Giải trí

Lê Thị Dần: "Trường Giang nhận xét chưa xác đáng"

"Ngôi sao vi diệu" cho rằng diễn viên hài chưa tập hay diễn xuất cùng chị nên đưa ra nhận xét hơi nặng lời, chưa toàn diện. Chị tự tin vì nhiều khán giả vẫn khen tiết mục của mình.

 

"Ngôi sao vi diệu" cho rằng diễn viên hài chưa tập hay diễn xuất cùng chị nên đưa ra nhận xét hơi nặng lời, chưa toàn diện. Chị tự tin vì nhiều khán giả vẫn khen tiết mục của mình.

Vòng chuyển thể của chương trình Đấu trường tiếu lâm khép lại với những ồn ào xung quanh màn trình diễn của Lê Thị Dần. Tiểu phẩm Thị Nở của chị không được đánh giá cao nhưng khán giả bất ngờ và bàn tán nhiều trước màn đối đáp giữa chị và giám khảo Trường Giang.

Thí sinh của đội Trấn Thành đã có những chia sẻ với Zing.vn về vấn đề này.

Trường Giang nhận xét nặng lời

- Xem lại tiểu phẩm Thị Nở trong vòng chuyển thể chương trình Đấu trường tiếu lâm phát sóng tối 26/7, chị có hài lòng với sự thể hiện của mình?

- Tôi không hài lòng. Thật sự khi tập tiết mục này tôi bị phân tán tư tưởng, không thể tập trung được. Trước đó, tôi muốn làm một Thị Nở mới mẻ, xinh đẹp khác với hình dung của mọi người nhưng đạo diễn Quốc Bảo lại nói rằng dù thế nào cũng không thể mất cái cổ điển của hình ảnh Thị Nở.

Không những thế, trước đêm diễn bạn diễn của tôi bỏ cuộc vì việc bận. Sát ngày quay, Trấn Thành mới nhờ được người khác giúp tôi.

Dù vậy, tôi cũng không buồn vì nhận được nhiều động viên của khán giả về tiết mục. Nhiều người gọi điện, nhắn tin khen tôi. Họ khen tiết mục của tôi hay, hấp dẫn. Họ còn bất ngờ khi tôi hát được nhiều thể loại nhạc.

Tôi cảm thấy bình thường khi đón nhận những nhận xét chê bai. Nếu suốt ngày để ý những ý kiến trái chiều thì mình sẽ khó ăn khó ở lắm. Tôi mới nổi tiếng một chút bị chê còn ít chứ nổi tiếng, giỏi như Trấn Thành còn bị chê khủng khiếp hơn.

Nhiều lúc bất mãn, tôi còn ước muốn trở về cuộc sống bình thường, không ai để ý, không ai bình luận về mình.

Le Thi Dan: 'Truong Giang nhan xet chua xac dang' hinh anh 1
Lê Thị Dần trong tiểu phẩm Thị Nở. Ảnh: BTC

- Theo chị, những nhận xét thẳng thắn của Trương Giang về chị như: không biết diễn xuất theo ý đồ đạo diễn, không biết sắp xếp lớp lang, lựa chọn câu nói… có thỏa đáng?

- Trường Giang nhận xét như thế hơi mạnh. Tiết mục của tôi có tiếng cười chứ không phải không có. Tuy nhiên, ở vị trí giám khảo, Trường Giang đưa ra ý kiến thế nào là quyền của cậu ấy. Không chỉ mình tôi bị Giang nhận xét thẳng như thế, thí sinh của đội cậu ấy cũng bị như vậy.

Với những nhận xét của ban giám khảo tôi coi như bài học để mình rút kinh nghiệm. Theo tôi, nhận xét của Trường Giang chưa xác đáng bởi vậy tôi mới nói: “Giang có dám diễn với tôi không?”.

Trường Giang chưa bao giờ diễn với tôi, chưa tập với tôi, chỉ nhận xét qua vài tiểu phẩm trên sân khấu như vậy hơi nặng lời. Không phải tự tin nhưng trước đây, khi tôi đi diễn các chương trình quần chúng, các đạo diễn luôn khen tôi có tố chất, diễn sân khấu rất chắc.

Tôi tin mình sẽ làm tốt hơn nếu có thời gian để tập luyện. Tôi cũng có khả năng viết kịch bản nên tôi sẽ diễn tốt hơn với những kịch bản của mình.

- Khi xem màn đối đáp giữa chị và Trường Giang, đa số khán giả nhận xét chị quá tự tin, hơi ngông. Chị nói gì về điều này?

- Tôi chưa từng có trong đầu mình từ ngông. Có lẽ mọi người có cảm giác ấy vì hầu hết các thí sinh chỉ lắng nghe giám khảo nhận xét, không ai đối đáp lại như tôi. Tôi là người như thế, nghĩ gì nói đó, không nghĩ sâu sa.

Nhiều khán giả lại thích sự bày tỏ của tôi, thích tôi độc thoại trên sân khấu hơn là diễn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, khán giả thích mình nói, thể hiện suy nghĩ trên sân khấu nên tôi nói chứ không phải ngông cuồng hay tự tin mình giỏi.

Ở ngoài đời, tôi lúc nào cũng vui vẻ, cười nói và thân thiện với mọi người. Trước khi nổi tiếng và đến bây giờ vẫn vậy. Chính vì cách nói chuyện vô tư, hài hước của tôi mà nhiều người còn thắc mắc: “Chắc không bao giờ vợ chồng tôi cãi nhau”.

Mọi người đừng nhìn vào màn đối đáp đó mà nghĩ giữa tôi và Trường Giang căng thẳng. Sau khi xuống sân khấu, nhìn thấy tôi ở cổng, Trường Giang vẫn trêu tôi: “Dần ơi, chết Dần chưa?”.

Tôi phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài

- Nhiều ý kiến cho rằng, diễn xuất của chị trong chương trình Đấu trường tiếu lâm chưa thuyết phục. Chị đi vào vòng này vì nhờ sự ưu ái của Trấn Thành?

- Trấn Thành không ưu ái cho ai trong đội cả. Cậu ấy đối xử với mọi người công bằng như nhau. Khi tổ chức liveshow, Thành mời tất cả thí sinh trong đội tham gia. Có lẽ vì tôi hay trêu đùa với Thành nên mọi người tưởng thân hơn.

Trấn Thành là người động viên tôi tham gia cuộc thi đến cùng vì nhiều lần trước tôi đã có ý định từ bỏ vì quá áp lực và mất thời gian. Tôi biết rằng chương trình sẽ chọn những gương mặt trẻ, không ai chọn người lớn tuổi như mình chiến thắng nhưng tôi thi để có cơ hội học hỏi.

Trấn Thành bảo tôi: “Có người học diễn xuất 10 năm vẫn bị thua thì chị cứ thi, nếu thua cũng có sao đâu”. Tôi đi thi cũng chưa từng đặt nặng tâm lý thắng thua.

Le Thi Dan: 'Truong Giang nhan xet chua xac dang' hinh anh 2
Trấn Thành động viên Lê Thị Dần tham gia cuộc thi. Ảnh: BTC

- Vậy vì sao chị lại quyết định dừng lại cuộc thi trước khi có quyết định của giám khảo?

- Tôi nghĩ mình đi đến vòng này là đủ rồi. Trước đêm thi tôi đã nói với chồng về quyết định của mình. Thời gian thi chương trình quá dài mà ở quê tôi còn có nhiều việc, chuyện học hành của con, những lời mời đi biểu diễn.

- Sau này chị có tiếp tục vào Sài Gòn tham gia các gameshow?

- Đã là niềm đam mê thì không bao giờ tôi từ bỏ. Khi nào khán giả còn yêu thích Lê Thị Dần thì tôi còn diễn và còn tham gia các chương trình. Tuy nhiên tôi sẽ cân nhắc trước khi nhận lời vì tôi sợ xuất hiện nhiều quá sẽ khiến khán giả nhàm chán.

Nhiều người khuyên tôi nên chuyển vào Sài Gòn sinh sống nhưng tôi chưa dám vì kinh tế còn khó khăn, con nhỏ. Tôi không thể đi vào một mình. Còn đưa cả nhà vào thì không thể vì tương lại không biết ra sao, nhà cửa không có, cuộc sống bấp bênh, tôi không dám mạo hiểm.

Tôi ở Thanh Hóa sống cuộc đời bình thường, ai mời đi diễn thì diễn. Nếu không, tôi ở nhà làm kẹo nhãn, cắt tóc, gội đầu hoặc lên đồi kiếm củi.

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào từ khi chị nổi tiếng?

- Bản thân tôi thay đổi nhiều lắm. Tôi không ngờ được khán giả yêu quý như thế. Mọi người ở quê tự hào về tôi. Cuộc sống của tôi tuy nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc. Tôi đi đâu cũng được khán giả quê nhận ra, người xin chụp kiểu hình chung, người tay bắt mặt mừng.

Được yêu quý nhưng tôi không được thoải mái, tự nhiên như trước. Tôi sợ bị đánh giá, bàn tán nên tôi hạn chế xuất hiện chốn đông người. Trước đây những buổi văn nghệ của địa phương, đám cưới.. tôi tham gia hát hò nhưng giờ tôi không dám đi nữa.

Mỗi lần đi chợ, tôi phải đeo khẩu trang nhưng khán giả nhìn thấy chồng tôi nên vẫn nhận ra.

Theo Bích Hằng (Zing.vn)