-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giải trí
13/02/2022 23:30'Love and Leashes' của Seohyun (SNSD) ngập tràn cảnh nóng táo bạo, netizen liên tưởng đến '50 sắc thái'
Vào dịp Lễ tình nhân năm nay màn ảnh Hàn Quốc trở nên nóng hơn bao giờ hết khi bộ phim mang chủ đề tình dục theo phong cách 50 sắc thái có tựa Love and Leashes (Tình yêu và trói buộc) sẽ được ra mắt. Phim có sự tham gia của hai diễn viên chính Seohyun (em út của nhóm nhạc SNSD) và Lee Jun Young.


Có thể nói đây là bộ phim hiếm hoi của xứ sở kim chi mang đề tài táo bạo liên quan đến tình dục mà không phải phim khoa học viễn tưởng hay siêu nhiên.
Chính vì vậy đây là nước đi mới mẻ nhưng đầy mạo hiểm và sẽ mang không ít rủi ro, bởi đề tài nhạy cảm. Phim xoay quanh câu chuyện về Jiwoo (Seohyun) một nhân viên làm ở bộ phận PR. Bên ngoài cô là một người nghiêm túc, có phần hơi cứng nhắc trong công việc.



Còn Jihoo (Lee Jun Young) là một nhân viên hoàn hảo và được các đồng nghiệp yêu mến, đặc biệt là những người phụ nữ xung quanh mình. Thực chất anh chàng này có một bí mật đen tối khiến anh muốn tránh xa những câu chuyện phiếm ở văn phòng… để tham gia BDSM.
Một ngày nọ, đồng nghiệp Jiwoo nhầm gói hàng của Jihoo và phát hiện một chiếc vòng cổ có gai. Cả hai tham gia vào một mối quan hệ hợp đồng với tư cách là đối tác trong một trò chơi đồng thuận để thực hiện những tưởng tượng tình dục của nhau.

Đạo diễn Park Hyun Jin chia sẻ: "Bộ phim này đặt ra câu hỏi về các chuẩn mực xã hội và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đón nhận sự đa dạng. Có thể những cảnh giường chiếu trong phim sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên và bất ngờ khi hai diễn viên chính dám thể hiện nhân vật kỳ lạ. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo rằng họ sẽ thể hiện những khía cạnh hoàn toàn khác nhau của mình qua bộ phim này".


Theo dõi Tình yêu và trói buộc, nhiều khán giả phải đỏ mặt vì bộ phim có quá nhiều cảnh nóng táo bạo của hai diễn viên chính. Những cảnh giường chiếu, sử dụng nhiều đạo cụ tình yêu khiến không ít người liên tưởng đến bộ phim 50 sắc thái của Mỹ. Đây vốn là đề tài nhạy cảm và cực hiếm của dòng phim Hàn Quốc, chính vì vậy đã nảy sinh không ít ý kiến trái chiều từ nội dung đến dàn diễn viên.

Tình yêu đã phức tạp, chuyện tình cảm nơi công sở lại càng phức tạp hơn. Vậy tình yêu chốn công sở với những phức tạp liên quan đến BDSM thì sẽ như thế nào?
Theo Team Điện Ảnh (Saostar.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




