-
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc -
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc -
Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng -
Chạm mặt chồng cũ dẫn theo người mới tại buổi họp lớp 20 năm, danh tính cô gái khiến tôi sững sờ
Giải trí
21/11/2020 05:55Lửa ấm tập 37: Thủy và Hoàng có nguy cơ bị nhiễm HIV
Mở đầu bộ phim Lửa ấm tập 37, Hoàng đã dùng xe cẩu của đội, ôm bó hoa đến cầu hôn Kha từ phía ngoài ban công trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân. Hoàng rạng rỡ hạnh phúc cầu hôn nàng phóng viên: 'Kha, làm vợ anh nhé!'. Kha cảm động rưng rưng nhưng bất ngờ cô nói: "Em không đồng ý" khiến Hoàng "đứng hình".



Mặc dù sau khi trả lời câu hỏi của Hoàng là cô có thích anh. Nhưng sau đó Kha nói với anh rằng: “Em không muốn anh thương hại em”. Kha đã dùng mọi lý lẽ để chứng minh Hoàng chie thương hại cô. Nhưng Hoàng từ tốn đáp lại: “Đấy là em đang suy nghĩ theo cách của em. Chứ không phải anh. Em có thể hiểu được suy nghĩ của anh nhưng cảm xúc của anh thì không. Anh coi mọi chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng anh không chỉ thương em. Anh yêu em”.


Dù cho Hoàng có kiên nhẫn với Kha. Nhưng cuối cùng cô chốt lại là: “Nhưng mọi việc không phải ở phía anh mà là ở phía em”. Cô cũng nói thêm Hoàng là một người tốt nhưng cô rất tiếc".
Sau khi bị Kha từ chối, trở về đội anh còn bị Minh khiển trách bắt biết bản tường trình vì tội sự dụng xe công vì mục đích riêng. Hoàng đúng là thanh niên nhọ nhất Vịnh Bắc Bộ như lời anh nói vì đen đủ đường.


Trong một phân cảnh khác, cả đội đang đi chữa cháy thì va chạm với 1 chiếc xe máy của hai vợ chồng, người vợ đang có bầu và máu chảy rất nhiều, ngay lập tức Hoàng và một đồng đội khác đưa nạn nhân đến bệnh viện nơi Thủy công tác để cấp cứu, còn cả đội vẫn tiếp tục đi chữa cháy.


Với kinh nghiệm và ứng phó nhanh của Thủy đã đưa được cả hai mẹ con thoát khỏi cơn nguy kịch, đứa bé được mổ an toàn.
Tuy nhiên một biến cố nhỏ đã xảy ra khi y tá mang tờ xét nghiệm của bệnh nhân đến với kết quả dương tính HIV. Thủy sững người khi cầm tờ giấy trên tay, chưa kịp quan tâm đến bản thân nhưng đã hỏi Hoàng có tiếp xúc trực tiếp với máu bệnh nhân không. Trong ca mổ một chút sơ ý con dao mổ đã khiến Thủy bị đứt tay và tiếp xúc với máu của bệnh nhân này.


Đúng lúc đó Thủy nhận được tờ kết quả xét nghiệm trên tay và gọi giật Hoàng lại. Thủy hỏi anh: "Hoàng, em có vô tình tiếp xúc với máu của bệnh nhân không?".

Thì ra kết quả là người mẹ bị nhiễm HIV, vì Hoàng đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nên anh bị giữa lại để chờ kết quả. Sau đó nhờ Hoàng mà Minh biết được sự việc. Anh đã vô cùng lo lắng khi biết chuyện.

Sau đó Hoàng và đồng đội bị giữ lại bệnh viện để cách ly cùng với e-kíp của Thủy để tránh phơi nhiễm ra ngoài cộng đồng. Ngay sau đó khi biết chuyện Minh đã lập tức tới bệnh viện. Nhưng khi nhìn thấy anh cô đã bỏ đi.


Phân cảnh tiếp theo, nhờ có Mai Anh mà bà Mai biết chuyện của Thủy. Mà đã ngay lập tức vào bệnh viện. Thấy Thủy Bà Mai nói: "Con à, khả năng lây nhiễm là rất thấp. Con đừng quá lo lắng". Còn nữ đồng nghiệp nhìn thấy Ngọc đang đi đến liền tỏ vẻ khó chịu: "Lại tính giở cái trò gì không biết, giả nhân giả nghĩa sang tận bên này, chắc là sang xem chị đau khổ như thế nào đấy"


Sau khi biết Hoàng đang bị cách ly trong bệnh viện, Kha đang vô cùng lo lắng. Cô đã tới nhà Hiền để hỏi ý kiến cô có nên vào thăm anh hay không. Sau đó cô cũng thu nhận là mình đã yêu Hoàng rồi.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, Thủy đã viết một tin nhắn rât dài gửi cho cậu con trai của cô. Cô đã xin lỗi cậu vì đã không dành nhiều thời gian cho cậu, không hiểu cho cậu. Nhưng cô chỉ muốn con biết rằng mình yêu cậu bé rất nhiều. Chỉ là cô không biết phải thể hiện làm sao thôi.



Ở một cảnh khác thì bác sĩ Khánh tiết lộ với Thủy rằng chính Ngọc là người giới thiệu Thủy vào làm thêm việc tại bệnh viện tư của anh. Còn Thủy thì biết rõ đây là chiêu trò của Ngọc. Nên cô chỉ cười nhạt và đáp lại: “Ngọc là người phụ nữ tốt nhất mà em biết”.


Sau khi Khánh rời đi thì Hoàng có ghé qua nói chuyện với Thủy. Anh nói là Minh đã rất lo lắng cho cô. Thủy sau đó còn khen Hoàng là giống Minh ngày trẻ vì không sợ gì, rất dũng cảm.

Phân cảnh cuối phim là Hoàng có đăng một bài trên trang cá nhận của mình. Mặc dù mọi người thấy rất hay nhưng cấp trên lại gọi cho Minh nói rằng nội dung quá bi lụy. Một người chiến sĩ thì không nên viết như vậy và yêu cầu Minh nói chuyện với Hoàng.

HTT (Nguoiduatin.vn)
- Haaland "tịt ngòi", Man City ngược dòng phút cuối thắng Bournemouth (23/08/26 22:25)
- Lý do "hot girl" Dương Phương Thảo SN 2005 bị bắt (23/08/26 22:00)
- Người sống thọ hơn 100 tuổi đều có điểm chung về con cái, nghiên cứu mới đã chỉ ra rất rõ ràng (23/08/26 21:42)
- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (Hà Nội) qua đời ở tuổi 53 (23/08/26 21:26)
- Đợt mưa kéo dài ở miền Bắc khi nào thì bắt đầu giảm? (23/08/26 20:53)
- Xác minh chiếc túi chứa 400 triệu đồng tiền mặt nằm chỏng chơ bên đường (23/08/26 20:44)
- ĐT Việt Nam đón tin cực vui sau trận thắng Thái Lan (23/08/26 20:31)
- Công diễn 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026": Nhạc nhạt, dàn dựng không cứu nổi phong độ trồi sụt (23/08/26 20:19)
- Sạt lở nghiêm trọng làm đứt gãy Quốc lộ 4B, phong tỏa giao thông Lạng Sơn – Quảng Ninh (23/08/26 19:11)
- Bắt giữ đối tượng bị truy nã suốt 20 năm ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (23/08/26 18:31)