-
Người nhà chủ tiệm vàng lên tiếng về thông tin tủ vàng bị dông lốc văng ra đường, thiệt hại hơn 2 tỷ -
Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM -
Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 -
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng"
Giải trí
18/07/2020 05:40Lựa chọn số phận tập 23: Mẹ Cường tìm đến tận nhà bà Dung để mắng xối xả vì đã ký quyết định giao án hình sự cho anh
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 23 là cảnh Đức kiếm cớ vào viện thăm bạn tiện thể ghé qua thăm luôn em gái của Hảo. Cô bé rất là vui khi thấy Đức vào thăm mình.

Cũng vì chuyện Cường được thay đổi công việc ở tòa án mà bà An mẹ Cường rất bực tức. Bà An tìm tới tận nhà đồng nghiệp của Cường, và cũng từng làm việc chung với bố Cường, mắng xối xả vì chính người đồng nghiệp này đã đề nghị với cấp trên giao cho Cường thụ lý các vụ án hình sự.

"Tôi là mẹ đẻ của nó nên cô không có tư cách gì để quan tâm hay hậu thuẫn nó. Thứ hai, tại sao cô giao án hình sự cho thằng Cường? Kiếp trước nhà tôi nợ cô cái gì mà đến kiếp này cô lại đẩy nó vào cuộc chơi khốc liệt mà bố nó đã phải nếm trải?" - bà An gay gắt vì lo lắng cho con trai.

Vì nỗi đau năm xưa mà bà An năm lần bảy lượt ngăn cấm Cường tham gia xử lý các án hình sự. Bà An lo sợ đứa con trai duy nhất sẽ gặp nguy hiểm như bố.
Đáp lại bà Dung nói: "Thứ nhất chị vừa nói là cuộc chơi khốc liệt. Tôi không nghĩ là chị có thể nói về nghề của chồng chị như thế, tôi không cho phép chị xúc phạm đến nghề nghiệp của chúng tôi. Thứ hai, tôi biết bấy lâu nay chị hận tôi trong lòng. Tình cảm của tôi với anh Minh là hoàn toàn trong sáng không như chị tưởng tượng đâu".

Đức sau khi thăm em gái của Hảo xong khi ra về có gặp Hảo tại hành lang bệnh viện. Đức nói rằng Hảo sẽ không phải chịu áp lực lâu thêm nữa. Lý do mà Đức đưa ra là chỉ vài ngày nữa, anh sẽ tới cơ quan công an đầu thú, thừa nhận lỗi lái xe ô tô đâm chết người. Trước đó, vì muốn cứu con trai thoát khỏi cảnh tù tội, ông Lộc đã chi tiền tỷ để nhờ Hảo đứng ra nhận tội thay.


Nhưng sau khi nghe sau chuyện đó Hảo lo lắng và tức giận. Anh kéo Đức vào một góc cầu thang để nói chuyện. Hảo gắt lên: "Bây giờ anh mà ra đầu thú thì tôi lấy đâu ra mười nghìn đô để trả lại cho bố anh, rồi tiền thuê luật sư, tiền bảo lãnh tại ngoại. Tôi không chỉ cần tiền để lo cho em gái của tôi mổ tim, tôi còn cần tiền để lo cho tương lai của nó nữa. Tôi thà đi tù vài năm để làm một thằng anh trai có ích còn hơn là làm một thằng anh trai vô dụng cả đời". Hảo đã cầu xin Đức là đừng đứng ra đầu thú để giúp anh và em gái. Điều đó thật khiến Đức khó xử.

Trang đã tới văn phòng của ông Lộc kể cho ông về thái độ khác lạ của Đức. Qua đó trang đang bắt đầu nghi ngờ Đức đang có chuyện gì giấu mình.

Trong một phân cảnh khác, vị luật sư mà ông Lộc nhờ bào chữa cho Hảo tới gặp riêng Quang để lôi kéo Quang "nhúng tay" vào vụ án này. Vị luật sư này biết Quang không ưa gì Cường mà vụ án lại liên quan tới gia đình bố vợ tương lai của Cường nên ra sức thuyết phục Quang.

"Đó chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu hay sao? Một thẩm phán trẻ có nhiều triển vọng, bố vợ tương lai bỗng dưng lại dính án. Còn cậu cũng có năng lực đấy, dần tìm chỗ đứng độc lập cho mình đi, đừng mãi làm tay sai cho kẻ khác lâu như vậy!" - vị luật sư công kích Quang.

Tiếp tục cuộc nói chuyện giữa Trang và ông Lộc. Ông Lộc có mong muốn Trang giúp ông về tiếp quản cơ nghiệp cả đời ông xây dựng vì cũng ông cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi. Sau ông cũng bàn tới chuyện cưới xin của cô và Cường. Chính vì những quyết định đột ngột đó khiến Trang lo lắng ông Lộc đang dấu mình chuyện gì lớn lắm.


Về phía Cường anh đang có một thắc mắc lớn về vụ tai nạn. Liệu những bức ảnh và những thông tin anh liên tục nhận được có hàm chứa những chứng cứ gì. Còn và An thì luôn lo lắng cho con trai, rồi lại suy nghĩ tới những lời mà bà Dung nói với mình. Liệu bà có hối hận vì mình đã nghĩ oan cho chồng và Dung không?



Ở phân cảnh cuối, ông Lộc có gọi Đức vào phòng nói chuyện riêng. Ông đã tát Đức một cái đau điếng và mắng anh: "Tao đã rặn mày bao lần là không được gặp thằng Hảo mà mày không nghe". Sau đó trong đầu anh lại văng vẳng lại những lời của Hảo bây giờ mà anh ra đầu thú thì tôi lấy đâu ra tiền để đền cho bố của anh. Điều đó lại khiến Đức băn khoăn về quyết định ra đầu thú của mình
Ông Lộc cũng bắt Đức cắt tóc, mua quần áo để chuẩn bị về công ty làm việc. Ông cũng nói thêm là Trang đang nghi ngờ và mong Đức hãy cẩn thận nếu không muốn Trang hối hận cả đời vì là người gián tiếp gây ra vụ tai nạn.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Vụ đòi thưởng xổ số 80 tỷ đồng sau gần 2 năm: Ngân hàng và LuckyLott lên tiếng (13:43)
- Arteta đưa Arsenal lên đỉnh Premier League bằng cuộc cách mạng kéo dài 6 năm (13:38)
- Người nhà chủ tiệm vàng lên tiếng về thông tin tủ vàng bị dông lốc văng ra đường, thiệt hại hơn 2 tỷ (13:35)
- Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM (1 giờ trước)
- Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (2 giờ trước)
- Neymar và ván cược cuối cùng của Brazil: Khi thiên tài phải chạy đua với chính cơ thể mình (2 giờ trước)
- Giá vàng miếng lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng (2 giờ trước)
- Đạo diễn Perfect Crown cúi đầu khóc nghẹn, xin lỗi vì bê bối xuyên tạc lịch sử (2 giờ trước)
- Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 (2 giờ trước)
- Bước đi chiến lược của Samsung: Sức hút từ "tân binh" Galaxy S27 Pro có thể làm lu mờ phiên bản Ultra (2 giờ trước)