-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Giải trí
03/08/2023 18:00Làng trong phố tập 3: Không muốn mang tiếng ăn bám vợ, Hiếu quyết tâm lên thành phố kiếm tiền
Mở đầu tập 3 phim Làng trong phố, Hiếu - Mến đi mua cá nhưng bị chủ hồ xỉa xói quá khứ Hiếu từng đi tù còn Mến nát rượu nên không muốn làm ăn với hai người. Cảm thấy bị xúc phạm, Hiếu nóng tính nên xảy ra xô xát, may có Mến can ngăn. Hiếu hậm hực ra về. Mến khuyên Hiếu giờ cả hai đã là "doanh nghiệp", chỉ cần đi thu mua cá, không cần quan tâm đến chủ hồ làm gì. Hiếu thì không thích làm ăn theo kiểu như vậy. Anh chán nản bỏ về nhà chăm con.


Hiếu nghĩ giờ chỉ có lên thành phố mới có việc làm chứ ở quanh quẩn mãi ở nhà không làm gì ra tiền rất bí bách. Hiếu bảo nghe nói lên thành phố chỉ chạy xe ôm thôi thu nhập cũng gấp mấy lần công chức.
Mến cũng khuyên Hiếu thử một lần xem sao. Mến bảo mình có cơ hội thì cũng lên thành phố kiếm tiền để con gái được học trường tốt hơn và Thương cũng có tiền chữa bệnh. Mến bảo Hiếu đã quyết rồi thì cố gắng tiến lên, đừng lùi lại.



Con ốm nên Hoài cũng xin sếp về sớm và xin nghỉ hôm sau để về quê. Sếp cô ban đầu không đồng ý nhưng thấy dáng vẻ thất vọng của Hoài nên đã đổi ý. Hoài vội phóng xe về quê.
Thương gọi điện cho Hoài kể chuyện Hiếu xô xát với chủ hồ cá, tâm trạng đang không tốt nên cô về đừng to tiếng với chồng. Hoài về đến nơi lại thấy Hiếu đang quát mắng con nên vợ chồng lại cãi vã. Hoài nói Hiếu chẳng ra làm sao, hết ra ngoài đánh nhau rồi lại về nhà mắng con như vậy thì làm sao cô yên tâm đi làm được. Hiếu tự ái bảo mình đúng là chả ra làm sao nên mới ở nhà ăn bám vợ. Sau đó, Hiếu bỏ sang nhà Mến.


Tâm sự với Mến, Hiếu bảo anh cảm thấy mình vô tích sự, ăn bám vợ, anh buồn và chán nản vô cùng. Mến khuyên nhủ, bảo Hiếu sốc lại tinh thần, dù xảy ra chuyện gì cũng phải lạc quan, thu keo này thì bày keo khác.
Hiếu quyết tâm lên thành phố, Mến bảo lên đó vợ chồng ở cạnh nhau cũng tốt. Biết lên thành phố chi tiêu tốn kém, Mến đưa cho Hiếu chút tiền bảo đó là lãi trong cụ làm ăn chung của hai anh em. Hiếu ban đầu bảo không lấy nhưng Mến nói bây giờ anh cho vợ chồng Hiếu, sau này giàu thì cho lại anh. Mến bảo lên thành phố mà túi không rủng rỉnh thì không an cư được.


Về đến nhà, Hoài chủ động làm lành với Hiếu. Hoài ôm chồng rồi hỏi han vết thương lúc chiều đánh nhau với chủ hồ cá. Rồi Hoài lại bảo đánh nhau nếu xác định thắng được thì đánh, còn không ra đường thì các anh các chị là đại ca hết. Hoài bảo giờ Hiếu có vợ có con rồi, làm gì cũng phải nghĩ, nếu Hiếu có mệnh hệ gì thì Hoài và con biết dựa vào ai. Vậy nên hai vợ chồng chỉ kiếm tiền và lo cho con thôi, mọi chuyện cứ nhịn được là tốt nhất.
Hiếu bàn với Hoài việc lên thành phố kiếm sống. Hoài nói được ở gần chồng con thì ai cũng thích nhưng trên thành phố chi tiêu đắt đỏ. Hiếu nói mình có sức khỏe, lẽ nào lại không trụ được, kể cả làm phụ hồ cũng không sao. Hoài đắn đo bảo nếu làm phụ hồ thì thà Hiếu ở quê còn hơn, Hoài cố làm thêm chút nữa là được. Hiếu bảo anh cảm thấy xấu hổ khi dể vợ bươn chải ra ngoài kiếm tiền. Nhiều lúc nhìn hàng xóm tíu tít, còn mình về nhà chỉ thui thủi hai bố con cũng tủi thân. Hiếu nói trách nhiệm kiếm tiền cũng là của anh chứ không phải riêng gì Hoài.



Nghe chồng nói cũng hợp lý, Hoài đồng ý để Hiếu lên thành phố thử kiếm việc xem sao. Hoài bảo nếu gia đình trụ được ở thành phố thì cũng tốt nhưng Hiếu làm gì cũng phải suy nghĩ vì hai mẹ con cô chỉ có Hiếu để dựa vào. Hiếu hứa với vợ sẽ không để hai mẹ con phải thất vọng. Cả hai đều hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn ở thành phố.
Phố trong làng lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
TH (SHTT)
- Clip: Thót tim khoảnh khắc cụ ông suýt bị tàu hàng nghiền nát vì băng qua đường ray tập thể dục (22 phút trước)
- Các đơn vị vận chuyển khuyến cáo khách hàng cần check kỹ lịch giao hàng để tránh kẹt đơn qua Tết (38 phút trước)
- Cục Đường bộ ra chỉ đạo khẩn vụ giá vé xe khách tăng gấp 7 lần so với ngày thường: 3 tỉnh bị gọi tên (56 phút trước)
- Rộ nghi vấn dàn dựng "khách mua mai quên trả tiền" để bán hết mai, người trong cuộc lên tiếng bất ngờ (1 giờ trước)
- Kết quả điều tra ban đầu vụ 2 thiếu niên dùng kiếm sát hại một người ở Hưng Yên, tạm giữ các bị cáo (1 giờ trước)
- Nghẹt thở màn đấu súng và kích nổ xe bọc thép chở tiền như phim hành động tại Italy (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm (1 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên hành hung nam sinh lớp 9 tử vong vì mâu thuẫn ghen tuông (2 giờ trước)
- Đau bụng nhẹ, cụ ông 78 tuổi suýt tử vong vì “quả bom nổ chậm” trong ổ bụng (2 giờ trước)
- "Cơn bão" phẫn nộ bủa vây Chủ tịch huyện Jindo: Hết phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ" lại đến văng tục trước dân (2 giờ trước)