Giải trí

MC Quyền Linh: 'Ba giờ đêm tôi phải dậy xay bột, đổ bánh để sáng sớm mang ra chợ bán'

'Lúc đó, tôi bán bánh đúc, bánh tằm, bánh khọt và cả bánh xèo nữa, nói chung là tất cả các loại bánh tôi đều có làm và bán hết'- MC Quyền Linh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Will và MC Việt Anh trong vai trò khách mời. Tại chương trình, các nghệ sĩ phải thực hiện thử thách để giúp các hoàn cảnh khó khăn giành được phần thưởng.

Thử thách đầu tiên dành cho hai nghệ sĩ là đổ bánh khọt và mời khán giả ăn hết.

MC Quyền Linh: 'Ba giờ đêm tôi phải dậy xay bột, đổ bánh để sáng sớm mang ra chợ bán'
MC Quyền Linh tâm sự về quá khứ bán bánh

Nhìn hai đồng nghiệp thực hiện thử thách, MC Quyền Linh tâm sự: "Ngày xưa ở quê, tôi cũng thường xuyên phải làm các loại bánh đi bán kiếm tiền đóng học phí. Bởi vậy nên tôi biết làm nhiều loại bánh.

Làm bánh khọt đơn giản lắm, chỉ cần pha bột ngon, đổ bánh vừa chín tới, vàng đều hai mặt và làm nước mắm thật ngon là được. Lần đầu tiên tôi làm bánh là để đi bán. Lúc đó, tôi bán bánh đúc, bánh tằm, bánh khọt và cả bánh xèo nữa, nói chung là tất cả các loại bánh tôi đều làm và bán hết.

Tôi còn nhớ, sáng đi học, chiều về ngâm gạo. Ba giờ đêm tôi phải dậy xay bột, đổ bánh để sáng sớm mang ra chợ bán. Lúc đó, tôi đội cái thúng bánh đi bán khắp xóm, ai cũng biết tôi bán bánh.

Vì gia đình khó khăn nên ngoài giờ học, tôi phải đi mò cua, bắt ốc và làm đủ các loại bánh để mang ra chợ bán kiếm thêm.

Tôi học làm bánh từ mẹ và bà cũng là thực khách đầu tiên của tôi. Lúc đầu làm bánh, tôi cũng để lại nhiều hậu quả nên mẹ cứ chê tôi làm bánh thấy gớm. Nhưng sau đó mẹ cũng khen bánh ngon. Sau những đêm thức nghiên cứu làm bánh thì tôi tự tin mình làm bánh hơi bị ngon".

Ở phần thi chính, hai khách mời cùng các em nhỏ phải thực hiện thử thách lấy và vận chuyển cát. Theo đó, Việt Anh và Will phải thay phiên lấy cát cho vào túi và đẩy xe rùa chở các em nhỏ di chuyển qua chướng ngại vật mang cát đặt vào 10 ô vuông. Thử thách đòi hỏi nhiều thể lực và sự khéo léo.

MC Quyền Linh: 'Ba giờ đêm tôi phải dậy xay bột, đổ bánh để sáng sớm mang ra chợ bán' - 1

Vì không quen đẩy xe rùa, lại chở thêm người bên trên nên Will và Việt Anh không ít lần để xe ngã. Cả hai liên tục phải xin lỗi các em nhỏ. 

Tuy nhiên, dù kiệt sức khi phải thực hiện thử thách hỗ trợ cho cả ba gia đình, đẩy xe đi về tận 30 lần nhưng hai nghệ sĩ vẫn không chùn bước, cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của chương trình.

Sự nỗ lực của hai khách mời cùng sự kết hợp ăn ý giữa thành viên trong các gia đình đã giúp mang về những phần thưởng giá trị.

Theo đó, gia đình em Trần Minh Hải nhận được giải thưởng 15 triệu đồng. Chưa dừng lại, MC Việt Anh cũng tặng gia đình em Minh Hải 5 triệu đồng để tiếp thêm động lực cho gia đình trang trải cuộc sống.

Gia đình em Kha Thị Tố Như được 20 triệu đồng tiền thưởng. Vì hoàn cảnh khó khăn nên MC Quyền Linh tặng thêm cho em 5 triệu đồng.

Về phía mình, ca sĩ Will cũng tặng hai gia đình một phần quà. Đồng thời, nam ca sĩ hứa sẽ kêu gọi bạn bè chung tay hỗ trợ gia đình các em nhỏ trong chương trình.

Xuất sắc hoàn thành các thử thách với thời gian ngắn nhất, em Nguyễn Ngọc Hạnh nhân được tiền thưởng lên đến 55 triệu đồng.

Theo Tùng Ninh (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/mc-quyen-linh-ba-gio-dem-toi-phai-day-xay-bot-do-banh-de-sang-som-mang-ra-cho-ban-2023092302192548.htm