-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Giải trí
25/08/2020 06:11Lựa chọn số phận tập 47: Vì trả thù Cường, Long đại ca dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 47 là cuộc nói chuyện giữa Đức và Hảo. Đức đã đưa cho Hảo 200 triệu để anh ta lấy vốn làm ăn. Hảo đã từ chối nhưng Đức nhất quyết mong muốn anh sẽ nhận nó. Đức nói rằng anh đã coi Hằng như là em gái, anh nói rằng coi như đây là việc cuối cùng anh làm cho cô ấy và mong Hảo sẽ nhận nó.


Phân cảnh tiếp theo là cảnh ông Nghĩa gọi điện cho Long đại ca và thông báo rằng Cường đã chính thức nhận xét xử vụ án đánh bạc. Long đại ca nói: "Nó to gan như vậy ư, đến bố nó còn phải nằm xuống nữa là nó. Bên ông chuẩn bị phương án thay thế nhân sự đi là vừa". Sau khi nghe vậy phó chánh án Nghĩa lo lắng cho Long đại ca vì hành vi của mình và cảnh cáo thêm rằng cái giá phải trả lần này có thể sẽ đắt hơn 10 năm về trước.



Còn bà Dung phó chánh án thì nhắc nhở Cường cẩn thận vì có nhiều chuyện xảy ra với Cường có dấu hiệu liên quan đến xã hội đen. Phó chánh án Dung đã để cho Cường nghe về chuyện của Long đại ca và câu chuyện bố anh đã xử vụ án đó như thế nào.



Nữ nhà báo Ngọc, bạn gái cũ của Cường nhận được một bó hoa hồng rất đẹp. Khi đang hạnh phúc hít hà ngửi mùi thơm từ hoa hồng, Ngọc cầm tấm thiệp tò mò không biết là ai gửi. Tuy nhiên, khi vừa mở ra, cô sững sờ vì trong tấm thiệp có dán một bức hình vô cùng ghê rợn kèm lưỡi dao lam.


Trong đó còn có lời nhắn: "Hoa hồng chỉ dành cho những kẻ biết điều, hãy cút khỏi đây, đừng để liên lụy đến người khác".
Ở một diễn biến khác, các quan chức trong vụ đánh bạc đã có một buổi đi ăn. Người thì lo lắng sẽ phải nhận khung hình phạt nặng nhất. Kẻ thì tự tin vì đã có người giúp đỡ, đó là bạn làm ăn với ông Lộc. Nhóm quan chức nhờ ông Lộc đánh tiếng với Cường để nương nhẹ trong vụ xử án nhưng ông Lộc đã bày tỏ sự bất lực vì không thể lay chuyển được Cường. Ông Lộc nói: "Lực bất tòng tâm rồi. Tôi xin lỗi".



Về phía Long đại ca, ông ta lại có sự tính toán khi cho đàn em tìm hiểu về ông Bạch phó giám đốc sở xây dựng, một trong 4 người bị bắt quả tang đánh bạc. Thành nói rằng phải chăng như lời đồn thì ông ta là nạn nhân của một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực. Nhưng đại ca Long lại có ý kiến ngược lại, dù trong tình thế khó khăn cũng không được coi nhẹ vì qua bao nhiêu năm lăn lội tầm ảnh hưởng của ông Bạch không hề nhỏ.

Sau đó vì biết sở thích của ông Bạch nên Long đại ca đã tới gặp ông ta để nói chuyện. Đàn em ông Long đặt vấn đề: "Chúng tôi có quan hệ mật thiết với một số người có trức trách trong cơ quan tòa án sẽ có lợi cho ông". Nhưng ông Bạch đâu có dễ tin những lời như vậy. Nhưng vì cũng chả có nhiều sự lựa chọn vào thời điểm hiện tại nên ông Bạch cũng hỏi thêm: "Các ông muốn gì từ tôi".



"Chúng tôi cần từ ông một chút thông tin để có thể không chế được lão Lộc" - Thành nói. Sau đó Long đại ca nói thêm: "Ông bạn già ơi, ông không phải giứ ý cho lão ta đâu. Sau khi lão ta lợi dụng được ông, lão ta đã quay lưng bỏ mặc ông. Chúng tôi có đủ bằng chứng việc ấy đấy".
Tại tòa án, Chấn - một trong nhưng bị can liên quan tới vụ đánh bạc đã tới văn phòng tìm gặp Cường. Ông Chấn có ý định nhắc lại món quà mà chị Yến bạn bà An tới chơi mang thăm hương cho ông Minh. Ông ta muốn Cường nhẹ tay nhưng khi nhắc lại chuyện đó, chàng thẩm phán đã tức giận nói rằng đó là hối lộ. Vì sự thẳng thắng của Cường, bị can kia không thể nói thêm được gì đành phải ra về.


Dần về cuối phim là cảnh bà Dung nhớ lại cuộc nói chuyến giữa mình và Ngọc. Nội dung cuộc nói chuyện là những nghi vấn xoay quanh vụ tai nạn của ông Minh. Có lẽ cô muốn tìm ra sự thật về cái chết của ông Minh - bố Cường.

HTT ( Nguoiduatin.vn)
- Sức hút khó cưỡng của "nàng thơ" sinh năm 2006 khiến “chàng hậu vệ” phòng thủ hớ hênh (12/04/26 23:45)
- Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh vây đánh hội đồng ngay trước cổng trường (12/04/26 22:32)
- Trang Pháp gây bão tại Đạp Gió Trung Quốc: Tiếc nuối thất bại sát nút dù lọt Top tìm kiếm Weibo (12/04/26 22:23)
- Dự báo thời tiết ngày 13/4: Nắng nóng bao trùm, nhiều nơi vượt 40 độ C (12/04/26 22:03)
- Bi kịch của cô bé 10 tuổi tóc đã bạc trắng đầu: Mồ côi mẹ, cha bỏ đi, 10 tuổi nuôi cả gia đình (12/04/26 21:02)
- Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán hạt nhân với Iran đổ vỡ (12/04/26 20:49)
- Chiêu lừa khiến Apple phải cảnh báo: “Tấn công" người dùng bằng thông báo hết dung lượng (12/04/26 20:44)
- Hành trình 260 km từ nghi ngại đến cảm kích: Nam tài xế Việt bị du khách Ba Lan nghi lừa đảo vì chở miễn phí (12/04/26 20:36)
- Hé lộ công nghệ bí mật giúp CIA giải cứu phi công giữa lãnh thổ Iran (12/04/26 20:05)
- Tranh cãi nhạc phim “Hẹn em ngày nhật thực”: Quốc Thiên có thực sự sai? (12/04/26 20:02)