-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
Giải trí
11/11/2020 22:31Lửa ấm tập 30: Thủy vẫn không thể khiến con trai mở lòng với mình
Mở đầu bộ phim Lửa ấm tập 30 là buổi đi xem phim giữa Ngọc và Quang. Ngọc đã khéo léo khi bắt chuyện với cậu bé. Vì thế mà cô đã tạo được sự tinh tưởng của Quang đối với mình. Và Ngọc cũng biết được lý do vì sao mà Quang đã bỏ học.
Đào cũng vì chuyện nhầm lẫn của mẹ nên tới tận bệnh viện để xin lỗi Tiến và Hiền. Thấy mặt Đào bầm tím, Tiến vẫn nghĩ Hiền là người có lỗi rồi vội xin lỗi Đào. Khi Đào thanh minh, Tiến mới biết mình đã vu oan cho vợ.
"Anh hiểu nhầm rồi ạ. Tại mẹ em cứ tưởng em với anh, nên lúc em bị đánh ghen liền lập tức đổ lỗi cho chị. Là vợ của bố cu Khang anh ạ" - Đào giải thích mọi chuyện với Tiến và Hiền.
Đào còn nói sự thật với Tiến rằng mình và người đàn ông kia trót yêu thương nhau, cứ ngỡ anh ta sẽ bỏ vợ để đến với mình nhưng nào ngờ hắn lại chạy làng khi biết Đào có bầu. "Vợ anh ta còn ghen lồng lên đòi bắt cóc con em" - Đào sụt sùi kể lại.
Phân cảnh tiếp theo là cảnh Hiền có người tới đòi nợ. Chủ nhân của những món nợ đó không ai ngoài Kha. Đang tìm cách để cắt đuôi chủ nợ thì Kha xuất hiện. Sau đó Kha vui vẻ thông báo với cô và chiến tích mà cô lập được lần trước. Hiện đang có rất nhiền tòa báo săn đón, cô hứa sẽ sớm trả lại cho Hiền những món tiền mà cô vay trước đó.
Sau cuộc hẹn đi xem phim Quang đã trút hết tâm sự của mình cho Ngọc biết. Và thế là Ngọc đang lấy được thiện cảm từ Quang. Lần này thì cả hai đã cũng nhau đi bơi với nhau để rèn luyện sức khỏe.
Dù Minh không đồng ý chuyện mua chung cư nhưng Thủy vẫn quyết định đặt cọc tiền. Đến hạn thanh toán tiền mua nhà mà Thủy không xoay thêm được ở đâu, cô cũng không dám mở miệng xin tiền chồng. Khi nhận được điện thoại từ bác sĩ Khánh ở bệnh viện Tâm Khánh mời sang làm việc, Thủy lập tức đồng ý. Công việc bận rộn nhưng Thủy đành căng mình lên để có đủ tiền trang trải cuộc sống.
Tới bệnh viện Tâm Khánh, Thủy được bác sĩ Khánh "săn đón". Khánh ngưỡng mộ tài năng của Thủy nên muốn cô tới làm ở bệnh viện của mình. Thủy lấy làm ngạc nhiên khi Khánh biết rõ về mình dù anh mới từ nước ngoài. "Một người như Thủy ở trong ngành mình tại sao tôi lại không biết chứ" - Khánh đáp.
Thủy ái ngại và sợ rằng mình sẽ làm Khánh thất vọng. Khánh cũng bảo sẽ kiểm chứng năng lực của Thủy qua quãng thời gian làm việc sắp tới và niềm nở chào đón Thủy tới làm việc.
Vì sao Khánh lại biết rõ về Thủy và muốn cô tới làm việc tại bệnh viện của mình. Thì ra người giới thiệu cô cho khánh không ai khác đó lại là Ngọc. Khách đã gọi điện cho Ngọc vì đã giới thiệu một các sĩ có thực lực như Thủy cho anh.
Sau khi đưa Quang đi bơi, Ngọc đã đưa cu cậu về nhà.Vì thấy trời sắp mưa nên bà Mai đã mời cô ở lại ăn cơm. Nhưng Thủy đột ngột về nhà ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ngọc nên mẹ chồng cô phải chống chế: “Cô Ngọc đưa cháu Quang về trời lại sắp mưa nên mẹ mời Ngọc ở lại ăn cơm với nhà mình”. Lúc này Thủy mới thắc mắc vì sao Ngọc lại đưa Quang về thì “tiểu tam” trơ trẽn nói kháy: “Việc này thì Thủy nên hỏi trực tiếp Quang vì hai cô cháu cũng đã giao kèo với nhau rồi. Nhưng tôi thì nghĩ là phụ huynh nên tôn trọng quyền riêng tư của con cái”.
Sau khi nghe Ngọc nói vậy thì Thủy lại càng muốn biết Quang đã đi đâu với Ngọc. Cô đã ngay lập tức lên phòng và tra hỏi con là đã đi đâu. Trước thái độ tra khảo của mẹ Quang không những không trả lời còn thái độ lại và đuổi Thủy ra khỏi phòng.
Cuộc tranh cãi của Thủy và con to tới mức mà Ngọc còn nghe thấy. Không khí trở nên ngượng ngạo và cô xin phép bà Mai ra về. Thêm vào đó Ngọc nói: “Bác đừng trách Thủy chắc tại công việc tại bệnh viện căng thẳng quá nên mới vậy. Dù sao cũng thật là đáng tiếc vì hai mẹ con không thể đối thoại được với nhau”.
Phân cảnh cuối phim là cảnh Tiến đi ship hàng. Cuộc sống của anh và Hiền vốn đã khó khăn. Giờ muốn bán thêm chút hàng kiếm thêm thu nhập mà đâu có dễ. Cảnh tượng cuối phim là cảnh anh và một cậu bạn cùng cảnh ngộ ngồi chia sẻ hết số đồ ăn bị khách bom mất.
HTT (Nguoiduatin.vn)








- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (17:38)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (17:34)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (58 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (1 giờ trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (1 giờ trước)




