-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Giải trí
12/09/2020 05:49Lựa chọn số phận tập 59: Sau khi thư ký Liên bị xã hội đen dằn mặt, người chồng đề nghị chị phải xin rút khỏi phiên tòa nếu không sẽ ly hôn.
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 59 là cảnh bà Trinh giúp Đức xin vệ sĩ đến phòng tập. Tại phòng tập thì anh đã gặp Cường. Nhờ có Cường khuyên bảo Đức nên có cái nhìn khác về những vệ sĩ mà ông Lộc thuê. Họ đến từ công ty có uy tín nên không thể là người đã gây sự với mẹ của Bích được.



Về phía bị can Huy, anh ta đã đến gặp chị gái mình quỳ gối để xin giúp đỡ. Huy nói: "Chị ơi, chị phải cứu em. Bây giờ thì em không cần chức tước gì nữa cả, em chỉ cần không phải vào tù thôi chị ạ". Tuy chị gái có nói là sẽ giúp nhưng Huy lại quá đáng khi đòi hỏi phải gọi cho anh rể ngay trước mặt cậu ta. Điều đó khi cô ấy tức giận và bảo Huy là cậu về đi.




Sau đó, Huy - cũng không ngồi yên chịu tội. Huy gọi điện ra lệnh cho một ai đó làm lớn chuyện để "trạng chết thì chúa cũng băng hà".

Về phía Cường, từ hôm bà An gặp chuyện tới giờ anh không gặp lại bà vì bà được ông Sơn đưa về chăm sóc. Cường đã qua nhà bác vì muốn gặp mẹ nhưng không được sự đồng ý của bác nên anh không thể gặp bà. Còn bà An khi nhìn thấy Cường thì muốn gặp anh nhưng ông Sơn khuyên bà nên quyết liệt như vậy để gây áp lực khiến Cường từ bỏ nghề thẩm phán.




Phân cảnh tiếp theo là cuộc gặp giữa Thắng và thẩm phán Quang. Thắng hẹn gặp Quang vì muốn anh giúp đỡ trong vụ thu ký Liên bị đánh ghen.



Bà Dung sau khi biết chuyện của Liên đã gọi Cường tới. Cường bày tỏ muốn cùng bà Dung qua nhà Liên nhưng bị phó chánh án Dung khuyên không nên vì thời điểm không thích hợp. Qua chuyện này Cường vẫn khẳng định dù bọn chúng có bày trò gì đi nữa cũng không ngăn được phiên tòa diễn ra.


Ở một phân cảnh khác, phó chủ tịch - chồng của chị gái bị can Huy rất tức giận trước đoạn clip thư ký Liên bị đánh ghen. Ông cho rằng Huy chắc chắn là người gây ra chuyện này. Bà ta trách chồng vì không giúp Huy nếu không thì chuyện đâu ra nông lỗi này.


Chị gái của Huy - muốn chồng giúp em trai thoát tội nhưng chồng bà lại một mực: "Thằng Huy nó làm sai thì nó phải chịu hậu quả". Khi chồng khăng khăng từ chối giúp đỡ, chị gái Huy lại uy hiếp chồng bằng một bức ảnh và rằng: "Tôi có thể hy sinh tất cả để giữ lại cái gia đình này. Ông liệu mà làm!".



Trước lời uy hiếp của vợ, Phó Chủ tịch thành phố sợ tái mặt.
Thấy đã muộn mà ông Lộc chưa về nên Trang đã ghé qua văn phòng ông. Ông Lộc đã kể cho Trang về người đã hậu thuẫn cho công ty mình đó là ông Bạch. Ông nói nói: "Ông ta tuy đã ngã ngựa nhưng vẫn hậu thuẫn cho chúng ta thông qua công ty Ble Sky mà cháu ông ấy làm giám đốc". Vì Trang cũng vừa bắt ta với Thắng nên cô đã gợi ý cho ông Lộc giao cho cô tiếp quản việc này.



Vì chuyện Liên bị đánh ghen nên thẩm phán Quang đã gọi cho Bích nói với cô rằng may mắn vì cô đã về quê và không theo vụ này nữa. Anh ta còn cà khịa Cường khi nói rằng ai dây vào Trần Hùng Cường thì đều đen đủi hết. Nghe thấy vậy Bích liền cúp máy gọi cho Cường. Tuy nhiên Cường trấn an cô là anh se lo liệu được.




Gặp Liên - thư ký trong phiên tòa xử quan chức đánh bạc - sau giờ làm, Cường hỏi thăm tình hình của đồng nghiệp hiện tại. Liên nói mình vẫn ổn, chỉ có con trai cô gặp ác mộng, khóc liên tục vì đã chứng kiến toàn bộ cảnh mẹ bị chặn đánh giữa đường.

Nhóm người đe dọa Liên hôm trước còn gửi tới nhà Liên bức ảnh chụp hai mẹ con Liên bị vẽ thêm dấu gạch chéo và hình đầu lâu. "Chồng em nói nếu không xin rút khỏi vụ án này thì ngày hôm nay anh ấy sẽ lên tòa đâm đơn ly hôn và đưa thằng cu nhà em sang cho ông bà nội" - Liên kể với Cường trong sự khó xử.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Triệt phá nhóm người trộm khoảng 5.200 con chó: Tình tiết thể hiện sự liều mạng của nhóm trộm chó (45 phút trước)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (1 giờ trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (2 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (2 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)