-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giải trí
31/10/2020 00:08Lửa ấm tập 22: Bà Mai nghi ngờ Quang không phải con đẻ của Minh, Tiến bất ngờ lên chức bố
Mở đầu Lửa ấm tập 22 là cảnh Ngọc cùng 3 người khác bất ngờ gặp sự cố khi đi thang máy. Cô cùng mọi người bị ket lại trong khi ô xy ở bên trong đang dần cạn kiệt, có người còn bị ngất vì quá hoảng sợ.
Sau khi Ngọc gọi điện cầu cứu bảo vệ của tòa nhà, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để ứng cứu. Thật bất ngờ khi chính đội của Minh lại được điều động.
Sau khi giải cứu thành công Ngọc cùng mọi người, tay của Minh đã bị thương. Ngọc mời tình cũ về nhà để băng bó viết thương và hai người đã có những giây phút riêng tư để trò chuyện.
Tiến vội vàng quay lại bệnh viện khi nhận được thông báo. Tuy nhiên khi đến nơi, anh bất ngờ khi Đào đã không còn ở đây, theo lời bác sĩ thì dường như cô đã bỏ trốn để lại đứa con vừa mới đẻ.
Tiến bất ngờ bắt gặp Đào ngất xỉu do kiệt sức ở bên ngoài. Anh nhanh chóng bế cô vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi Đào tỉnh lại, cô kể lại mọi chuyện cho Tiến nghe. Theo đó cô không dám nói cho gia đình chuyện có con nên chẳng có người thân nào vào viện cùng 2 mẹ con. Cha đứa bé dường như cũng không nhận vợ con nên cô chẳng biết dựa vào ai. Chưa kể cô còn chẳng thể đòi được tiền lương bị công ty cũ nợ nhiều tháng trước.
Đào muốn đặt tên con giống tên của Tiến để đền ơn anh đã cứu giúp 2 mẹ con. Tiến vẫn chưa có con do Hiền - vợ anh chưa thể mang thai, điều này khiến anh vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của Đào.
Trong khi đó bà Mai nghi ngờ Quang không phải là con ruột của Minh. Bà lục lại giấy khai sinh và ảnh siêu âm của Thủy và mang đến cho con gái xem. Tuy nhiên con gái lại không đồng tình với sự đa nghi của mẹ mà bênh vực Thủy.
Đào gọi điện thông báo cho Tiến rằng 2 mẹ con cô đã ra viện.
Thủy sơ cứu lại vết thương cho chồng, cô thắc mắc tại sao y tế lại không dùng băng gạc khi băng bó. Minh nói dối về việc đã cứu Ngọc và được bạn gái cũ băng bó.
Tiến đến phòng trọ thăm 2 mẹ con Đào. Anh còn bế đứa trẻ trên tay một cách hạnh phúc.
Trong phân cảnh cuối cùng của bộ phim, Hiền vô tình cầm điện thoại của chồng và xem được tin nhắn của Đào gửi cho Tiến. Cô vô cùng sốc trước bức ảnh đứa trẻ trong điện thoại của chồng, có lẽ Hiền đã hiểu lầm Tiến đang có con riêng.








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





