-
Cấm xe khách chạy lúc nửa đêm về sáng, có chặn tai nạn thảm khốc?
-
Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTV
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 7: Vợ chủ tịch Thứ đến tận nơi làm việc gây sức ép
-
Nghi phạm sát hại người phụ nữ độc thân bị bắt khi đang định trốn ra nước ngoài
-
Học phí ngành Tài chính – Ngân hàng cao nhất lên tới 80 triệu đồng/năm
-
Cận cảnh khán đài khổng lồ đang gấp rút hoàn thiện trước ngày Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình
-
Shark Bình nói gì khi Phương Oanh đóng cảnh tình cảm?
-
Sự thật hình ảnh diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại với công việc sau đột quỵ
-
Buông lời mỉa mai giới tính của ngôi sao Việt Nam, sao Thái Lan nhận "mưa gạch đá"
-
Tử vi thứ 4 ngày 6/8/2025 của 12 con giáp: Tị bất ổn, Mão vạn sự như mơ
Giải trí
06/08/2025 06:51Lộ loạt tạo hình AI thay thế Thùy Tiên ở Chốt Đơn, lướt tới đâu thất vọng tới đó
Sau thời gian tạm đóng băng vì scandal chấn động, Chốt Đơn - bộ phim từng được kỳ vọng là bước ngoặt điện ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức trở lại đường đua phòng vé. Tại buổi họp báo vừa diễn ra, nhà sản xuất công bố thông tin gây bão: nhân vật Hoàng Linh do Thùy Tiên thể hiện trước đó sẽ được thay thế hoàn toàn bằng công nghệ AI. Động thái này được cho là cách xử lý khủng hoảng nhanh gọn hậu lùm xùm, nhưng đồng thời cũng đẩy bộ phim vào vòng xoáy tranh cãi mới.
Mới đây nhất, ngay sau buổi họp báo, ekip tung loạt ảnh chính thức đầu tiên của nhân vật Hoàng Linh phiên bản AI. Tuy nhiên, thay vì nhận về sự tán thưởng cho quyết định quyết liệt khắc phục sự cố và công nghệ hóa, phản ứng của khán giả lại nghiêng về chiều ngược lại. Hàng loạt bình luận tranh cãi tràn ngập MXH mà nhiều nhất là những ý kiến cho rằng "diễn viên AI" trông vẫn chẳng khác Thùy Tiên là mấy. Rất nhiều ý kiến cũng chỉ ra sự gượng gạo, đơ cứng trên khuôn mặt, tạo cảm giác thiếu tự nhiên và rất có thể sẽ xa rời cảm xúc mà nhân vật từng có.




Việc dùng AI được ekip giải thích là phương án khả thi nhất trong bối cảnh hiện tại khi không thể giữ lại phiên bản gốc vì yếu tố pháp lý và phản ứng dư luận, nhưng cũng không đủ kinh phí lẫn thời gian để quay lại từ đầu với diễn viên mới. Lựa chọn AI là một nước cờ mạo hiểm vừa mang tính cứu vãn nhưng cũng là một bước đột phá. Thế nhưng, chính sự nửa vời ấy lại khiến người xem không khỏi khó chịu. Họ không nhìn thấy một nhân vật mới, mà chỉ thấy một “phiên bản xào lại” của Thùy Tiên. Rất nhiều bình luận tiếp tục nhắc tên Thùy Tiên và cảm thấy khó chịu khi phải xem bộ phim với phiên bản nữ chính này.

Cái bóng của Thùy Tiên lớn đến mức công nghệ không thể che phủ. Từ những cảnh hậu trường từng rò rỉ, đoạn trailer cũ cho đến hàng loạt hình ảnh quảng bá trước scandal, hình ảnh Thùy Tiên trong vai Hoàng Linh đã ăn sâu vào nhận thức công chúng. Giờ đây, dù AI có được tô vẽ đến mấy, khán giả vẫn nhìn thấy thấp thoáng đâu đó gương mặt cũ. Một số ý kiến trung lập cho rằng, việc dùng AI là xu thế mà điện ảnh thế giới cũng đang thử nghiệm, và ekip Chốt Đơn xứng đáng được ghi nhận ở mặt dũng cảm. Nhưng rõ ràng, để một nhân vật điện ảnh chạm đến trái tim người xem, yếu tố kỹ thuật hiện tại chưa thực sự đủ.


Dường như càng cố gắng xóa đi hình ảnh của Thùy Tiên, ekip lại càng khiến công chúng nhớ đến cô nhiều hơn. Và với những ai từng theo dõi ngay từ đầu khi phim công bố, từng mong chờ một sự bứt phá trong diễn xuất của Thùy Tiên, thì sự thay thế này không khỏi để lại cảm giác hụt hẫng. Cuối cùng, Chốt Đơn có thể vẫn sẽ ra rạp, vẫn có người xem, thậm chí có thể thành công về doanh thu nhờ sự tò mò. Nhưng ở mặt cảm xúc của nhân vật và việc phim có thực sự xóa sạch được hình ảnh của Thùy Tiên hay không thì dự án này vẫn đang đặt ra một dấu hỏi rất lớn với khán giả.








- Cấm xe khách chạy lúc nửa đêm về sáng, có chặn tai nạn thảm khốc? (08:45)
- Trực thăng Sikorsky S‑92 Mỹ có công nghệ gì đặc biệt khiến cả thế giới tin dùng? (08:43)
- Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTV (08:36)
- Diễn biến mới về tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan (08:33)
- "Có anh nơi ấy bình yên" tập 7: Vợ chủ tịch Thứ đến tận nơi làm việc gây sức ép (08:31)
- Diễn biến kịch tính MU chốt giá đấu Newcastle ký Benjamin Sesko (08:29)
- Nghi phạm sát hại người phụ nữ độc thân bị bắt khi đang định trốn ra nước ngoài (08:25)
- Học phí ngành Tài chính – Ngân hàng cao nhất lên tới 80 triệu đồng/năm (08:14)
- Cùng phạm tội tày đình, tại sao "Én nhỏ" Triệu Vy lại khó sống hơn "nàng hầu" Phạm Băng Băng? (08:03)
- Shipper liên tiếp đặt đơn online rồi hoàn hàng nhưng giữ lại 800 món quà tặng kèm, trị giá 1,4 tỷ đồng: Tòa phán "cấu thành tội hình sự" (1 giờ trước)




