán nhìn thấy anh trai, Nhung định quay về nhưng Hùng gọi lại. Hùng bảo nhà chị có hai anh em, anh không thể làm ngơ khi em gái lại chuyện ngu ngốc. Hùng bảo Nhung hãy kết thúc mối quan hệ với Sơn. Nhung nói cô biết việc mình làm là sai và sẽ phải đánh đổi nhưng đó lựa chọn của cô.
Hùng vẫn cố gắng khuyên Nhung đói cho sạch, rách cho thơm, đừng hủy hoại nhân phẩm của mình vì sau nay có bao nhiêu vật chất cũng không lấy lại được. Nhung bảo cô nhớ khi mẹ bỏ đi, khi bố mất, khi nhà bị siết nợ, mọi người nhìn hai anh em côi cút bằng ánh mặt thương hại nhưng rồi chẳng ai cưu mang, hai anh em phải sống khổ sở.
Hùng dỗ dành em gái về ở với mình, tiếp tục đi học. Anh không có nhiều nhưng đủ để lo cho em gái tốt nghiệp đại học, kiếm được công việc ổn định. Nhung biết Hùng muốn em gái đừng đi theo vết xe đổ của mẹ. Nhưng Nhung vẫn đổ lỗi vì bố nghèo, nhu nhược, hèn thì mẹ mới như vậy. "Nghèo hèn mới là nhục. Em không chấp nhận!" - Nhung một mực cãi lời anh trai.
Hùng đã cho em gái một cái tát vì cách suy nghĩ, lối sống đó của cô.



Làng trong phố lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
TH (SHTT)








- Vì sao hệ thống lái dễ “hỏng đầu tiên” khi ô tô lội nước, kể cả xe điện? (13:56)
- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (13:54)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (13:51)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- Tổng thống Putin tiết lộ tình hình quân đội Ukraine trên các mặt trận (13:42)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)




