Giải trí

Màn cầu hôn bị chỉ trích là 'thiếu muối', sến sẩm và vô duyên của 'Gạo nếp gạo tẻ'

Tập 59 của Gạo nếp gạo tẻ vừa lên sóng đã khiến khán giả vô cùng "nản" với màn cầu hôn vô duyên và phi thực tế.

Sau khi chứng kiến chuyện tình yêu trắc trở của Hương (Lê Phương) và Tường (Thanh Thức), Nhân (Anh Tuấn) quyết định cầu hôn Minh (Phương Hẳng) với lý do cuộc sống vô thường, chẳng biết ngày mai sẽ có chuyện gì, nên nếu yêu thì phải nhanh chóng "tiến tới". 

Trích đoạn cầu hôn gây khó chịu nhất phim

Nghĩ sao làm vậy, anh chàng ăn mặc bảnh bao chở Minh bằng xe máy tới ngã tư. Đến khi đèn tín hiệu bật xanh, Nhân vẫn đứng im không đi khiến Minh bối rối, trong khi còn phía sau thì các xe khác bấm còi loạn xạ vì Minh - Nhân khiến họ bị kẹt lại. Thế rồi trong sự ngỡ ngàng của khán giả và cả những người xung quanh, Nhân bước xuống xe và chẳng hiểu lấy bó hoa và nhẫn từ đâu ra để cầu hôn Minh. 

Màn cầu hôn bị chỉ trích là 'thiếu muối', sến sẩm và vô duyên của 'Gạo nếp gạo tẻ'

Mặc dù khá mừng rỡ nhưng Minh khá ái ngại vì ánh mắt của những người xung quanh nên nhỏ giọng khuyên người yêu đến chố khác im lặng để nói chuyện. Thế nhưng Nhân đâu có đồng ý, anh nằng nặc yêu cầu câu trả lời của Minh bằng được bất chấp sự la ó phản đối, thậm chí đe dọa báo công an của những người đứng sau.

Màn cầu hôn bị chỉ trích là 'thiếu muối', sến sẩm và vô duyên của 'Gạo nếp gạo tẻ' - 1

Không những vậy, Nhân còn đưa ra một đống những lời lẽ khiến người nghe nổi da gà như: sao lại phải để ý đến ánh mắt của người khác, chúng ta không biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì nên chúng ta hãy trân trọng những khoảnh khắc hiện tại,...Tất nhiên sau đó Minh đã chấp nhận lời cầu hôn và cả 2 tiếp tục ôm nhau thêm lúc nữa trong tiếng vỗ tay và còi xe. Trái ngược, ngay sau khi bộ phim kết thúc, ekip lại nhận được "cơn mưa gạch đá" từ phía khán giả vì "thiếu muối", vô duyên và sến sẩm. 

Màn cầu hôn bị chỉ trích là 'thiếu muối', sến sẩm và vô duyên của 'Gạo nếp gạo tẻ' - 2

Đầu tiên, việc Nhân đỗ xe giữa đường là sai lè, đã gây ách tắc giao thông lại còn "xúi" người yêu đừng nghe lời người khác. Mặc bảnh bao, đi xe sang, nhà có điều kiện, vậy mà Nhân nỡ lòng nào cầu hôn Minh giữa ngã tư đường toàn bụi bặm, tiếng còi xe la ó át cả tiếng nói còn lời thoại lại sến súa đến vô lý thì dù cảnh ôm nhau của 2 người có được chèn nhạc nền, người xem vẫn chẳng mảy may rung động. 

Màn cầu hôn bị chỉ trích là 'thiếu muối', sến sẩm và vô duyên của 'Gạo nếp gạo tẻ' - 3

Thực tế thì cảnh cầu hôn giữa đường không phải là chi tiết mới trên phim, tuy nhiên hầu hết các bộ phim đều xử lý nó 1 cách rất khéo léo. Ví dụ như ekip đã "sơ tán" hết người đi đường để mọi người  tập trung tầm nhìn hơn vào 2 nhân vật chính, hay không gian sẽ tự nhiên "im lặng" chỉ có tiếng tim đập thình thịch hay ánh mắt trao nhau của đôi tình nhân,...chứ tuyệt đối không thể "kém sang" như Gạo nếp gạo tẻ

Màn cầu hôn bị chỉ trích là 'thiếu muối', sến sẩm và vô duyên của 'Gạo nếp gạo tẻ' - 4

Mong rằng, sau những góp ý có phần "kịch liệt" này của khán giả, đoàn phim có thể rút kinh nghiệm để đưa ra những tình huống hợp tình hợp lý hơn. 

Dung (Daidoanket.vn)