-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giải trí
02/11/2019 14:00Logic của Khải Duy (Tiếng Sét Trong Mưa): Mình có bà mới không sao, bé Bình lấy chồng thì là không chung tình?
Sau bao nhiêu năm xa cách, Khải Duy (Cao Minh Đạt) - Tiếng Sét Trong Mưa cuối cùng cũng đã nhận ra Thị Bình (Nhật Kim Anh), hai người từ đây có thể bên nhau và chăm sóc cho nhau. Tưởng đâu, sau ngần ấy năm sẽ tay bắt mặt mừng, nhưng khi Khải Duy nghe được Thị Bình đã lấy chồng và có một đứa con riêng liền nổi khùng trách Bình không chung tình. Trong khi đó, Khải Duy cũng đã lấy Hạnh Nhi và có thêm cậu ba Xuân.

Cứ ngỡ rằng Bình sẽ không bao giờ nói ra sự thật rằng mình còn sống, Hải là con cậu Ba và hiện tại Bình đã có một gia đình mới. Nhưng ở trong tình thế đầy bất lực, Phượng đã thú nhận có thai với Thanh Bình làm chính người mẹ này đau đớn tìm đến cậu Khải Duy nói hết nỗi lòng.

Bấy nhiêu năm qua, Bình sống trong đau đớn, dày vò và nhớ nhung cậu ba Duy, tuy đã có chồng nhưng tình cảm dành cho Khải Duy vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, vừa mới nói xong câu trước: "Sao em không nói sớm hơn, em có biết là bấy nhiêu năm qua anh đau khổ thế nào, anh tưởng em đã ra đi mãi mãi" thì câu sau Khải Duy đã có ý trách mắng Bình. Khải Duy cho rằng Bình không nhớ nhung gì mình nên mới không đi tìm mình, trong khi Khải Duy mãi ôm kỉ niệm về Bình với căn phòng năm xưa, bức ảnh Thị Bình và tất cả những kí ức đẹp đẽ.
Tuy vậy, đó chỉ là những câu trách mắng vì quá yêu thương và nhớ nhung Thị Bình. Mãi cho đến khi Bình nói mình đã được ông Quý cưu mang, Khải Duy liền nhăn mặt tức giận vì Bình đã có người đàn ông mới: "Em nói ông Quý đó là chồng em? Uổng công bao nhiêu năm qua tôi đã chờ đợi, thương nhớ em?".

Đành rằng, Khải Duy luôn luôn nhớ nhung Bình nhưng lại có suy nghĩ rất ích kỉ khi không cho Bình tìm một người đàn ông khác. Nếu không có ông Quý thì lấy ai là người che chở, cứu giúp mẹ con Bình?
Mặt khác, Khải Duy cũng đã lấy Hạnh Nhi và có một đứa con nữa, lấy cớ gì để trách Bình đây? Có thể không có tình cảm với Hạnh Nhi nhưng chí ít họ cũng đã có với nhau một mặt con.
Giống như Thị Bình, có thể không dành hết chân tình cho ông Quý nhưng cũng đã sinh ra Phượng. Vậy thì Bình và Khải Duy không ai có lỗi khi xa nhau ngần ấy năm. Lấy cớ gì Khải Duy trách Bình? Có phải Khải Duy là người đàn ông quá ích kỉ và vô lí không?

Tiếng Sét Trong Mưa phát sóng 21h từ thứ 2 đến thứ 7 trên THVL1.
Theo NI (Helino)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (43 phút trước)




