-
Dàn mỹ nhân Việt gây "bùng nổ" mạng xã hội với khung hình quyền lực tựa Met Gala -
Lâm Tâm Như khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 50, nhan sắc được khen vượt thời con gái -
Giá xăng tăng, dầu diesel giảm sâu từ 15h chiều nay -
Trấn Thành gây sốt với dự án phim Hàn Quốc sau thành công 450 tỷ, nhưng dân mạng lại chú ý một lỗi nhỏ -
80.000 chứng chỉ tiếng Anh "ma" và cú lừa 200 tỉ: Chủ tịch IEMS đã dàn dựng "vở kịch" Học viện Mỹ ra sao? -
Từ nay tới cuối năm: 3 con giáp có HẠN nặng sức khỏe, lơ là dễ tiền mất tật mang, biết sớm để tránh được HỌA! -
Khởi tố, bắt tạm giam cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi đến tử vong ở Hà Nội -
Dịch virus hiếm trên du thuyền MV Hondius lan rộng, thêm ca bệnh nguy kịch đã rời tàu từ trước -
"Vua xe ga" 150cc mới chính thức ra mắt giá 57 triệu đồng: Thiết kế đẹp hơn Honda Air Blade và Vario -
Những giấy tờ nào sẽ được tích hợp trên VNeiD?
Giải trí
23/09/2019 21:58MC Thanh Bạch bật khóc nói về những ngày cuối đời của 'sầu nữ' Út Bạch Lan
Chương trình “Ký ức vui vẻ” tập 4 lên sóng tối 22/9 với sự xuất hiện của 5 khách mời: nghệ sĩ Châu Thanh, NSƯT Chiều Xuân, danh ca Ngọc Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và diễn viên Puka .
Ở thử thách dành cho đội thập niên 60 của Thanh Bạch và nghệ sĩ Châu Thanh với gợi ý: 'Nghệ sĩ này là một biểu tượng của một đoàn cải lương nổi tiếng những năm 60”. Chỉ mất 25 giấy để nghệ sĩ Châu Thanh nhanh chóng đoán được nhân vật của chương trình tuần này là “sầu nữ” Út Bạch Lan.

Khi quay lưng lại nhìn thấy những hình ảnh của NSƯT Út Bạch Lan, nghệ sĩ Châu Thanh đã chắp tay lạy và nghẹn ngào chia sẻ: “Trong giới cải lương, những người lớn tuổi hát thật hay, giọng ca được báo chí tôn vinh là “sầu nữ” chỉ có NSƯT Út Bạch Lan. Nghe NSƯT Út Bạch Lan hát thì mình nghĩ rằng, một đời vinh quang trong giới sân khấu không tưởng tượng được. Mỗi khi tên má đến đâu là khán giả ùn ùn tới. Nhưng rồi mình nghĩ rằng tất cả rồi lại về với cát bụi. Mình thương một hình ảnh, một người là “cây đa cây đề” trong giới cải lương.
Nghệ sĩ Út Bạch Lan thương thế hệ trẻ lắm. Bao giờ khi hát chung hoặc quay phim chung cũng đều hướng dẫn mình 'con phải làm thế này'. Cũng nhớ người ấy dẫn dắt mà mình có được ngày hôm nay”.
Nghệ sĩ Thanh Bạch cũng nhớ lại: 'Những ngày cuối đời, được mời ở đâu cô Út Bạch Lan cũng hát mà không bao giờ hỏi có tiền hay không. Điều đó với cô không quan trọng, hễ được mời hát là khỏe, là mạnh, là vui.
Nghiệp nó vướng vào người rồi và đó là sức mạnh của người nghệ sĩ”.
NSND Hồng Vân chia sẻ thêm: 'Ở miền Nam, trong giới nghệ thuật, nhất là nghệ thuật cải lương, tất cả các anh chị em nghệ sĩ trước khi ra sân khấu đều khấn Tổ và có niềm tin mãnh liệt vào Tổ nghiệp. Sau này, những cô chú tiền bối, những người đã mất như cô Thanh Nga, như má Út (Út Bạch Lan) hay cô Phùng Há… thì gần như trong tâm tưởng của các nghệ sĩ cải lương và kịch nói đã coi những bậc tiền bối như Tổ nghề và vô cùng kính trọng.'

Ca sĩ Ngọc Sơn cũng đồng ý và chia sẻ kỷ niệm với NSƯT Út Bạch Lan vào năm 1988 khi cùng đi diễn chung ở Long Xuyên: 'Cô Bạch Lan rất yêu nghề nhưng cực kì nghiêm khắc và nghiêm túc trong nghệ thuật. Lên sân khấu diễn như thế nào, tới tiết mục nào, cô lo cho từng người. Cô dặn tôi phải hát cải lương như thế nào mới chuẩn. Đó là điều tôi nhớ mãi. Tôi vẫn luôn kính trọng và yêu thương cô cho tới tận bây giờ và mãi mãi vẫn như vậy”.
Nghệ sĩ Chiều Xuân cũng chia sẻ rằng cô nghe cải lương từ tuổi mới lớn và không hiểu sao các nghệ sĩ cải lương lại hát hay đến thế. Cô cho rằng ngoài giọng hát trời phú, có lẽ các nghệ sĩ đã hát bằng trái tim. Nghệ sĩ Chiều Xuân cũng chia sẻ cô thuộc khá nhiều câu hát trong vở Lan và Điệp và để chứng minh điều đó Chiều Xuân đã hát một đoạn trong vở này cùng nghệ sĩ Châu Thanh.

Thừa nhận giọng hát còn đôi chỗ ngọng nghịu nhưng NSƯT Chiều Xuân vẫn hát để tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng đối với nghệ thuật cải lương và những bậc tiền bối trong lĩnh vực này.
TH (SHTT)
- Dàn mỹ nhân Việt gây "bùng nổ" mạng xã hội với khung hình quyền lực tựa Met Gala (15:44)
- Bi kịch từ lòng hận thù: Vợ lái ô tô tông chết chồng vì bị "vắt chanh bỏ vỏ" (15:39)
- Tạm dừng leo núi 3 đỉnh Tam Đảo sau vụ nam sinh 19 tuổi đi lạc (15:37)
- Người phụ nữ tầng 12 mỗi đêm đều bật khóc, đến khi gõ cửa tôi mới nhận ra người cô đơn thật sự là ai (15:34)
- Gần 110.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 4 tháng đầu năm 2026 (15:29)
- Hà Nội thống nhất di dời và tái thiết toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng (15:15)
- Lâm Tâm Như khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 50, nhan sắc được khen vượt thời con gái (15:14)
- Giá xăng tăng, dầu diesel giảm sâu từ 15h chiều nay (15:05)
- Va chạm kinh hoàng trước Aeon Mall Hà Đông, xe máy máy cắm chặt vào ô tô (1 giờ trước)
- Đừng chỉ lo ngủ ít, đây mới là "sát thủ thầm lặng" với tim mạch mà ít ai ngờ tới (1 giờ trước)