-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giải trí
19/05/2021 17:35Mạnh dạn 'đoán bừa', nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt giật giải lớn ở Ai là triệu phú
Trong chương trình Ai là triệu phú phát sóng tối thứ ba (18/05), nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt là người chơi đầu tiên ngồi lên "ghế nóng" do tiếp sóng một nửa phần thi đã phát sóng ở tuần trước.
Người chơi đã nhanh chóng vượt qua 8 câu hỏi đầu tiên để lấy về 10 triệu đồng với sự trợ giúp của các nhà thông thái và gọi điện thoại cho người thân.

Tuy nhiên đến câu số 9 với giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng: "Cổ Nguyệt đường là tư thất và nơi giao lưu xướng họa của thi sĩ nào?" nhiếp ảnh gia đã thực sự gặp khó khăn và sử dụng đến hai sự trợ giúp cuối cùng
Khi sử dụng sự trợ giúp 50/50, máy tính đã bỏ đi hai phương án "B: Tản Đà" và "D: Hàn Mặc Tử", dù trước đó anh đã suy luận "Hai thi sĩ Hồ Xuân Hương và Đoàn Thị Điểm họ là phái nữ nên ngày xưa họ sẽ hạn chế giao lưu. Tản Đà và Hàn Mặc Tử có thể đúng hơn"

Sau đó, để chắc chắn hơn, anh đã dùng đến sự trợ giúp cuối cùng là hỏi ý kiến người đi cùng. Dù thế, người đi cùng nhiếp ảnh gia Tuấn Việt là Trần Vinh ( Vinh vật vờ) cũng không có dữ liệu về câu hỏi này: "Thực sự lúc xem chương trình này ở nhà, em cứ bảo mấy người đi theo không có tác dụng gì chỉ phí một sự trợ giúp. nhưng bây giờ đến đây em thấy đúng thật".

Vì thế, anh đưa ra một giải pháp cho nhiếp ảnh gia là sử dụng trò chơi may rủi dân gian "oẳn tù tì". Thế nhưng dù không biết câu trả lời chính xác nhưng cả hai đều cho rằng phương án A hợp lý hơn nên nhiếp ảnh gia Trần Tuần Việt đã lựa chọn đáp án cuối cùng là A mà không cần "oẳn tù tì".
Cuối cùng, nhờ sự mạnh dạn "đoán bừa" của cả hai đã đem đến cho nhiếp ảnh gia một đáp án đúng, đem về 14 triệu đồng.

Kết thúc chương trình, dù không vượt qua được câu số 10 và phải dừng cuộc chơi nhưng nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt vẫn cảm thấy vui vẻ và cho rằng: "Em cảm thấy cũng bình thường. Vì kiến thức là vô biên và mình chỉ là một hạt cát, có nhiều thứ là sở trường của mình, nhưng cũng có những thứ chưa bao giờ mình nghe thấy cả"
Theo Mai Anh (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




