-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Giải trí
03/10/2020 06:02Lửa ấm tập 2: Sau cái chết không rõ nguyên nhân của con trai, người bố muốn khám nhiệm tử thi để biết nguyên nhân
Mở đầu Lửa ấm tập 2 là cảnh sau khi tan ca làm, mặc dù đã muộn nhưng Thủy vẫn đến Shop giày để mua qùa cho con trai. Mặc dù shop đã đóng cửa nhưng cô đã thuyết phục chủ shop là cô rất cần mua món quà đó vì muốn tặng sinh nhật cho con trai. Tại nhà tì Quang đang đón sinh nhật cùng cả gia đình và điều hiển nhiên mà cậu bé đã quen là không có sự có mặt của mẹ.


Khi Thủy trở về nhà thì tiệc sinh nhật đã tàn. Sau nhiều năm vắng bóng trong sinh nhật của con trai, lần này cậu con trai của Thủy và Minh rất mong bố mẹ về đông đủ để dự. Thế nhưng, một lần nữa Thủy lại không thể về sớm dự cùng con và gia đình. Cô nói lời chúc mừng sinh nhật con trai nhưng cậu bé dường như rất buồn vì chờ đợi bố mẹ quá lâu, cậu chẳng nói chẳng rằng bỏ lên tầng khiến bố mẹ cũng buồn theo vì cảm thấy có lỗi.


Đúng lúc đó, bà Mai - mẹ chồng Thủy đi ra xếp đồ bàn tiệc. Bà Mai thấy vậy cũng không vừa lòng với con dâu. Khi thấy Thủy xin lỗi mình, bà Mai cũng cho rằng người cô cần xin lỗi là con trai chứ không phải mình. Vì công việc bận rộn mà Thủy không thể chu toàn được việc chăm con và chăm sóc gia đình, nhà cửa. Ở vị trí mẹ chồng, bà Mai luôn cảm thấy khó chịu với con dâu vì chuyện này.

Sau đó, Thủy có mang quà lên phòng để tặng cho cậu con trai. Cô đã xin lỗi thằng bé nhưng nó lại giả ngủ coi như không nghe thấy gì. Sau khi rời khỏi phòng, có lẽ vì cậu bé còn quá nhỏ nên đã không hiểu cho mẹ. Trong lúc tức giận cậu ta ném đôi giày mà Thủy tặng xuống đất. Nghe thấy vậy Minh đã tiến tới ngăn cô xông vào căn phòng. Anh đã ôm lấy vợ như để an ủi cô trước cư xử của cậu con trai.



Sáng hôm sau, bà Mai đã dạy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mặc dù bữa sáng đã chuẩn bị xong nhưng cuối cùng cả nhà chả ai kịp ăn sáng. Cậu con trai Quang thì vẫn giận dỗi mẹ không ăn sáng mà đi học luôn. Thủy sau đó cũng phải đi ngay vì bệnh viện có việc bận.


Một bệnh nhân nhi do Thủy trực tiếp chẩn đoán và điều trị đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân này được bố mẹ đưa vào viện cấp cứu. Sau khi có xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán là sốt xuất huyết.


Minh sau khi đưa Thủy tới bệnh viện thì anh cũng tới cơ quan. Tại đây, Hoàng lại bị ngất xỉu một lần nữa. Trong lúc Hoàng vừa tỉnh lại thì Minh có nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nói khiến Minh bất ngờ và anh đáp lại: “Anh nói sao, hóa chất ạ. Nguy cơ nhiễm độc”. Sau đó Minh cho đội tập hợp để truyền đạt gì đó.



Sau một thời gian nằm chờ theo dõi, diễn biến bệnh bất ngờ trở nặng. Ngay khi vừa định về nhà, Thủy đã bị gọi giật lại vì cậu bé đã rơi vào tình trạng hôn mê. Thủy đã cố gắng hết sức để cứu được cậu bé. Tuy nhiên cô đã không làm được. Trước thông tin đó mẹ cậu bé đã ngất đi còn bố thì tỏ ra rất căm hận Thủy.



Minh sau đó đã đưa cả đội tới bệnh viện để xét nhiệm thử. Tại đó Hoàng có gặp một phóng viên và biết rằng anh ta cũng đến để xét nhiệm vì đồng nhiệp của họ sau khi tới tác nghiệp tại đám cháy cũng có triệu chứng tương tự. Tại đây Hoàng còn nghe thấy có người ngồi gần hàng ghế đó nhắc tới việc thủy ngân bị rò rỉ. Tuy nhiên Minh đã bước tới trấn an các anh em rằng đội của họ đã tuân thủy nghiêm các quy định nên chắc không sao.




Phân cảnh cuối bộ phim, người mẹ thì vẫn hôn mê, bác sĩ đã tới để xin lỗi gia đình. Tuy nhiên người bố muốn cái chết của con trai ông phải được làm sáng tỏ. Ông sẽ yêu cầu khám nhiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân cái chết và yêu cần cơ quan công an can thiệp vào để làm rõ sự việc.


HTT(Nguoiduatin.vn)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (56 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (3 giờ trước)