-
Hà Nội tối đa 5 phó chủ tịch UBND, TPHCM có không quá 8 phó chủ tịch -
Danh tính tài xế vụ Mercedes lao vào xe khách ở Quảng Ninh khiến một người tử vong: Camera ghi lại diễn biến thót tim -
Lũ lụt miền Trung: Ít nhất 50 người chết và mất tích; sân bay, đường sắt tê liệt -
Hoa hậu Yến Nhi cầu cứu khẩn cấp: Bố bị lật thuyền khi đưa người dân đi sơ tán, mất liên lạc suốt nhiều giờ -
Thượng tá Bùi Duy Hưng làm Cục phó C04 Bộ Công an -
Bộ Xây dựng ra chỉ đạo khẩn sau vụ chen lấn, xếp hàng từ đêm để "giữ chỗ" mua nhà ở xã hội -
Hoa hậu Thùy Tiên sẽ bị tước vương miện sau khi lĩnh án 2 năm tù vì vụ kẹo Kera? -
Mưa lũ lớn gây ngập lụt diện rộng tại các tỉnh miền Trung: Chuyên gia nói gì? -
Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy quán lẩu tại cầu Long Biên, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Ba mẹ con mắc kẹt trên nóc nhà suốt gần 30 giờ trong lũ dữ ở Đắk Lắk đã được cứu an toàn
Giải trí
12/12/2020 05:29Lửa ấm tập 50: Thủy quyết định buông bỏ nếu Minh còn tình cảm với Ngọc
Mở đầu Lửa ấm tập 50 là cảnh Ngọc hậm hực vì Minh không đi du lịch với cô, Ngọc rấm rức khóc rồi lớn tiếng với Minh. Ngọc bảo Minh suốt ngày chỉ nhắc đến Thủy trong khi cô lại bỏ bê nhà cửa, chồng con, là con người vô trách nhiệm.


"Lúc nào cũng chỉ chú tâm vào công việc, bỏ bê gia đình, bỏ bê nhà cửa, bỏ bê chồng con, thích thì có thể sẵn sàng lao vào nhà nghỉ ngay với một người đàn ông khác. Anh nhìn đi, trên đầu anh có bao nhiêu cái sừng rồi?" - Ngọc đổ cho Thủy vô số tội của một người vợ hư hỏng.
Nghe Ngọc nhắc tới chuyện Thủy vào nhà nghỉ, Minh giật mình không hiểu vì sao cô lại biết được điều này, thậm chí còn biết rõ tên nhà nghỉ ấy. Bà Mai đứng ở hiên nhà cũng nghe được toàn bộ cuộc hội thoại này.

Sau mọi chuyện bà Mai và Minh giờ mới nhận ra Thủy là một con người liêm chính. Bà Mai và anh đã cảm thấy hối hận về những gì đã làm với cô ấy.

Về phần Hoàng và Kha, hai người sắp tổ chức đám cưới, vì phải lo nhiều khoản tiền nên Hoàng đã phải bán chiếc xe yêu thích của mình để lấy tiền thuê nhà, sắm sang đồ cưới.


Phân cảnh tiếp là cảnh Kha tới nhà ăn cơm với Hiền. Vì chuẩn bị cho đám cưới nên cô cảm thấy lo lắng. Kha sợ rằng Hoàng sau này Hoàng sẽ hối hận vì cô mà bán chiếc xe mà anh yêu thích. Nhưng Hiền đã an ủi cô rằng đừng nên suy nghĩ quá nhiều.

Bà Mai sau khi biết chuyện nên đã dọn dẹp phòng cho con trai và con dâu chờ ngày cô về. Tuy nhiên khi Quang trở về bà Mai giật mình làm rơi tấm ảnh. Vì trong mắt Quang cậu đã nghĩ mẹ bỏ đi vì bà. Vì thế mà cậu đã lớn tiếng nói bà khiến bà Mai vô cùng shock. Sau đó thì Quang bỏ đi.


Tiếp đó là cảnh Kha cùng với Hoàng cùng nhau đi xem nhà để chuẩn bị cho cuộc sống mới của cả hai. Tuy nhiên cô lại tìm lý do nói rằng mình không thích ngôi nhà này. Vì Kha đang có ý định sẽ về sống cùng với bố mẹ mình.

Tâm sự với đồng nghiệp về chuyện năm xưa, Thủy kể cô được mẹ Ngọc yêu thương như con đẻ, chăm sóc từng li từng tí, thậm chí còn quan tâm đến Thủy hơn cả Ngọc . Ngày ấy, Ngọc giận dỗi phải cả tuần lễ.


Đồng nghiệp của Thủy nghe vậy liền nhắc nhở cô phải tỉnh táo hơn vì đó là chuyện khác. Nữ đồng nghiệp này cũng biết Thủy và Minh đang ly thân, mà người thứ ba xen vào cuộc sống của họ chính là Ngọc.

Thủy nhớ lại chuyện mẹ Ngọc chưa bao giờ quên sinh nhật của cô, nhưng lại có thể quên sinh nhật của con gái mình. "Chị nợ Ngọc và mẹ Ngọc nhiều hơn bất cứ ai trên đời này thế nên Ngọc có làm gì đi chăng nữa, chị cũng sẽ nhịn, để cho anh Minh tự quyết định" - Thủy giải thích.

Thủy cũng bảo nếu Ngọc và Minh vẫn còn ân tình với nhau, chắc chắn cô sẽ buông tay, "nhường" chồng cho bạn.
Sau tất cả những gì Ngọc gây ra cho vợ chồng Thủy mà Thủy vẫn cam chịu đến vậy. Thủy không hề oán trách Ngọc một lời nào. Trong khi đó, Ngọc luôn tìm cách gieo vào đầu Minh rằng Thủy là một người vợ vô trách nhiệm và còn "cắm sừng" Minh.
Tại đội, mọi người đều đang luyện tập bình thường. Nhưng bất ngờ Nam Hải xuất hiện. Cậu đã đến với đôi bàn tay vẫn còn băng bó. Cậu nói vì mình nhớ mọi người quá. Minh đội trường nói rằng anh đã xem hồ sơ bệnh án và có cách giữ cậu ở lại.


Quang bỏ nhà đi đến chỗ Thủy công tác khiến Minh lo lắng nhắn tin cho Quang: "Con nghĩ con đang làm gì hả? về ngay. Bố không đồng ý con đi như thế. Con phải biết mẹ sẽ lo như thế nào?". Sau đó Minh gọi điện thông báo cho Thủy chuyện Quang bỏ nhà đi một mình khiến Thủy lo lắng hỏi lại: "Con nó tự ý đi ạ. Anh có biết con đi lúc mấy giờ không? Có chuyện gì với con đúng không ạ?".



HTT (Nguoiduatin.vn)
- Con gái 24 tuổi của NSND Công Lý kể chuyện tuổi thơ ly tán và hành trình giúp cha vượt qua biến cố đột quỵ (21:38)
- Pi Network ngược dòng tăng mạnh hơn 10% giữa lúc Bitcoin và thị trường tiền số chìm trong sắc đỏ (1 giờ trước)
- Honda triệu hồi hơn 256.000 xe Hybrid vì lỗi phần mềm nghiêm trọng, nguy cơ mất điện và tắt máy khi đang chạy (1 giờ trước)
- Hà Nội tối đa 5 phó chủ tịch UBND, TPHCM có không quá 8 phó chủ tịch (2 giờ trước)
- Danh tính tài xế vụ Mercedes lao vào xe khách ở Quảng Ninh khiến một người tử vong: Camera ghi lại diễn biến thót tim (2 giờ trước)
- Lũ lụt miền Trung: Ít nhất 50 người chết và mất tích; sân bay, đường sắt tê liệt (2 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi cầu cứu khẩn cấp: Bố bị lật thuyền khi đưa người dân đi sơ tán, mất liên lạc suốt nhiều giờ (3 giờ trước)
- Thượng tá Bùi Duy Hưng làm Cục phó C04 Bộ Công an (3 giờ trước)
- Bộ Xây dựng ra chỉ đạo khẩn sau vụ chen lấn, xếp hàng từ đêm để "giữ chỗ" mua nhà ở xã hội (3 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên sẽ bị tước vương miện sau khi lĩnh án 2 năm tù vì vụ kẹo Kera? (3 giờ trước)