-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Giải trí
30/06/2020 05:00Lựa chọn số phận tập 9: Cường bị bạn của mẹ mắng nhiếc không ra gì vì không giúp bà ta chạy án
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 9, Bích đã gọi cho Cường thông báo tình hình về vụ lu hôn của Xuân và Tình.
Qua những lời kể của Bích như chị Xuân bị nói dối chuyện xuất viện, Bích không thể gặp được Xuân,... Cường khẳng định chuyện ly hôn này không hề đơn giản, không tiện nói qua điện thoại nên mai gặp trao đổi tiếp.

Còn về phía Trang khi về nhà cô không thể nào quên được lời của kẻ lạ mặt mà mình cà Cường mới gặp tối vừa rồi.


Nửa đêm mà Cường lại nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu máy kia đe dọa: "Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của bọn tao, muốn yên thân thì hãy tránh xa con gái của ông Lộc".
Cường ngay lập tức nhớ tới những kẻ hôm trước tới phòng tập gym của Trang gấy rối. Liệu những kẻ lạ mặt này có ý đồ gì với Trang.


Cuối cùng thì cũng xuất hiện người đứng đầu băng xã hội đen nhắm Trang và Cường. Sau khi nghe kế hoạch của đàn em thì Thắng nói: "Nhưng bây giờ chưa phải lúc anh muốn nó và những người thân của nó phải sống trong sợ hãi, sống trong lo âu và sống không bằng chết".

Có vẻ Thắng và một ẩn số lớn có liên quan tới Trang. Ông ta cực kỳ quan tâm tới cô nhất là khi nghe thấy đàn em nhắc tới chuyện lỡ Trang với Cường lấy nhau thì hắn ta cực kỳ tức giận xiết cổ đàn em và nói: "Tao cấm mày nghĩ đến tình huống đó. Nều đều đó xảy ra, mày sẽ thấy cái giá của thằng thẩm phán phải trả nó đắt như thế nào".


Trang đã thuê thêm 2 vệ sĩ cho phòng gym của mình. Để giải quyết các vẫn đề an ninh trật tự cô cũng nhấn mạnh: "Trong một số trường hợp, tôi vẫn mong các cậu linh hoạt thời gian để giúp tôi những vấn đề bên ngoài. Yên tâm là về thù lao các cậu sẽ không thiệt".


Vừa giới thiệu với Đức, cậu em ngỗ ngược mắng chị: "Thừa tiền à?". Ngay sau đó Đức liền đưa ra bài kiểm tra phản ứng cho hai lính mới. "Trong trường hợp có kẻ đến đây gây rối đuổi đánh khách hoặc các cậu, các cậu sẽ làm gì? Chịu ăn đấm à? Hay là nói lý với người ta?", chưa kịp nói hết thì Đức đã bị các anh vệ sĩ xử đẹp.


Về phía Xuân, cô tiệp tục bị Tình bạo hành về thể xác lẫn tính thần. Nhưng trong tình thế đó Xuân vẫn cố bật máy ghi âm để làm chứng cứ khi ra tòa. Tình lăng mạ rồi dựng chuyện: "Chuyện cái thai vừa rồi là cô cố tình đúng không. Cô sợ nó không phải con tôi nên cô cố tình phá bỏ. Nó là con của thằng nào ?".
Xuân đáp trả: "Anh bỏ cái sự cục xúc vũ phu của anh đi, đó là nguyên nhân đấy". Cô vừa nói đến đây thì bị Tình đánh đập.


Cậu chuyện giữa Quang và Cường không bao giờ có hồi kết. Quang lại qua văn phòng Cường nói bóng, nói gió. Anh còn thẳng thắn với Cường: "Nghe nói vừa được giao 1 vụ án ngon ăn lắm là. Sáng ngày ra mà khó chịu với nhau thế. Ở đây ai chả biết sếp Dung với sếp Toàn chống lưng cho cậu nữa, án nào ngon đơn giản mà chả đến tay".
Cường phản bác: "Anh bỏ thói ấy đi. Việc tôi tôi làm tôi không cần ai chống lưng hết".

Không dừng lại ở đấy Quang cảnh cáo Cường đừng làm lực cản để anh đến với Bích. Nhưng Cường khẳng định Bích chỉ là người anh luôn quý mến và ủng hộ.

Sự xuất hiện của Bích khiến Quang và Cường bớt căng thẳng. Sau khi Quang rời đi, Bích chia sẻ cô bị ám ảnh khi biết chuyện Xuân bị hành hạ tới mức sảy cả thai. Cường xác định mức nghiêm trong của vụ án, có dấu hiệu hình sự, nếu có đủ căn cứ sẽ chuyển cơ quan điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Bích thấy Cường buồn rầu nên mở lời hỏi thăm. Cường bảo anh chỉ đang suy nghĩ chuyện gia đình. Bích chủ động rủ Cường đi ăn trưa nhưng cô lại lập tức bị từ chối: "Tiếc quá! Anh lại có hẹn mất rồi". Thấy Cường thẳng thừng như vậy.

Trong khi đó mối quan hệ giữa Xuân và Tình tiếp tục phức tạp. Gã chồng tiếp tục thuê tay chân bám sát vợ. Thấy Xuân đến tòa hắn lập tức gọi điện báo cho Tình và nhận được chỉ đạo. Nhưng cô không hề biết có người đi theo.


Cường có nhận được cuộc gọi từ mẹ đó là giúp một một người bàn của bà là cô Lan trong một cuộc tranh chấp tài sản. Mẹ anh có dặn dò đó là bạn thân của bà, nhớ phải giúp cô hết lòng.
"Bây giờ cô muốn cháu giúp thế nào ạ" - Cường hỏi người phụ nữ.


Song khi nghe cô ta đưa ra bằng chứng không rõ ràng, Cường nói: "Cháu xin lỗi. Cô không nên gợi ý chuyện chi phí. Cháu khuyên cô chú nên tự thỏa thuận với nhau để tránh án phí".
Sau khi nghe chuyện anh khuyên bà Lan lên hòa giải. Hoặc nếu có giải quyết thì anh cũng sẽ không nhận để đảm bảo tính minh bạch vì anh có quen biết. Điều đó khiến bà Lan khó chịu vì sự cứng nhắc của anh.
"Thế sao mẹ cháu bảo cái gì đưa cho cháu cũng giải quyết được hết" - người phụ nữ bực bội.


Sau đó bà này đi rêu rao khắp mọi nơi rằng anh không có năng lực. Khinh rẻ mọi người. Điều này được phản ánh qua cuộc trò chuyện của anh với mẹ.
HTT(Nguoiduatin.vn)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (32 phút trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (1 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (2 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (2 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (2 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (3 giờ trước)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (3 giờ trước)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (3 giờ trước)