-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Giải trí
16/12/2020 06:14Lửa ấm tập cuối: Gia đình Minh và Thủy đoàn tụ. Ngọc ngậm ngùi nhận mình là kẻ thua cuộc
Mở đầu tập cuối Lửa ấm là cảnh bà Mai ngồi khóc và trách bản thân mình. Bà khóc nói với con gái: “Tất cả là tại mẹ. Tại mẹ ép buộc thằng Minh nên chị Thủy nói bỏ đi. Bây giờ đến lượt thằng Quang nữa. Không biết bây giờ thằng bé đang ở đâu. Nó có làm sao không. Thằng Quang nó có mệnh hệ gì mẹ không sống nổi’’.


Quang sau khi khỏe hơn nên cậu bé đã bình tĩnh giúp bác xe ôm cố định lại cái chân bị gãy. Còn về đội cứu hộ của Minh vẫn kiên trì tìm kiếm cậu bé. Đến gần sáng Quang quyết định sẽ trèo lên vách núi để tìm người tới giúp đỡ.



Sau nỗ lực của cả hai, cuối cùng Minh cũng nghe được tiếng cầu cứu của cậu con trai. Và sau đó Minh đã leo xuống chỗ cậu con trai đang mắc kẹt. Hai bố con ôm lấy nhau trong hạnh phúc. Minh hạnh phúc thốt lên: “Con trai của bố giỏi lắm. Bố tự hào về con”.




Sau đó cả nhà Minh đã đoàn tụ tại bệnh viện. Cậu bé không sao mà chỉ bị bong gân trong khi bác xe ôm bị gãy chân. Cả bố và mẹ cậu bé đều rất tự hào vì cậu đã làm rất tốt không hề yếu đuối, mít ướt như ngày trước nữa. Sau đó đoàn của Thủy cũng được về luôn vì dịch cuối cùng cũng đã được dập.



Nghe tin cả nhà Minh an toàn và sắp về, bà Mai vui vẻ chuẩn bị nấu ăn đón cả nhà bình an trở về. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Ngọc xuất hiện, cô đến để hỏi thăm về Quang. Tuy nhiên em gái Minh xưa nay đều thẳng thắn. Cô ấy nói rằng ở đây chẳng ai đón tiếp cô và rồi đuổi cô ta đi.


Sau đó Ngọc trở về nhà, cô đã ngồi và suy nghĩ rất lâu. Sau đó bé Chíp đã gọi cho Ngọc. Cô bé nói rất nhờ mẹ. Nhưng sau đó Ngọc đã xin lỗi con bé và nói sau này nếu có biết thì con bé cũng sẽ hiểu cho cô. Rồi Ngọc nói tạm biệt mai gặp lại. Có lẽ cô đã nhận ra được những hành động mình làm là sai và cô sẽ quay trở về chăm sóc con gái.


Đã rất lâu gia đình bà mai mới có một bữa cơm đầy đủ các thành viên. Trong bữa ăn hai mẹ con đã xin lỗi nhau vì nhưng tổn thương gây ra cho nhau. Sau đó tiếng chuông lại vang lên. Nhưng lần này không phải sự xuất hiện của Ngọc mà là bức thư của cô gửi cho bà Mai.



Nội dung bức thư như sau: “Con đang trên đường ra sân bay. Con xin lỗi vì không gặp trực tiếp để chào mẹ được. Con biết lúc này con có nói gì cũng không thể chuộc được lỗi lầm con đã gây ra cho gia đình mình. Sự thật bé Chíp không phải con anh Minh. Con đã lợi dụng tình cảm của mẹ và đã dùng bé Chíp để lừa dối mẹ để dành giật lấy tình yêu của anh Minh. Nhưng đến giờ thì con biết mình đã thất bại. Con thừa nhận anh Minh sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu phải từ bỏ cuộc sống mà anh ấy đã lựa chọn. Và Thủy là người xứng đáng ở bên anh ấy. Con xin trả lại mẹ sợi dây chuyền vì con không xứng đáng để nhận nó. Con chỉ giữ lại chiếc nhẫn coi như kỷ vật mẹ tặng con gái. Một lần nữa con xin lỗi mẹ. Chào mẹ”.




Sau đó trước khi lên máy bay, Ngọc vẫn muốn gặp Thủy trước khi đi. Gặp Thủy cô ấy đã hỏi tại sau cô lại muốn nhường Minh cho mình. Có phải vì cô hết yêu Minh không. Nhưng Thủy lại nói: “Do tôi nghĩ tình yêu đích thực đơn giả không phải là sự chiếm hữu. Nếu trái tim anh Minh đã dành cả cho cậu thì tôi không giữ thể xác để làm gì”.


Còn về phía Ngọc cô sau khi cô trở về đây thấy được cuộc sống của Minh. Được chứng kiến tình yêu, sự đam mê cống hiến. Nên cô sợ nếu Minh cùng cô sang kia, sau khi những hào quang của cuộc sống qua đi Minh sẽ ám ảnh trong suốt cuộc đời còn lại mình là kẻ phản bội. Và đó là lý do cô từ bỏ.


Kết lại cuộc nói chuyện Thủy nói: “Ngọc, giữa hai chúng ta không ai là người thua hay thắng’’. Sau đó hai người ôm lấy nhau và chúc nhau hạnh phúc.

Đó là cảnh phim Minh bế con của Hiền và Tiến bước ra từ bệnh viện. Các đồng đội của Minh đã chờ sẵn bên ngoài để chào đón thiên thần nhỏ này. Hiền trong giây phút ấy cũng xúc động vô cùng.



HTT (Nguoiduatin.vn)
- Sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại G20, ông Zelensky khẳng định Ukraine đang ở "vị thế thuận lợi" (12/09/26 23:35)
- VinFast úp mở xe mới sắp trình làng: Bán tải VF Wild nhiều khả năng chốt lịch ra mắt ngay trong tháng 9 (12/09/26 22:13)
- Sức hút kỷ lục: iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" đợt đầu tại Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán (12/09/26 20:37)
- Thương tâm: Bé trai lớp 6 tử vong do xe đưa đón học sinh lùi thiếu quan sát (12/09/26 20:31)
- Tài xế Grab xôn xao vì thông báo mới: Hãng lên tiếng về quyền tắt ứng dụng giữa lúc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc (12/09/26 19:51)
- Làm thế nào để điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện? Rất nhiều người mắc sai lầm sau đây (12/09/26 19:40)
- Báo Thái Lan tiết lộ mức lương ngất ngưởng của HLV Park Hang-seo: Gấp đôi cựu HLV ĐTQG (12/09/26 19:13)
- Đôi nam nữ tử vong trong căn phòng, có dấu vết để lại trên ngực người phụ nữ (12/09/26 18:48)
- 8 việc mọi người nên làm để phòng ngừa bệnh mạn tính theo CDC Mỹ (12/09/26 18:30)
- Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc (12/09/26 18:16)