-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Giải trí
02/01/2021 14:28MC Lại Văn Sâm: Tôi chứng kiến mà sởn hết cả da gà
Tại chương trình Ký ức vui vẻ tuần này, MC Lại Văn Sâm đã cùng các nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm về những bức thư tay của các chiến sĩ được gửi từ trong chiến trường. Anh xúc động nói:
"Nhắc về thư gửi quân bưu trong những năm tháng chiến tranh, tôi không nhớ là mình đã đọc bao nhiêu bức rồi, chỉ nhớ là đọc rất nhiều. Năm 2007, tôi có làm một chương trình trực tiếp trên kênh VTV3 có tên gọi là Khúc tráng ca về một dòng sông.

Chương trình này, tôi làm về con sông Thạch Hãn, nơi rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống, hi sinh ở đó.
Thời gian tôi làm chương trình kéo dài suốt 2 tuần. Trong 2 tuần đó, tôi được đọc không biết bao nhiêu bức thư. Nó để lại nhiều ấn tượng, sự day dứt trong tôi tới mức không thể nào quên.
Tôi không biết mọi người có tin không, nhưng trong những bức thư đó có cả những câu chuyện mang tính tâm linh rất cao mà dù muốn hay không thì tôi cũng đã được xem tận mắt tại viện bảo tàng ở thành cổ Quảng Trị. Tức là, tôi đã được chứng kiến những câu chuyện tâm linh rất xúc động.
Có những chiến sĩ ngày mai ra trận, biết không thể sống nên viết thư gửi về cho người yêu mình ở hậu phương. Trong ghi rằng ngày mai có một trận đánh rất ác liệt, anh nghĩ rằng mình sẽ hi sinh. Nếu ngày toàn thắng anh không về, em hãy đến địa điểm đó tìm anh thì sẽ thấy anh nằm ở đấy.
Sau đó, chiến sĩ ấy hi sinh thật còn bức thư được gửi về cho người yêu. Người thân của chiến sĩ tìm đến địa điểm ghi trong bức thư thì thấy đúng là chiến sĩ ấy nằm lại ở đó.

Rõ ràng, có câu chuyện, tôi được chứng kiến mà sởn hết cả da gà, lại vô cùng xúc động, không muốn tin cũng không được.
Hôm nay, tôi xin trích đọc một bức thư của chiến sĩ Hoàng Kim Giao, là một nhà khoa học trẻ. Anh ấy ở trong đơn vị tháo gỡ bom mìn và có nhiều đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào việc phá bom từ trường, thủy lôi từ tính.
Đến năm 1996, công trình này của các anh đã được nhà nước trao giải nhưng chiến sĩ Hoàng Kim Giao thì mất từ năm 1972, khi mới 29 tuổi.
Đây là bức thư anh ấy gửi người yêu của mình, được tìm thấy sau này. Tôi xin phép được đọc một đoạn để giới thiệu tới khán giả, giúp khán giả biết được đã từng có một thời đầy bi tráng, hào hùng, gợi lên sự bi thương nhưng cũng đầy tự hào".
Nói rồi, MC Lại Văn Sâm liền cầm một bức thư lên đọc, khiến mọi người xung quanh đều nghẹn ngào cảm xúc:

"Ngày 14 tháng 9 năm 1967.
Em thân yêu! Đi không kịp nói gì với em, không ngờ chúng ta lại xa nhau. Anh không còn địa chỉ để gửi thư cho em nữa nên phải nhờ gia đình chuyển giúp. Đúng là anh rất đáng trách.
Thương anh, em bỏ qua cho anh điều đó. Ngày đêm mong tin em. Càng xa càng thấy nhớ thương em. Càng khó khăn gian khổ anh càng thấy quý trọng những ngày tháng gần nhau.
Anh tin rằng, dù xa nhau rất lâu nhưng chúng ta sẽ lớn lên theo ngày tháng. Và ngày xum họp, tình yêu đã được ngày tháng tôi luyện. Chúng ta sẽ bù đắp lại được tất cả phải không em?
Anh nghĩ đến những ngày xum họp, những đêm khuya anh chợt rùng mình, thấy ớn lạnh sống lưng.
Khi đó, ý nghĩa duy nhất để sưởi nóng trái tim anh là tình yêu quê hương, gia đình và em. Những bức tranh sinh động về ngày xum họp như những thanh củi càng làm lò than rực cháy.

Đừng buồn và đừng khóc em nhé, lúc nào anh cũng ở bên em. Anh mong mỗi bước anh đi không bao giờ nghe thấy tiếng em khóc. Những giọt nước mắt yêu thương hãy để dành những lúc gặp nhau. Khi đó, em muốn khóc bao nhiêu cũng được vì em đã có anh rồi. Những giọt nước mắt đó sẽ không còn cô đơn nữa.
Nghe anh, em nhé! Mong em hãy luôn tin như thế để luôn luôn sống trong yêu thương. Yêu thương em nhiều, rất nhớ em! Hẹn em ngày trở về".
Sau khi đọc xong bức thư, MC Lại Văn Sâm bày tỏ:
"Những bức thư như thế này nhiều lắm và tôi được đọc không dưới 30 bức khi ở Quảng Trị. Những nội dung trong đó luôn tạo cho tôi cảm xúc lẫn lộn".
Theo Tùng Ninh (Pháp luật & Bạn đọc)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (1 giờ trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (2 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (2 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (2 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (2 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (2 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (3 giờ trước)