-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Giải trí
16/03/2022 18:27Lối về miền hoa tập 17: Lợi suy sụp khi biết bố bị ung thư gan
Mở đầu Lối về miền hoa tập 17, ông Lâm liên tục bóng gió nói đến cái chết khiến Lợi vừa sợ vừa giận bố vì đem chuyện này ra nói đùa.
Hôm sau, Lợi rủ Linh béo đi nhậu nhưng đúng lúc chuẩn bị tới điểm hẹn thì chị Hoa gọi điện thông báo ông Lâm bị ngất khiến Lợi tái mặt, vội vã về nhà. May mắn bác sĩ nói ông Lâm chỉ bị tăng huyết áp, chỉ cần để ông nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ thì không có gì đáng ngại. Khi Lợi hỏi bố thì ông Lâm nói mình giả vờ ngất để được chị Hoa chăm sóc.

Vì chuyện của bố, Lợi cũng quên luôn cuộc hẹn với Linh. Linh lúc này ở điểm hẹn liên tục gọi cho Lợi nhưng không được. Vừa lúc này đám xã hội đen tìm đến và hỏi về anh trai Linh. Vì bảo vệ anh trai, Linh nhất quyết không nói nên bị bọn chúng đánh ngất và cướp điện thoại, đồng thời gọi về nhà cho bố mẹ Linh đe dọa, ép trả tiền.
Lợi cũng nói với bố chuyện đồng ý rút đơn kiện Thắng, số tiền gia đình Thắng trả, Lợi muốn gửi cho Linh để lo trả nợ cho anh trai. Lợi nói lúc mình khó khăn có Linh bên cạnh nên không thể bỏ rơi khi bạn bè gặp hoạn nạn. Nói xong Lợi mới nhớ ra cuộc hẹn với Linh nhưng lúc này đã không liên lạc được. Vì không biết Linh gặp chuyện nên Lợi vẫn chuyển tiền và nhắn Linh kiểm tra tài khoản. Sau đó Lợi tìm đến nhà cũng không thấy Linh đâu.

Đang chán chuyện bạn bè, Lợi lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của bố với bác sĩ. Ông Lâm nhờ bác sĩ gửi đơn thuốc và cũng lời cảm ơn bác sĩ vì cơ thể của ông đang tiếp nhận thuốc rất tốt. Ông biết căn bệnh nguy hiểm mà ông đang mắc có thể sẽ không sống được bao lâu nữa. Lợi nghe được toàn bộ câu chuyện mà người như chết lặng. Lợi lập tức hỏi bố và ông nói mình bị ung thư gan. Lợi nói bố đi kiểm tra lại xem có nhầm lẫn gì không. Ông Lâm khẳng định kết quả chính xác, đồng thời tiết lộ đợt vừa rồi ông nói đi chơi với bạn nhưng thật ra là ông nhập viện điều trị. Ông không muốn Lợi lo nên nói dối con trai.



Lợi không thể ngủ được vì lo cho bố. Anh lo đến mức nấu cháo cho bố cũng để nồi cháy đen thui. Ông Lâm nhìn thấy con trai sau một đêm đã "tàn tạ", ông rủ Lợi đi ăn phở. Trong khi ông Lâm vẫn vui vẻ như thưởng ngày, lên MXH giải trí, coi cái chết tựa mây bay thì Lợi càng suy sụp, lo lắng, nhìn bố ăn phở, anh chàng bỗng rưng rưng nước mắt.

Trên MXH, nhiều khán giả dự đoán ông Lâm giả vờ bị bệnh sắp chết sẽ khiến Lợi thức tỉnh, biết tu chí làm ăn. Nhiều dân mạng còn cà kịa Lợi 'ngây thơ' đáng thương bị cả thiên hạ lừa, giờ lại bị cả bố lừa.
Liệu ông Lâm có thực sự giả bệnh? Đón xem Lối về miền hoa được phát sóng lúc 21h40 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (17 phút trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (24 phút trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (32 phút trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (40 phút trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (45 phút trước)
- Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình (50 phút trước)
- Bộ Xây dựng muốn siết cho vay mua nhà thứ 2 trở lên (58 phút trước)
- Giám đốc BIDV cảnh báo thủ đoạn mới tinh vi khiến người dùng mất tiền (1 giờ trước)
- 16 trường học ở TPHCM thí điểm giờ ra chơi học sinh không dùng điện thoại (1 giờ trước)
- Hồ sơ "cá biệt" của thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp khi bị nhắc đỗ xe sai quy định (2 giờ trước)




