-
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo -
Hà Nội tiếp tục là nơi "đắt đỏ" nhất Việt Nam, bất ngờ với địa phương có chi phí rẻ nhất -
Rơi từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên thoát nạn thần kỳ -
Cảm động hình ảnh công an sơ cứu và bán giúp 500 tờ vé số cho người phụ nữ ngất xỉu bên đường -
Hà Nội bác bỏ thông tin miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân
Giải trí
08/05/2022 15:32Loạt phim Hàn đáng xem nhân Ngày của mẹ: Xem xong chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng!
Làng phim Hàn Quốc từ trước đến giờ luôn khai thác rất tốt những đề tài về gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng. Có không ít những bộ phim khiến khán giả phải bật khóc nức nở vì quá đỗi xúc động và nhân văn. Nhân Ngày của Mẹ (Mother's Day) hãy cùng SAOstar điểm qua loạt phim ấn tượng này nhé!
Chào mẹ, tạm biệt! (Hi Bye, Mama!)
Hi Bye, Mama! là bộ phim xoay quanh Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) - người mẹ qua đời trong một tai nạn thương tâm ngay khi mang thai đứa con đầu lòng. Vì không nỡ rời xa con, Yoo Ri đã không thể siêu thoát và trở thành hồn ma luôn quanh quẩn bên đứa con gái bé nhỏ suốt 5 năm liền.

Câu chuyện dần trở nên đau lòng khi Yoo Ri bất ngờ được phép trở lại làm người trong 49 ngày và chỉ khi cô thành công giành lại vị trí làm vợ và làm mẹ từ tay "vợ mới" của chồng thì cô mới có thể hồi sinh. Nhưng vì bản tính vốn tốt bụng nên lương tâm không cho phép Yoo Ri làm điều đó.


Sẽ chẳng còn gì tồi tệ hơn khi rõ ràng rất yêu thương con, trao cả trái tim cho con lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà không thể ôm ấp hay vỗ về, khi con bị rơi vào tình huống nguy hiểm cũng chẳng thể ra tay cứu giúp, che chở và muôn vàn những chi tiết tinh tế được cài cắm trong mỗi tập đã lấy đi không ít nước mắt của người xem.

Khi Hoa Trà Nở (When the Camellia Blooms)
Nhân vật Oh Dong Baek (do Gong Hyo Jin thủ vai) trong Khi Hoa Trà Nở là một bà mẹ đơn thân tự lực tự cường, giỏi giang, nhưng đáng tiếc lại không được lòng những người hàng xóm xung quanh.

Dong Baek đã phải chịu đựng tất cả những lời dị nghị và bắt nạt của người dân trong trấn chỉ vì muốn con trai mình có một cuộc sống bình thường giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Cô nàng đã phải vượt qua nhiều rào cản và khó khăn mới có thể trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, dám chiến đấu cho những gì mình tin tưởng, đặc biệt là khi đứng ra bảo vệ con mình.

Lời hồi đáp 1988 (Reply 1988)
Những bà mẹ đáng yêu trong bộ phim Lời hồi đáp 1988 chắc chắn sẽ mang đến vô vàn những cảm xúc lắng đọng khó quên. Bốn bà mẹ với bốn câu chuyện và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là rất yêu thương, tận tâm chăm sóc những đứa con của mình theo những cách khác nhau.

Xem Lời hồi đáp 1988 xong, nhiều người sẽ nhìn ra được đâu đó hình bóng của bố mẹ bạn trong đó. Dù khó khăn, thiếu thốn về vật chất nhưng vẫn muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất trên đời.

Lâu Đài Tham Vọng (Sky Castle)
Lâu Đài Tham Vọng là bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai bà mẹ No Seung Hye (Yoon Se Ah) và Lee Soo Im (Lee Tae Ran). No Seung Hye sau nhiều năm phải chịu đựng người chồng độc đoán, thích kiểm soát và gia trưởng thì cuối cùng đã quyết tâm "vùng dậy" vì muốn con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tận tâm chỉ bảo, dạy dỗ con những điều tốt đẹp của cuộc sống, tự tin bước đi trên con đường mình chọn thay vì sợ hãi lời gièm pha từ người đời.

Còn bà mẹ Lee Soo Im luôn cố gắng dạy con sống một cuộc đời ngay thẳng, ngay cả khi xung quanh họ là những người chỉ biết cạnh tranh, so đo với người khác. Đây cũng là lý do tại sao Woo Joo suy nghĩ chín chắn hơn các bạn học khác và không bao giờ nghĩ đến việc hạ thấp người khác vì lợi ích.

Ngày không còn mẹ (The Preparation)
Nhắc đến những bộ phim nói về tình mẫu tử, thật khó có thể bỏ qua bộ điện ảnh Ngày không còn mẹ do đạo diễn Cho Young Jun "cầm trịch" với sự tham gia diễn xuất của Go Doo Shim và Kim Sung Kyun.

Phim chỉ vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn đủ để khiến khán giả vương vấn, nhớ mãi không quên. Khung cảnh người mẹ già tần tảo, chăm lo cho đứa con trai mang hình dáng của một người đàn ông trưởng thành nhưng bộ não lại “mắc kẹt” của một đứa trẻ 7 tuổi từng bữa ăn, giấc ngủ, quả thực là một điều gì đó vô cùng đau lòng.


Nhưng dù vậy, In Gyu (Kim Sung Kyun) lại khá hiểu chuyện và nghe lời. Phân cảnh cuối phim khi người mẹ mất đi, In Gyu đứng từ xa vẫy tay, mỉm cười chào mẹ, kìm nén những giọt nước mắt vào trong như những gì đã hứa với mẹ chắc hẳn đã chạm tới trái tim của không ít người xem. Có thể, In Gyu không được bình thường như những người khác, nhưng vẫn là một "đứa trẻ" rất biết nghe lời và coi trọng tình cảm.

Theo Anh Tú (Saostar.vn)
- Đình Bắc xuất sắc lập cú đúp, chấm dứt 500 ngày "tịt ngòi" ở V.League (57 phút trước)
- Haaland lập hat-trick, Man City hủy diệt Liverpool (1 giờ trước)
- Trang mạng quốc tế bình chọn đội hình tiêu biểu vòng loại Asian Cup: 3 tuyển thủ Việt Nam góp mặt (1 giờ trước)
- Giá xăng E10 thấp hơn E5 RON92 và RON95, lộ trình xăng sinh học được triển khai từ tháng 4, người tiêu dùng lên tiếng (1 giờ trước)
- Nguyên nhân giá vàng tăng 82% sau một năm, xu hướng giá cả vẫn duy trì ở mức cao (2 giờ trước)
- Trung Quốc chấn chỉnh thẩm mỹ phim ảnh sau ồn ào "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách (2 giờ trước)
- Dự báo thời tiết tháng 4: Nhiều khu vực đối mặt mưa diện rộng, không khí lạnh chuyển mùa gây thời tiết cực đoan (2 giờ trước)
- Tóm gọn nhóm thiếu niên bỏ nhà đi bụi, cướp túi xách của cụ bà 96 tuổi trên xe lăn (3 giờ trước)
- Từ năm 2027, chính thức bỏ tem kiểm định dán trên kính ôtô (3 giờ trước)
- TP.HCM lên phương án miễn phí xe buýt toàn thành phố (4 giờ trước)