Giải trí

Lê Hoàng chê thẳng mặt Quang Tuấn: Tôi thấy bạn rất bẩn, đi giày không sạch, còn không thèm mang tất

"Theo quan điểm của tôi, người nghệ sĩ bất cứ lúc nào xuất hiện cũng phải tươm tất mới xứng với cái giá cát xê được trả" – đạo diễn Lê Hoàng nói.

Mới đây, chương trình Có hẹn lúc 22 giờ đã lên sóng, với sự tham gia của đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Hứa Minh Đạt, diễn viên Quang Tuấn và người mẫu Hương Ly.

Tại đây, các nghệ sĩ cùng tranh luận về chủ đề: "Đàn ông và chuyện vệ sinh cá nhân".

Ngay khi chủ đề vừa được đưa ra, diễn viên Quang Tuấn, đã chia sẻ: "5 món đồ mà tôi luôn mang bên người là ví tiền, nước hoa, lăn khử mùi, bàn chải đánh răng và điện thoại.

Tôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên phải xịt nước hoa, khử mùi cơ thể, chăm đánh răng. Tôi coi đây là một trong những cách thể hiện sự tôn trọng với bạn diễn. Có thể nói, tôi là một diễn viên nam khá sạch sẽ".

Lê Hoàng chê thẳng mặt Quang Tuấn: Tôi thấy bạn rất bẩn, đi giày không sạch, còn không thèm mang tất
Quang Tuấn

Đạo diễn Lê Hoàng nghe vậy liền đả kích đàn em: "Bạn nói thật không đấy? Sao tôi chả thấy có lúc nào thể hiện ra bạn dùng những thứ đó cả.

Tôi ngồi cạnh bạn bao nhiêu ngày mà chẳng thấy mùi thơm nào hết. Chắc bạn dùng nước hoa 5 ngàn mua ngoài chợ à?

Tôi chỉ thấy bạn rất bẩn, đi giày không sạch, còn không thèm mang tất".

Tiếp đó, anh căn dặn tất cả các nghệ sĩ đàn em: "Theo quan điểm của tôi, người nghệ sĩ bất cứ lúc nào xuất hiện cũng phải tươm tất mới xứng với cái giá cát xê được trả.

Chúng ta làm nghệ sĩ thì hãy nhớ một điều rằng, chúng ta bán con người của mình cho công chúng. Một khi đã bán thì phải trau chuốt nó".

Về phía mình, diễn viên Hứa Minh Đạt cho biết: "Bản thân tôi được như ngày hôm nay đã là một sự hoàn thiện rất nhiều so với ngày xưa. Và hiện tại, tôi cũng đang cố gắng chỉn chu ngoại hình từng ngày".

Lê Hoàng chê thẳng mặt Quang Tuấn: Tôi thấy bạn rất bẩn, đi giày không sạch, còn không thèm mang tất - 1
Hứa Minh Đạt

Sau khi nghe cả 3 quý ông nói xong, người mẫu Hương Ly mới lên tiếng: "Nếu để chọn xem ai sạch sẽ, tươm tất nhất trong 3 người đàn ông ở đây thì tôi chọn Hứa Minh Đạt.

Tôi thấy, Hứa Minh Đạt là người đàn ông có vẻ ngoài chỉn chu, gọn gàng và lịch lãm nhất.

Đôi khi những chi tiết nhỏ lúc mặc đồ cũng toát lên sự chăm chút bản thân của người đàn ông. Anh Quang Tuấn không có được những thứ đó nên tôi có cảm giác như anh là người hơi hời hợt.

Nếu đứng ở góc độ người lạ và lần đầu gặp 3 anh, tôi sẽ nghĩ Lê Hoàng và Hứa Minh Đạt là người đã có gia đình, còn Quang Tuấn vẫn độc thân vì nhìn bề ngoài của anh có vẻ xuề xòa, không được chăm chút.

Theo quan điểm của tôi, người vợ đóng vai trò vô cùng quan trọng vì họ sẽ luôn chăm sóc cho chồng, luôn chuẩn bị cho chồng những bộ quần áo thẳng thơm, sạch sẽ".

Sợ vợ mình bị chê, Quang Tuấn vội lên tiếng thanh minh: "Bạn nói vậy tội nghiệp vợ tôi. Sáng nào cô ấy cũng chuẩn bị đồ, pha cà phê cho tôi hết. Dù thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ vợ mình".

Lê Hoàng chê thẳng mặt Quang Tuấn: Tôi thấy bạn rất bẩn, đi giày không sạch, còn không thèm mang tất - 2
Hương Ly

Chưa dừng lại ở đó, Hương Ly tiếp tục công kích: "Chưa kể, Quang Tuấn còn đi giày nhưng không mang tất. Tôi nói thẳng, nếu người khác nhìn thấy anh đi giày thể thao nhưng lại không mang tất ắt sẽ sinh ra những ấn tượng không tốt.

Họ sẽ nghĩ anh bị hôi chân, hoặc là người không tỉ mỉ, không chu đáo. Chưa kể, anh còn để móng tay quá dài, quá dơ.

Tôi nói thật, anh Quang Tuấn thật may mắn bởi vì có một người vợ tuyệt vời khi chịu đựng được anh.

Anh Quang Tuấn là người có nhan sắc nhất trong 3 người ở đây, nhưng lại không biết tận dụng lợi thế của mình".

Lê Hoàng chê thẳng mặt Quang Tuấn: Tôi thấy bạn rất bẩn, đi giày không sạch, còn không thèm mang tất - 3

Lúc này, Quang Tuấn phải thừa nhận khiếm khuyết của mình và hứa sẽ sửa đổi.

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/le-hoang-che-thang-mat-quang-tuan-toi-thay-ban-rat-ban-di-giay-khong-sach-con-khong-them-mang-tat-162210310145001883.htm