-
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người
Giải trí
08/07/2020 05:57Lựa chọn số phận tập 15: Đức bỏ nhà ra đi khi biết bố chi 1 tỷ mỗi năm để tìm người đi tù thay mình
Mở đầu phim lựa chọn số phận tập 15 là tiếp diễn vụ tại nạn bất ngờ của Đức. Sau khi đâm trúng nạn nhân. Đức hoảng hốt xuống xe để xem nạn nhân có làm sao không. Khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Đức kiểm tra xem người này còn thở không. Nhưng có vẻ nạn nhân đã chết, Đức sợ hãi liền quay lại lái xe trốn khỏi hiện trường thay vì cứu người.


Sau khi về tới nhà, Đức với tâm trạng hoảng sợ chạy vào nói với ông Lộc: "Đụng mạnh lắm bố ạ, máu, máu khắp nơi. Mà con thề là con không đi nhanh, con không đi nhanh một tý nào luôn. Tại trang, Trang nôn ra xe con chỉ quay lại xem chị như thế nào thôi, xong mọi thứ diễn ra qua nhanh bố ạ".


Ông Lộc suốt ruột hỏi: "Nạn nhân thế nào, cái Trang vẫn ở ngoài à, xe đâu". Sau đó ông bảo Đức đưa Trang vào nhà rồi hỏi anh có ai trông thấy mình lúc gây tai nạn không. Đức lúc này vẫn còn sợ hãi: "Đường vắng ạ, con không biết có ai nhìn thấy con hay không". Ông Lộc đã bảo Đức đưa Trang vào nhà rồi để ông giải quyết.

Trong khi đó, sau khi từ bệnh viện về Cường có đi ăn cùng Hưng và Bích. Anh không hề hay biết Trang lúc này đang say xỉn còn Đức thì vừa gây ra tai nạn. Anh liên tục gọi cho cô nhưng không nhận lại hồi ân gì.


Khi thấy Cường gọi cho Trang mà không được, Hưng vui vẻ khi trêu Cường: "Khi đàn ông anh em mình có lỗi với phụ nữ, cách tốt nhất là dùng cách truyền thống". Ngay khi nghe xong Bích có hỏi: "Cách truyền thống là như thế nào anh". Nhưng hai anh đều không trả lời cô.


Họ nói chuyện về vụ ly hôn phức tạp của vợ chồng chị Xuân. Sẵn dịp Hưng lại "bắt bài" thư ký Bích: "Này, có đúng là chưa yêu bao giờ không. Rất nhiều lần anh bắt gặp em nhìn bạn anh hơi bị say đắm đấy nhá". Điều đó khiến cả Cường và Bích đều bối rối.

Ông Lộc không muốn con mình phải ngồi tù nên đã âm thầm tìm một kẻ thế thân: "Cháu là người gây ra vụ tai nạn đó. Tất nhiên cháu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Giả sử không bị án tù chú sẽ gửi cho cháu 250 triệu, được hưởng án treo chú sẽ gửi cháu 500 triệu một năm. Trường hợp xấu nhất, cháu bị tù giam, chú sẽ gửi cháu 1 tỉ một năm". Sau đó để vững lòng tin cho Hào ông Lộc còn bảo rằng ông có rất nhiều môi quan hệ, đến thẩm phán còn là con rể tương lai của ông nên không phải quá lo lắng.



Cuộc thương lượng đầy mùi tiền khiến Đức không dám tin đây là bố mình.

Kết quả là Hào đã quyết định nhận số tiền giúp bố con ông Lộc. Ngay sau đó anh đã đến công an đầu thú, nhận tội thay cho Đức.

Cường đang chuẩn bị về nhà sau bữa ăn thì có nhận được cuộc gọi từ Liên thông báo rằng tài xế của ông Lộc gây tai tạn chết người. Thấy vậy Hưng đã nhận giúp tư vấn pháp lý nếu cần.

Đức sau đó vẫn trong tình trạng sợ hãi, anh đã rằn vặt mình. Trong bộ dạng tệ hại với chai rượu trên tay, ngay khi ông Lộc bước vào. Đức đã đứng dạy nói với ông: "Con cảm thấy như thế này là hèn lắm, con đi đầu thú đây". Nhưng ông Lộc đã ngăn cảnh Đức, bắt anh thu xếp đồ đạc và lên Hà Nội ngay trong đêm trước khi Trang tỉnh dạy và làm ầm lên.


Ông lộc tiếp tục: "Cái gì cũng có giá của nó. Thằng Hào nó nhận tội thay con, bố không để nó thiệt đâu. Mai kia con là chủ công ty, con sẽ hiểu giá trị của đồng tiền, nó giúp ta sai khiến người khác, thậm chí mua cả sinh mạng của họ. Vậy thì tại sao ta không sử dụng nó để mang lại sự thanh thản cho mình". Sau khi nghe những lời đó Đức quyết định thu dọn đồ và rời khỏi nhà.


Sáng sớm hôm sau, Cường đã ghé qua nhà Trang. Anh xin lỗi vì hôm trước không qua dùng bữa tối được vì bận công việc. Hỏi thăm về Đức thì ông Lộc bảo cậu đã đi phượt từ sáng sớm. Cường đã chủ động nhắc tới vụ việc tai nạn. Anh đã chủ động hỏi giúp, nhưng ông Lộc bảo tạm thời chưa cần nhờ tới Cường.


Sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ công ty. Trước khi rời đi ông không quên dặn Cường: "Lát nữa cháu đưa Trang đi chơi cho khuây khỏa, cố gắng động viên nó giúp chú". Ông không quên rào trước với Cường: "Tối hôm qua nó uống rượu đi ngủ sớm, cho nên nó không biết gì về vụ tai nạn, lát nữa hai đứa đi chơi tuyệt đối không được nói về chuyện đó". Sau đó ông lên phòng gọi Trang dạy.


Còn Đức hình như đã rời khỏi nhà. Anh vẫn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn kể cả trong giấc ngủ. Tỉnh dạy nhận được tin nhắn của Cường: "Anh đến nhà, nghe bố nói cậu đi phượt từ sáng sớm. Nhớ cẩn thận nhé". Đức lại rằn vặt bản thân mình hơn. Hãy đón xem tập 16 của lựa chọn số phận để biết Đức sẽ hành động như thế nào nhé.


HTT(Nguoiduatin.vn)
- Lộ tin nóng đầu tiên về iPhone 18, Face ID dưới màn hình, mặt trước đẹp tuyệt đỉnh (14:43)
- Xe rước dâu phủ kín ảnh trẻ mất tích và câu chuyện 7 năm chạm đến lòng người (14:35)
- Diễn viên Jo Jin Woong bị tố từng hành hung Jung Hae In (14:29)
- Thử hút thuốc lá điện tử, nam thanh niên 19 tuổi ngã quỵ, co giật (14:16)
- SEA Games 33 đối mặt nhiều xáo trộn khi Campuchia bất ngờ rút lui (14:15)
- Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự (14:05)
- Google tái khởi động dự án đưa AI Gemini lên mắt kính vào năm 2026 (14:00)
- Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải (57 phút trước)
- Nàng dâu kiệt quệ vì chung sống với bố chồng khó tính (1 giờ trước)
- Cố nhặt bóng pickleball, người đàn ông rơi lầu tử vong (1 giờ trước)