-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Giải trí
16/09/2019 15:26MC Lại Văn Sâm: Khi Phương Thảo mất, tôi vô cùng bàng hoàng, đời tôi có những chuyện không thể ngờ
Tối qua (15/9), tập 3 chương trình Ký ức vui vẻ mùa hai đã lên sóng, với sự góp mặt của các khách mời như ca sĩ Cẩm Ly, Văn Mai Hương, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín.
Nguyễn Chánh Tín nói MC Lại Văn Sâm: "Tôi thấy lòng của Lại Văn Sâm không thiện"
Trong chương trình tuần này, những kí ức về loạt chương trình ca nhạc Mưa bụi từng nổi đình đám một thời đã được gợi nhắc lại qua hình ảnh tư liệu và lời kể của các nghệ sĩ.
Trước khi ôn lại kỉ niệm về Mưa bụi, ban tổ chức chương trình có đặt ra câu hỏi cho các đội chơi là: "Tên của chương trình ca nhạc Mưa bụi ra đời trong hoàn cảnh nào".

Có ba đáp án được đưa ra: A-Nhà sản xuất quay hình, bất chợt gặp cơn mưa bụi; B-Nhà sản xuất đang ngồi cà phê thì bất chợt gặp cơn mưa bụi; C-Nhà sản xuất đang trú mưa ở mái hiên trong trường bỗng gặp cô giáo ra phủi bụi phấn.
Đội của Ốc Thanh Vân bấm chuông trả lời trước nhưng lại chọn sai đáp án. Ngay sau đó, đội Cẩm Ly bấm chuông và chọn đúng.
Lúc này, Ốc Thanh Vân quay ra trách khán giả: "Tôi đang phân vân giữa A và B thì khán giả cứ bảo chọn B đi, nên tôi mới chọn B".
NSND Hồng Vân thấy vậy mới nói: "Sai lầm của em là không chịu nhìn vào mắt chị. Rõ ràng chị có đóng trong Mưa bụi mà em không nhìn chị để chị nhắc".
Ốc Thanh Vân phản bác: "Nhưng mắt chị lúc đó không dành cho em, chị đã rất mừng khi thấy em trả lời sai".
Hồng Vân hét lớn: "Bậy, trời ơi em sai rồi".
Lúc này, MC Đại Văn Sâm mới nói: "Câu chuyện tranh luận của Hồng Vân và Ốc Thanh Vân rất căng thẳng, nhưng tôi nghe thấy sướng vô cùng".
Diễn viên Nguyễn Chánh Tín thấy vậy liền phát biểu chọc ghẹo Lại Văn Sâm: "Người ta cãi nhau, gây gổ mà anh Lại Văn Sâm lại thích thú. Tôi thấy lòng của anh Lại Văn Sâm không thiện".
MC Thạch Bạch xin 15 giây phát sóng để tưởng nhớ MC Phương Thảo
Nhắc đến Mưa bụi, không ai quên được hình ảnh MC Phương Thảo một thời, vô cùng vui nhộn, hoạt náo và duyên dáng.
MC Phương Thảo từng nổi tiếng qua nhiều chương trình lớn trong thập niên 90. Cô được nhiều người yêu quý bởi sự năng động, vui tươi của mình. Năm 2005, công chúng bàng hoàng khi hay tin cô qua đời vì bệnh ung thư.
MC Thanh Bạch xúc động tâm sự: "Mưa bụi đã để lại một dấu ấn trong sự phát triển âm nhạc Việt Nam, trong đó có một người bạn rất thân với tôi.
Năm 1989, tôi mới về Việt Nam. Ngay từ lúc đó, tôi đã cùng MC Phương Thảo tham gia phong trào thanh niên xung phong. Cô ấy đã mang bầu nhiệt huyết đó lên sân khấu và tới mọi nơi mình xuất hiện.
MC Phương Thảo lúc đó mời tôi làm Mưa bụi, nhưng vì tôi bận với loạt game show lúc đó nên không tham gia được. Bây giờ, tôi rất nhớ Phương Thảo. Cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo nên đã đi xa.
Nhưng cho đến giây phút cuối đời, Phương Thảo vẫn trêu chọc bạn bè mỗi khi đến thăm vì sợ bạn bè buồn. Đó là một nghị lực sống kiên cường, tận hiến, cống hiến hết sức mình.

Hôm nay, tôi xin mọi người 15 giây để nhớ về người bạn xưa của mình, cũng là người đồng nghiệp của tất cả chúng ta. Phương Thảo đã để lại nhiều thứ trong tim những người yêu ca nhạc, nghệ thuật".
MC Lại Văn Sâm cũng nói: "Phương Thảo với tôi không xa lạ, tôi coi cô ấy như một người em. Tôi ít thấy người phụ nữ nào lại giàu năng lượng như cô ấy. Tôi dám chắc những ai từng gặp Phương Thảo ngoài đời và nói chuyện với cô ấy sẽ không thể nào ngồi im được.
Cô ấy sẽ cho bạn những niềm vui bất chợt khi nghe câu chuyện cô ấy kể. Dù Phương Thảo ít tuổi hơn tôi, tôi là anh, nhưng luôn coi cô ấy là cô giáo của mình để hỏi về kinh nghiệm khi đứng trước đám đông.

Đến năm 2005, khi Phương Thảo mất đi, tôi vô cùng bàng hoàng, trong cuộc đời tôi có những chuyện không thể ngờ. Đến tận gần lúc mất, Phương Thảo vẫn giấu tôi, nên tôi không hề biết cô ấy bị bệnh hiểm nghèo.
Chỉ đến khi nhận tin Phương Thảo ra đi, tôi mới thấy cuộc đời này vô thường quá".
Theo Tùng Ninh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (16:36)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (16:31)
- Khoảnh khắc kinh hoàng người đàn ông đẩy nạn nhân không quen biết vào đoàn tàu đang chạy (16:20)
- Tây Ninh: Truy tìm cá sấu dài 1,5m đang lẩn khuất dưới kênh, chính quyền phát báo động khẩn (1 giờ trước)
- Ca sĩ Phương Linh phủ nhận danh xưng "cô giáo Hòa Minzy" sau khi loạt clip dạy hát gây bão mạng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá băng nhóm "cẩu tặc" chuyên nghiệp, chia 3 ca hành nghề với nhiều "hàng nóng" (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Người mẫu Nhikolai Đinh tái xuất sau 2 năm vướng vòng lao lý vì tàng trữ chất cấm (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia giải cứu phi công mất tích (1 giờ trước)
- Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí (1 giờ trước)