Hơn ba thập kỷ kể từ siêu phẩm Võ Tắc Thiên 1995, biểu tượng màn ảnh Lưu Hiểu Khánh bất ngờ khoác lại long bào ở tuổi 75.

Trở lại năm 1995, bộ phim truyền hình Võ Tắc Thiên từng tạo nên cơn địa chấn màn ảnh với mức tỉ suất người xem kỷ lục 34,7%. Thời điểm đó, dù đã bước sang tuổi tứ tuần, Lưu Hiểu Khánh vẫn biến hóa hoàn hảo từ một thiếu nữ 14 tuổi ngây thơ đến vị nữ hoàng uy nghiêm lúc xế chiều. Thành công vô tiền khoáng hậu ấy có sự đóng góp khổng lồ của chuyên gia trang điểm Mao Qua Bình.

Tháng 5/2026, cặp bài trùng năm nào lại khiến mạng xã hội dậy sóng khi bắt tay thực hiện bộ phim ngắn Võ Tắc Thiên truyền kỳ. Dù giờ đây đã là chủ một doanh nghiệp lớn, Mao Qua Bình vẫn có mặt tại phòng hóa trang từ 4 giờ sáng, tỉ mẩn họa từng nét mày cho tri kỷ.

21-1779337171-luu-hieu-khanh-tai-xuat-voi-vai-vo-tac-thien-o-tuoi-75
Phim ngắn trong phim ngắn Võ Tắc Thiên truyền kỳ.

Sự tận tụy đó đã được đền đáp xứng đáng. Ngay khi thước phim lên sóng, Lưu Hiểu Khánh lập tức chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao gạo cội. Chỉ cần một cái nhấc mắt hay cái xoay người, khí chất sắc sảo, độc tôn của một "Đại nữ chủ" lại tràn ngập khung hình, khiến đạo diễn và ê-kíp có cảm giác như được xuyên không về ba thập kỷ trước.

Để duy trì thể trạng phục vụ cho cường độ quay phim khắc nghiệt, Lưu Hiểu Khánh duy trì thói quen chạy bộ 8.000 bước mỗi ngày và tập yoga đều đặn. Sự kính nghiệp của bà còn thể hiện ở việc luôn đến phim trường sớm hơn các hậu bối, học thuộc lòng toàn bộ kịch bản mà không cần đến sự trợ giúp của máy nhắc chữ, thậm chí tự tay chỉnh sửa từng nếp gấp trên phục trang trước khi bấm máy. Đứng trước những lời tán dương từ đoàn phim, bà chỉ cười lớn và tuyên bố một câu đầy bản lĩnh: "Đã diễn thì đừng sợ".

21-1779337171-luu-hieu-khanh-tai-xuat-voi-vai-vo-tac-thien-o-tuoi-75
Lưu Hiểu Khánh hóa thân thiếu nữ 16 tuổi.

Bên cạnh những lời khen ngợi, dự án này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Việc một ngôi sao đã ở tuổi 75 tiếp tục hóa thân thành thiếu nữ 16 tuổi khiến một bộ phận khán giả hoài nghi, cho rằng lớp phấn son dù dày đến đâu cũng không giấu nổi vết hằn thời gian trong ánh mắt.

Đối diện với làn sóng hoài nghi, Ảnh hậu họ Lưu thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Thiên chức của diễn viên chẳng phải là để hóa thân vào nhiều độ tuổi và tính cách khác nhau hay sao? Khi tôi đóng Võ Tắc Thiên tuổi trăng tròn mà có người phản đối, chẳng lẽ tôi lại phải nghe theo họ?".

Đồng thời, trước định kiến cho rằng một ngôi sao tầm cỡ đi đóng phim ngắn màn hình dọc là tự hạ thấp vị thế, Lưu Hiểu Khánh đưa ra góc nhìn đầy tiến bộ: "Đó chỉ là một hình thức giải trí đại chúng của thời đại mới. Một câu chuyện xuất sắc thì không phân biệt dài hay ngắn".

Từ đỉnh cao rating năm 1995 đến các vở kịch sân khấu và giờ là phim ngắn công nghệ, Lưu Hiểu Khánh dường như không còn đơn thuần là đang hóa thân vào nhân vật. Bộ phim giống như một cuộc đối thoại xuyên không gian giữa hai tâm hồn cô độc, mạnh mẽ và chưa từng biết đầu hàng trước số phận.

TN (SHTT)