-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
Giải trí
26/06/2020 05:00Lựa chọn số phận tập 7: Cường cảnh báo cho chị gái đang có kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình
Lựa chọn số phận tập 7, Bích và Cường đến tận bệnh viện tìm Xuân nhưng không thấy cô ở phòng bệnh. Hai người tìm cô khắp căng tin và cả bệnh viện nhưng không thấy.
Tình vẫn cài cắm người theo dõi, giám sát vợ mình tại đây.
Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt lần trước trong bệnh viện báo hiệu chuyện chẳng lành đến với Xuân. Nhưng trong lúc đó thì Xuân đang ở bên cu Bin. Xuân đã khóc khi con trai hỏi rằng: "Bao giờ bác sĩ cho mẹ về" hay những lời an ủi: "Mẹ đừng khóc, cô giáo bảo khóc là không ngoan".
Lúc này Xuân đang thực sự bế tắc khi không biết làm sao phải giải quyết vấn đề như thế nào.
Xuân quay lại bệnh viện, bác sĩ có nói cô có thể xuất viện về nhà điều trị ngoại trú tuy nhiên bác sĩ cũng khuyên rằng cô nên ở lại để điều trị chứng trầm cảm.
Tại đây cô liên tục đấu tranh tư tưởng có nên về nhà hay ở lại bệnh viện để chờ ra tòa. Cô đã nghĩ tới những lời cảnh cáo của Tình nếu cô tiếp tục đòi ra toà thì sẽ nhận lấy hậu quả, hãy nghĩ tới đứa con trai thơ dại đang mong cô về nhà.
Ở một diễn biến khác, sau khi nghe bản kết luận tại buổi xét xử của Quang, gia đình của người vợ đã đến tận cổng tòa làm loạn, thậm chí còn có người đòi đập đầu tự tử để phản đối quyết định của tòa án.
Cường vẫn có khúc mắc và không dứt được suy nghĩ khỏi phiên tòa đó.
"Người ta không đồng ý với kết quả xử lý vụ kiện đất đai của tòa án nên đã tìm đến đây" - Bích nói với Cường.
Anh hỏi lại cô: "Người đàn bà bị thương đó giờ ra sao?". Nhưng Bích cho biết bà ta chỉ trầy da thôi.
Tiếp tục câu chuyện của gia đình Trang và Đức, Trang tâm sự với Đức rằng cô hay thấy bố trầm ngâm một mình dạo gần đây và sau đó bảo Đức là chơi bời thế là đủ rồi đừng để bố lo thêm nữa. Nhưng Đức lại có lý luận riêng của mình và bảo cô: "Chị đừng có thuyết giáo em nữa được không. Ngày xưa giữa mẹ và công việc, bố đã chọn công việc, thì bây giờ em chọn công việc thì có gì là sai".
Tạm gác lại chuyện của bản thân, Đức tinh ý khi ngầm đoán ra Trang và Cường đang giận nhau anh nói: "Em bảo này ghen thì ghen ít ít thôi, ghen vừa vừa hai phải thôi, ghen quá ai chịu được". Sau đó anh tiếp tục cảnh cáo cô: "Có không giữ mất đừng tìm, không lại bảo em không nói trước. Chị thông minh đi mà suy luận chứ".
Điều này khiến cho Trang cảm thấy tò mò.
Tại tòa án, Cường và Bích có trao đổi về vấn đề ly hôn hiện nay. Cả hai quyết tâm tìm ra những uẩn khúc phía sau mà Tình đang che dấu. Vì sao Tình lại không muốn buông tha cho Xuân.
"Anh có linh cảm đây không phải là vụ ly hôn thông thường. Chúng ta phải tìm hiểu mọi chuyện càng sớm càng tốt" - Cường nói với cô thư ký.
Quang vì quan tâm tới Bích nên có gọi cô tới và nói chuyện: "Anh có nhận được một loạt tin nhắn từ số máy lạ nội dung đại loại như là chúng mày đừng có xía mũi vào chuyện của nhà người khác, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách". Nhưng Bích lại bảo không cần lo cho cô ấy, Bích đã quen với chuyện này rồi.
Trang qua nhà thăm mẹ của Cường, bà lại tiếp tục giục là năm nay được tuổi thì Trang và Cường nên cưới đi. Bố Trang và bà đều mong có cháu rồi. Nhưng sau đó có cuộc gọi đột xuất khiến Trang phải rời đi.
Hóa ra phòng gym của Trang bị một nhóm bặm trợn tới gây rối. Lấy cớ tìm cave quyến rũ ông chủ, nhóm người này liên tiếp buông lời đe dọa Trang: "Hôm nay không tìm được nó, ngày mai chúng tôi lại đến đây, đến bao giờ tìm được mới thôi".
Trước thái độ đàn áp của nhóm người này, Trang không hề sợ hãi và đáp trả rất bản lĩnh: "Thế các anh tìm nhầm chỗ rồi".
Sau đó Cường đã kịp thời tới, anh đã dùng kiến thức luận cuả mình cảnh cáo chúng và cuối cùng chúng cũng chịu rời đi.
HTT(Nguoiduatin.vn)








- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (16:21)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (16:12)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (16:09)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (16:00)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (16:00)
- Sinh viên Việt Nam được dùng miễn phí Google AI Pro (29 phút trước)
- Myra Trần thi The Voice Mỹ, không HLV nào bấm chọn (36 phút trước)
- Ukraine hé lộ số vụ tấn công bằng tên lửa ‘thủy thần’ nhằm vào Nga (40 phút trước)
- Xác định hai đội tuyển đầu tiên vào tứ kết U20 World Cup 2025 (42 phút trước)
- Sau cơn bạo bệnh ở tuổi 70, tôi mới biết đứa con hiếu thảo của mình trong mắt hàng xóm lại là người như vậy (59 phút trước)




