-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
12/08/2020 06:33Lựa chọn số phận tập 38: Đức ra đầu thú khiến ông Lộc tức giận đến đột quỵ
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 38 là một phân cảnh bi thương, Hằng đã không chiến thắng nổi số phận. Đức sau khi nhận biết chuyện đã vội vã tới bệnh viện nhưng đã không kịp. Anh đã không kịp gặp cũng như nhìn thấy cô lần cuối. Vân bước tới Đức và an ủi: "Cậu Hảo có ý định chờ cậu nhưng tôi bảo không cần. Tôi xin lỗi vì tôi tin đó là mong muốn của nó. Con bé không muốn cậu thấy nó trong hoàn cảnh như thế này. Nó đã chờ cậu, nó tin cậu sẽ xuất hiện trước khi nó bước vào phòng mổ. Nhưng cậu đã không đến".


Cái chết của Hằng là một shock lớn đối với Đức. Đức cảm thấy bất lực vì không phải cứ có tiền sẽ cứu được Hằng. Anh thương cho Hằng một cô gái còn quá trẻ mà chịu quá nhiều bất hạnh khi phải rời khỏi thế giới này quá sớm. Đức nói rằng anh phải sống để trả cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra.



Sau đó Đức đã tới gặp ông Lộc để nói về cái chết của Hằng. Sau khi nghe chuyện ông Lộc đã quát lên: "Thôi không ủy mị yếu đuối tiếc nuối gì nữa. Những gì cần bố đã làm, con cũng đã làm. Chúng ta không nợ nần anh em thằng Hảo cái gì hết. Con bé mất rồi vẫn còn thằng anh không khéo con lại hại nốt cả thằng Hảo, hại đến con rồi hại nốt cả bố nữa. Bố sẽ cho thằng Hảo thêm một khoản tiền rồi lo công ăn việc làm cho nó sau này nữa". Sau đó ông Lộc tiếp tục nhắc tới việc đi du học của Đức và không được phép liên lạc với Cường.



Sau cuộc điện thoại của Đức, Cường đã tới gặp Trang để nói hết mọi chuyện. Trang rất hốt hoảng: "Hả, tại sao như thế được. Tại sao anh lại giấu em. Gây tai nạn chết người, trốn tránh trách nhiệm trong một thời gian dài. Lại còn dàn dựng người nhận tội thay. Pháp luật nhất định sẽ không tha cho nó đâu đúng không anh, sẽ phạt nó rất nặng đúng không anh".


Cô hỏi Cường: "Tại sao có thể như thế được, tại sao anh lại giấu em. Hay là do thời gian vừa rồi em giận dỗi anh, nghi ngờ anh nên anh đối xử với em như thế đúng không". Cường cố gắng trấn an Trang nhưng cô dường như đang mất bình tĩnh.

Cuối cùng, sau một thời gian dài dằn vặt thì giờ Đức đã cảm thấy nhẹ nhõm khi anh quyết định tới công an để đầu thú. Ngay sau đó ông Lộc đã nhận được tin Đức đã ra đầu thú. Tin tức đó đã khiến ông Lộc ngã quỵ phải gọi cấp cứu.




Sau khi Đức bị bắt giam, Trang đã cùng với Cường tới gặp Đức. Trang đã khóc và hỏi Đức: "Hôm đấy có phải là do chị không, do chị say nên mới khiến em mất tập trung gây ra chuyện đấy đúng không". Thấy Trang khóc lóc dằn vặt bản thân Đức đáp lại: "Do em mà, do em chạy ẩu. Bây giờ em phải chịu tất cả những trách nhiệm về lỗi lầm của mình đây". Sau đó Đức động viên Trang là anh cảm thấy nhẹ lòng và anh sẽ ổn thôi. Đức cũng mong Trang làm lành và không giận Cường nữa.



Đại ca Long có vẻ rất bình tĩnh sau khi biết chuyện Hằng đã chết mặc cho đàn em thì lo lắng điều đó sẽ gây khó dễ cho kế hoạch của mình. Kể cả khi đàn em thông báo Đức đã ra đầu thú thì đại ca Long vẫn dửng dưng vì trong tay ông đã có hợp đồng góp vốn trị giá 10 tỷ. Hắn đắc ý phần thắng sẽ thuộc về mình.



Sau khi thăm Đức trở về nhà, Trang và Cường thấy trước nhà có vệ sĩ canh gác. Hóa ra ông Lộc đã từ bệnh viện chở về. Cả hai đã định vào gặp ông Lộc nhưng ông Lộc đã ra lệnh không cho Cường vào. Vì hiểu ý ông lên Cường đã ra về.


Sau khi vào nhà Trang nhận được đề nghị từ ông Lộc đó là phải chia tay với Cường. Trang đáp lại: "Tại sao lại thế, chỉ vì anh ấy khuyên Đức ra đầu thú hả bố. Con thấy đây là việc rất đúng đắn và tốt mà bố". Ông Lộc tức giận đáp hỏi ngược lại: "Tốt cái gì, khuyên thằng em chị vào tù mà là tốt à. Mà chị có biết môi trường trong tù nó khủng khiếp như thế nào không. Liệu thằng em chị nó có lành lặn để quay trở về ngôi nhà này không". Ông Lộc còn thẳng thắn hơn khi cho rằng Cường làm vậy để nhòm ngó tài sản của mình.


Đáp lại Trang thuyết phục ông Lộc rằng Cường không phải người ham danh ham lợi để được này cái kia. Cường là thẩm phán noi theo gương cha cũng là điều đáng trân trọng và đó cũng là lý do mà Trang yêu Cường. Sau đó ông Lộc có tiết lộ ông Minh cha của Cường 10 năm trước có tuyên án một trùm xã hội đen vào tù. Và giờ đã ra tù, họ đang tìm cách để trả thù đó. Ông Lộc đã hỏi Trang: "Chị có biết nó là ai không. Nó đã làm những gì không". Bất giác Trang nhớ lại những gì bà An nói về vụ tai nạn của ông Minh hay sự việc tại mộ ông Minh, rồi tới tai nạn của mình. Ông Lộc cũng nói thêm không biết rằng trong tương lai sẽ còn những việc gì sẽ xảy ra nữa.


Trên đường từ nhà Trang trở về nhà Cường có nhìn thấy những kẻ đã gây sự với Ngọc tại tòa án. Cường đã bắt xe đi theo và phát hiện chúng đi vào công ty truyền thông Blue Sky. Sau đó Cường trở về nhà, thấy Cường bà An đã hỏi thăm về gia đình Trang. Khi biết ông Lộc đã về bà định qua nhà hỏi thăm và bàn chuyện kết hôn của Trang và Cường. Nhưng sau khi nghe vậy Cường đã nói với bà rằng đám cưới có thể sẽ phải hoãn vô thời hạn vì chuyện của Đức.



Phân cảnh tiếp theo là cảnh Quang có gặp gỡ một luật sư mà anh đã giới thiệu cho ông Lộc. Trong lúc không nghĩ ra được hướng giải quyết. Tỏ vẻ nguy hiểm, Quang nói: "Anh đã nghiên cứu điểm Q chưa. Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình". Sau khi nghe điều này, người đồng nghiệp mừng rỡ, cảm ơn Quang rối rít vì đã tìm ra cách.



Sau đó Quang vui vẻ mua hoa tới tận nhà Bích để xin cô bỏ qua, xí xóa hết mọi chuyện. Anh nghĩ mình phải thay đổi với cả Bích cũng như là với Cường cũng vậy. Và Bích đã nhận hoa rồi đồng ý với Quang. Rời khỏi nhà Bích, Quang bị đàn em của Long gọi điện tỏ ý muốn anh tới gặp vì có chuyện muốn nói.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)