Ở tuổi 71, "Quốc bảo nhan sắc" một thời Lưu Hiểu Khánh lại trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi chấp nhận hóa thân thành thiếu nữ và thực hiện những phân cảnh tình tứ bên bạn diễn nam trẻ tuổi trong loạt phim ngắn mới.

Ngày 26/2, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước một đoạn trích trong phim ngắn Cẩm Tú An Nhiên. Trong tác phẩm này, nữ diễn viên gạo cội Lưu Hiểu Khánh khiến khán giả ngỡ ngàng khi vào vai một cô gái trẻ và có cảnh hôn môi nồng cháy với nam diễn viên Kim Gia, người kém bà tới 30 tuổi.

Cảnh hôn ở tuổi 71 của Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi.

Ngay sau khi đoạn phim lan truyền, một làn sóng tranh luận dữ dội đã bùng nổ trên các diễn đàn mạng xã hội. Đa số ý kiến cho rằng việc một nghệ sĩ đã bước sang tuổi thất thập cố ép mình vào hình tượng thiếu nữ và đóng cảnh thân mật với đàn em là khiên cưỡng, gây tác dụng ngược về mặt thị giác.

26-1772095014-luu-hieu-khanh-gay-soc-khi-dong-canh-hon-voi-dan-em-kem-30-tuoi.webp

Cùng thời điểm, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục gây chú ý khi tái hiện hình tượng kinh điển trong dự án Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ. Đáng kinh ngạc hơn, bà tự mình đảm nhận vai Võ Mỵ Nương năm 14 tuổi.

Cường độ làm việc khủng khiếp: Bộ phim dài 80 tập nhưng được hoàn thiện thần tốc chỉ trong 10 ngày. Nữ diễn viên duy trì lịch quay khắc nghiệt hơn 16 tiếng mỗi ngày, một con số khiến cả những diễn viên trẻ cũng phải kiêng dè.

Trước tinh thần thép của bà, công chúng chia làm hai phe. Nhiều người tán dương thể lực và khát khao nghề nghiệp cháy bỏng của bà, cho rằng đây là cách bà phá bỏ định kiến về tuổi tác của phụ nữ trong điện ảnh.

26-1772095076-luu-hieu-khanh-gay-soc-khi-dong-canh-hon-voi-dan-em-kem-30-tuoi.webp

Ngược lại, không ít khán giả nhận định bà đang quá sa đà vào việc níu kéo thanh xuân trên màn ảnh, làm mất đi tính thuyết phục của tác phẩm.

Sinh năm 1955, Lưu Hiểu Khánh là biểu tượng quyền lực của màn ảnh Hoa ngữ với hàng loạt giải thưởng danh giá như Kim Kê và Bách Hoa. Tên tuổi bà gắn liền với các siêu phẩm như Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng...

Tuy nhiên, cuộc đời bà không chỉ có hào quang. Năm 2002, khi đang ở đỉnh cao, bà từng rơi xuống vực thẳm vì bê bối trốn thuế và bị ngồi tù hơn một năm. Sau biến cố, bà vẫn kiên trì trở lại showbiz, khẳng định bản lĩnh của một nữ cường nhân dù sự nghiệp và danh tiếng không còn vẹn nguyên như trước.

TN (SHTT)